Vụ tống tiền, giết nạn nhân ở Gia Lâm: Gã làm thuê và tội ác tột cùng

| Pháp luật

Giadinh.net - Chiều 9/1, gia đình anh Thành không thấy con trai anh là cháu Trần Thành Công (SN 1996) về nhà sau giờ học, sau đó anh liên tục nhận được điện thoại của một đối tượng đòi anh phải đưa 300 triệu đồng đổi lấy tự do cho cháu bé...

Những cú điện thoại lạ

Chiều 9/1, máy điện thoại của vợ anh Thành (mẹ cháu Công) nhận được một cuộc gọi có giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta cho biết, hiện đang giữ con chị là cháu Trần Thành Công. Nếu gia đình muốn gặp lại cháu thì phải bỏ ra 300 triệu đồng.

Sau đó, gã thanh niên lạ mặt liên tục gọi điện đe doạ và thúc giục gia đình phải chuẩn bị tiền giao cho hắn. Những thông tin về vụ tống tiền táo tợn này lập tức được trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng có thể gây hại đến tính mạng nạn nhân, Phòng PC 14 đã tích cực vào cuộc điều tra.
 
Trước đó, gia đình cháu Công đã thương thuyết với gã thanh niên lạ mặt và thống nhất số tiền chuộc con là 150 triệu đồng. Địa điểm giao tiền là khu vực vườn hoa Gia Lâm. Khoảng 2h ngày 10/1, gia đình anh Thành đến vườn hoa Gia Lâm thấy một thanh niên dáng người gầy gò đang lang thang tại đây.
 

Đối tượng Nguyễn Trọng Thọ.

 
Người thanh niên đó lập tức hỏi có phải là người đem tiền đến chuộc con không? Sau khi được xác nhận, đối tượng đó từ từ tiến lại để nhận tiền. Cùng lúc đó, các mũi phục kích của Công an Hà Nội ập vào bắt gọn đối tượng.
 
Tại cơ quan công an, hắn khai tên là Nguyễn Trọng Thọ (SN 1980, trú tại Việt Yên, Bắc Giang). Sau những lời quanh co chối cãi, Thọ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình và đó là một câu chuyện đầy kinh hoàng.

Tội ác không thể dung tha

Ngày 9/1, như thường lệ, cháu Trần Thành Công (học sinh lớp 6) tan học về. Ra đến cổng, cháu gặp Nguyễn Trọng Thọ vốn là người quen từ trước do hắn có thời gian làm thuê gần nhà Công xin đi nhờ xe. Cháu Công đồng ý và trao tay lái xe đạp cho Thọ.
 
Đi được một đoạn, Thọ bảo ra bãi bồi bờ sông để lấy con diều. Không mảy may nghi ngờ, cháu Công đồng ý đi cùng. Ra đến khu vực bãi bồi đê Bắc sông Đuống, Thọ lộ nguyên hình là tên giết người. Quan sát thấy xung quanh hoang vắng, không một bóng người, Thọ đè Công ngã xuống đất, lấy thanh gỗ cứng đập tiên tiếp vào đầu cháu Công rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.
 

Hiện trường vụ án.

 
Sau đó, Thọ bế xác nạn nhân vứt xuống sông Đuống rồi quay lại lục lọi cặp sách. Thọ lấy đi một điện thoại di động hiệu Motorola cùng chiếc xe đạp của nạn nhân. Sau đó, kẻ giết người bán chiếc xe đạp được 540.000 đồng.
 
Tiếp đó, hắn lục trong danh bạ máy di động của cháu Công tìm được số điện thoại mẹ cháu và bắt đầu gọi điện tống tiền. Lúc đầu, Thọ đặt giá 300 triệu đồng, sau đó hắn đồng ý hạ xuống 150 triệu đồng. Khi đến địa điểm nhận tiền thì bị công an bắt giữ.
 
Tại cơ quan công an, Thọ cũng khai nhận cách đây một thời gian, hắn có làm thuê cho một gia đình sinh sống gần nhà nạn nhân Công. Thời gian làm việc tại đây, Thọ để ý thấy gia đình anh Thành vào loại khá giả lại có một cậu con trai duy nhất.
 
Gần đây, do túng tiền, Thọ nảy ra ý định bắt cóc cháu Công để tống tiền. Vào các ngày 7 và 8/1, Thọ đã đến trường học của cháu Công để tìm hiểu quy luật đi lại của nạn nhân. Khi thấy cơ hội thuận lợi, Thọ đã không ngần ngại thực hiện hành vi tội ác của mình.
 
Được biết, nhà Thọ có ba anh em. Học hết lớp 7, Thọ bỏ học đi lang thang làm thuê. Sáng 10/1, Phòng PC 14 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên, Phòng PC 21 tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án và đã tìm được xác cháu Công dưới lòng sông Đuống. Vụ án đang được Công an Hà Nội điều tra làm rõ.
 
Thanh Sơn
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.