Vụ trọng án tại Tây Ninh: Hạnh phúc gia đình đổ vỡ trong một đêm
GiadinhNet - Rạng sáng 3/3, ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi, trú tại phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) cầm dao đâm vợ, chém con rồi tự đâm vào bụng và họng mình tự sát. Nguyên nhân được cho là có thể nghi phạm nửa đêm phát bệnh tâm thần rồi gây ra vụ việc đau lòng trên.
Bi kịch gia đình rúng động
Công an tỉnh Tây Ninh đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh về hành vi giết người. Hiện nghi phạm này đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Do người đàn ông này tự cầm dao đâm vào họng nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. Nạn nhân của vụ truy sát kinh hoàng chính là vợ và con của ông Cảnh. Anh Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi, con trai ông Cảnh) đã chết, còn bà Phạm Thị Tuyết Mai (52 tuổi, vợ ông Cảnh) bị thương nhẹ, hiện sức khỏe đã hồi phục và xuất viện về nhà.
Trước đó (rạng sáng 3/3), nhiều người dân sinh sống tại khu phố Ninh Đức (phường Ninh Thạnh) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh bà Mai, anh Nhựt và ông Cảnh nằm trên vũng máu. Theo đó, ông Cảnh đã cầm dao đâm bà Mai, nhưng bà vùng chạy và cầu cứu người thân cạnh nhà. Tiếp sau đó, ông Cảnh chạy vào phòng đâm anh Nhựt bị trọng thương. Khi người thân và bà Mai về nhà thì ông Cảnh dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát. Mọi người đã lao tới và giật phăng con dao trên tay nhưng ông Cảnh tiếp tục chạy vào phía sau nhà lấy một con dao khác và tự đâm vào cổ mình.
Người dân địa phương đã đưa 3 thành viên trong gia đình đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Do ông Cảnh cùng anh Nhựt bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Đến trưa 3/3, vì vết thương quá nặng nên anh Nhựt đã tử vong.
Có dấu hiệu bị tâm thần
Một số người thân của gia đình cho biết, trước đây ông Cảnh có bệnh thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thường xuyên uống thuốc nhưng không đỡ. Trong những ngày gần đây, ông Cảnh lại mất ngủ, kèm theo đó là những hành động rất khó hiểu: Nói chuyện khi nhớ khi quên, tinh thần không ổn định và có dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần. “Gia đình cũng đang tính đưa ông Cảnh đi khám tại bệnh viện tâm thần nhưng chưa kịp đưa thì đã xảy ra vụ án mạng đau lòng”, một người thân của nghi can chia sẻ. Trong đêm trước lúc xảy ra vụ án mạng, bà Mai pha cho chồng một ly sữa để uống với thuốc. Đến lúc khuya, bà Mai ra nhặt trứng chim cút ngoài chuồng nuôi thì ông Cảnh từ phía sau bất ngờ xông tới cầm con dao đâm vào hông bà Mai và sự việc đau lòng trên đã xảy ra.
Được biết, trước đây ông Cảnh làm nghề sản xuất, kinh doanh bún, sau này chuyển sang nuôi chim cút thịt để bán. Hàng xóm cho biết, gia đình ông Cảnh rất hiền lành, hòa đồng với mọi người xung quanh. Anh Nhựt là bộ đội xuất ngũ, tính tình vốn hiền lành, dễ mến. Ông Nguyễn Minh Cánh (SN 1963, hàng xóm) chia sẻ: “Gia đình ông Cảnh sống chan hòa với bà con lối xóm”. Là người chứng kiến vụ án mạng, ông Cánh kể, thời điểm ấy ông đang ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía căn nhà ông Cảnh nên vội chạy sang thì phát hiện ông Cảnh đang cầm dao tự dâm vào người mình.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trương Thành Lập - Phó Trưởng Công an TP Tây Ninh cho hay, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Cảnh là thủ phạm đã dùng dao sát hại vợ và con trai, sau đó tự sát. Thượng tá Lập nhận định: “Ông Cảnh có dấu hiệu bị tâm thần từ lâu. Khả năng lúc rạng sáng 3/3, ông này lên cơn tâm thần và gây án. Quá trình điều tra làm rõ các tình tiết và khả năng là người tâm thần gây án nên cơ quan công an không thành lập ban chuyên án mà bước đầu chỉ khởi tố vụ án “Giết người”. Công an đang giám sát chặt chẽ 24/24h, chờ ông Cảnh điều trị ổn định sẽ đưa đi giám định tâm thần để xử lý theo quy định pháp luật”.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội