Vụ thi thể bé gái 5 tuổi dưới giếng- Hung thủ vẫn thảm thiết kêu oan
Người chú của bị cáo cho biết: “Kể từ ngày bị bắt giam và những lần ra tòa trước đó, Trường liên tục kêu oan và khẳng định mình không hề giết người.
Không ít lần, tôi đến thăm và động viên Trường khai ra sự thật để nhận được khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng, Trường đã bật khóc và khẳng định lại không giết cháu Yến. Tôi cũng không thể hiểu được tận tình vụ việc nhưng cảm thấy rất đau khổ”.

Bị cáo Trường liên tục kêu oan
Vụ án tám năm trước
Sáng 19/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm đưa bị cáo Hứa Văn Trường (SN 1987, ngụ thôn 3, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào tháng 9/2007, Trường đi làm rẫy thuê cho gia đình anh Lương Văn Ba (ngụ xã Ea H’Leo). Trong thời gian nghỉ trưa, Trường đến chòi rẫy của một gia đình gần nhà anh Ba để lấy trộm một máy cưa lốc đem bán lấy tiền tiêu xài.
Gần tám tháng sau, tức ngày 1/5/2008, người bị mất máy nghi ngờ Trường là người trộm cắp chiếc máy cưa lốc nên đã tìm gặp và dùng tay đánh thanh niên này mấy cái. Sau đó, Trường đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Bị người này chửi mắng, Trường ấm ức trong lòng và cho rằng chính vợ chồng anh Ba đã tố cáo mình nên ấp ủ ý định trả thù. Khoảng 9h ngày 3/5/2008, Trường đang ở nhà thì nhìn thấy cháu Lương Thị Yến (SN 2003, con gái anh Ba) đứng xem các bạn đùa vui trước cửa nên nảy sinh ý định dẫn cháu Yến vào rừng giấu, nhằm mục đích trả thù vợ chồng anh Ba.
Khi tiếp cận cháu bé, Trường dỗ ngọt: “Đi theo anh, anh sẽ mua kẹo cho ăn”. Do còn nhỏ tuổi nên nghe đến kẹo, cháu Yến mừng quýnh đi theo Trường đến quán tạp hóa gần nhà.
Tuy nhiên, quán đóng cửa, Trường tiếp tục dẫn cháu bé đi đến rẫy cà phê của một người ở thôn 3 (cách nhà Trường khoảng 1km). Lúc này, cháu bé bắt đầu sợ hãi, khóc lóc và đòi quay về, Trường nảy sinh ý định hiếp dâm cháu nhỏ.
Trong lúc hoảng loạn, cháu bé không ngừng gào thét, khóc lóc nên Trường đã dùng quần siết cổ nạn nhân khiến cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Gây án xong, Trường cầm đôi dép của nạn nhân ném vào vườn cà phê rồi đem xác cháu Tiên thả xuống giếng gần đó. Xong xuôi mọi việc, Trường đi bộ về nhà.
Chập tối hôm đó, vợ chồng anh Ba không thấy con gái về nên đã đi khắp xóm kiếm tìm và trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 6/5/2008, gia đình nạn nhân bàng hoàng phát hiện xác con gái mình chết dưới giếng sâu.
Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ. Ngày 11/5/2008, trong buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Ea H’leo, Trường đã khai nhận hành vi sát hại bé gái, phi tang xác xuống giếng. Cùng ngày, Trường bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Bị cáo một mực chối tội
Ngày 29/9/2008, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra bản cáo trạng truy tố Trường về các tội danh: “Giết người”; “Hiếp dâm trẻ em” và “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 29/6/2009, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên bố Trường không phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” nhưng phạm tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa lần đó, Trường bị tuyên án tử hình.
Sau đó, bị cáo kháng án, đến ngày 23/9/2009, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy án sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Trường. Tuy nhiên, HĐXX vẫn tuyên Trường mức án tử hình về tội “Giết người”.
Như vậy, sau hai lần xét xử, bị cáo đã được HĐXX “xóa” hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, Trường vẫn kêu oan và nhờ luật sư bào chữa gửi đơn kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm.
Ngày 8/10/2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, trả hồ sơ cho CQĐT tiến hành điều tra lại vụ án.
Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, ngày 19/7/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án của Trường ra xét xử. Trước vành móng ngựa, Trường vẫn một mực phủ nhận việc mình giết người.
Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm trong ngày xảy ra vụ án. Hơn thế, nhiều người làm chứng tại tòa cho rằng đã thấy Trường đi với nạn nhân trước khi cháu Yến mất tích.
HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở để chứng minh bị cáo đã phạm vào tội danh nêu trên. Phía đại diện VKSND đề nghị phạt bị cáo mức án tù chung thân để làm gương cho xã hội.
Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Trường vẫn một mực chối tội: “Bị cáo không hề giết người, không phạm tội nên mong pháp luật xem xét xử đúng”.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trường mức án chung thân về tội “Giết người”. Khi nghe tòa tuyên án, người thân của bị cáo đều không cầm được nước mắt.
Người chú của bị cáo cho biết: “Kể từ ngày bị bắt giam và những lần ra tòa trước đó, Trường liên tục kêu oan và khẳng định mình không hề giết người. Không ít lần, tôi đến thăm và động viên Trường khai ra sự thật để nhận được khoan hồng của pháp luật.
Thế nhưng, Trường đã bật khóc và khẳng định lại không giết cháu Yến. Tôi cũng không thể hiểu được tận tình vụ việc nhưng cảm thấy rất đau khổ”.
Cũng theo lời người chú, Trường đã là trẻ mồ côi cha khi vừa lọt lòng mẹ. Lúc tròn sáu tháng tuổi, tai ương lại ập xuống khiến gia đình Trường tan nát.
“Lúc đó, mẹ Trường bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi mất tích. Trường cùng anh trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ tình thương của cô bác, họ hàng. Từ nhỏ, cháu tôi đã phải lao động vất vả để kiếm miếng ăn, chịu nhiều khổ cực không sao tả hết”, người chú gạt nước mắt.
Tên gia đình nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Báo Pháp luật
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 1 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 7 giờ trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 9 giờ trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 12 giờ trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.