Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong: Có nhân chứng bên ngoài thấy nạn nhân trước khi chết?

| Xã hội

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã tìm được đoạn camera có hình ảnh của ông Bùi Quang Tín trước thời điểm nạn nhân rơi tầng 14 tử vong và một nhân chứng quan trọng.

Thông tin này được cơ quan chức năng cho biết trong chiều tối 29/4.

Cụ thể để điều tra sự việc giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM, Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong sau khi rơi từ tầng 14 một căn hộ ở block D1, chung cư New Saigon (huyện Nhà Bè, TP.HCM), công an đã đến chung cư này tiến hành trích xuất nhiều camera.

Trong đó, camera ở thang máy có ghi lại hình ảnh nạn nhân trước khi xảy ra sự việc. Thời điểm nạn nhân rơi lầu, thang máy được cho là có mở cửa.

Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong: Có nhân chứng bên ngoài thấy nạn nhân trước khi chết? - Ảnh 1.

Công an làm việc tại hiện trường nơi Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Ngoài ra, công an cũng làm việc với một nhân chứng đã nhìn thấy ông Tín lần cuối cùng.

Trước đó vào chiều 28/4, Công an TP.HCM phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM bất ngờ quay trở lại hiện trường vụ việc kiểm tra.

Như đã thông tin, vào đầu giờ chiều 5/4 ông Bùi Quang Tín và 7 người khác (cùng công tác tại ĐHNH TP.HCM) đến căn hộ của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế của trường) để ăn uống.

Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong: Có nhân chứng bên ngoài thấy nạn nhân trước khi chết? - Ảnh 2.

Chung cư New Saigon, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Đến chiều cùng ngày, một số người ra về trước, chỉ còn lại ông Tín và một hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tên Nguyễn Đức Trung cùng chủ nhà.

Tuy nhiên đến 17h, ông Dũng có việc ra ngoài nên để ông Tín cùng vị hiệu phó ở lại nhà trước khi xảy ra sự việc ông Tín rơi từ lầu cao xuống.

Bà Nguyễn Thanh Bích, vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín viết trong đơn tường trình cho rằng sự việc xảy ra với chồng là một vụ án mạng, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thiên Kim (Ictnews.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.