Vừa đồng ý ly hôn chồng đã mở tiệc ăn mừng, tôi tiết lộ một điều khiến anh ta vội vã 'quay xe'
GĐXH - Tôi vừa đồng ý ly hôn, chồng đã thông báo khắp nơi và tổ chức ăn mừng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, nhưng chỉ trong vòng một 3 năm đầu là thật sự yêu thương, hạnh phúc. Suốt 3 năm qua, hai vợ chồng tôi sống cùng nhà nhưng cũng không khác ly thân là bao. Chồng thay đổi tính nết, thiếu chín chắn trong cuộc sống nên sa đà vào ăn nhậu, chơi bời. Anh ta đẩy hết trách nhiệm duy trì gia đình, nuôi con là việc của vợ, còn mình thì thích làm gì thì làm.
Một người chồng như vậy chẳng có gì mà phải lo lắng, bận tâm. Mà tôi muốn chăm lo cũng không được, vì mỗi lần nhậu say về anh ta phát khùng lên khi mà vợ góp ý. Hai vợ chồng ở riêng, nên không ai biết chuyện chồng tôi đổ đốn như vậy. Tôi cũng không muốn gia đình hai bên lo lắng, nên cố giấu cho riêng mình.
Gần đây vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, chồng tôi đề cập đến ly hôn khiến tôi rất mệt mỏi. Cả ngày đi làm vất vả, tối đến bận chăm con, nhưng nào có được yên thân khi mà chồng gây sự, chê bai vợ. Bất đắc dĩ, tôi chấp thuận ly hôn với chồng. Chúng tôi bàn bạc thỏa thuận trước với nhau, tôi được quyền nuôi con với điều kiện chia đôi tài sản.
Với tôi, con là tài sản lớn nhân, chỉ được ở bên con là tôi đồng ý điều kiện mà chồng đưa ra. Tôi cũng không cần anh ta phải chu cấp nuôi con, bởi thu nhập của tôi thoải mái cho hai mẹ con chi tiêu. Trước đây một tay tôi lo cho cả nhà còn được, sắp tới chỉ có hai mẹ con thì càng dễ hàng hơn. Điều tôi băn khoăn chỉ là lo cho con lúc lớn lên thiếu đi tình yêu thương của bố, thiệt thòi so với các bạn.

Chồng tỏ ra vui mừng khi được chấp thuận ly hôn nhưng lại xin lỗi chỉ sau vài ngày. Ảnh minh họa
Xong buổi nói chuyện đó, chồng tôi tỏ ra vui mừng lắm. Anh ta liền đăng bài trên trang cá nhân, bày tỏ niềm vui sướng khi sắp là người tự do, ý của anh ta như kẻ chiến thắng. Hôm sau, chồng tôi tổ chức tiệc linh đình mời bạn bè, đồng nghiệp tới chung vui và thông báo sắp ly hôn. Anh ta còn gọi điện về khoe nhà nội, làm mọi người gọi điện, nhắn tin hỏi han, đổ lỗi cho tôi vì sao lại để xảy ra chuyện này.
Bố mẹ đẻ tôi thì buồn lắm, mẹ tôi khóc rất nhiều, không nghĩ rằng hai vợ chồng tôi đẹp đôi, hợp nhau như vậy mà giờ đây bất ngờ ly hôn. Chồng đã sớm lộ bộ mặt vô tình bạc nghĩa như vậy, tôi cũng rất thất vọng. Hàng ngày nghe anh ta khiêu khích, nào là ly hôn rồi được thoải mái ăn nhậu, sẽ lấy một người vợ giàu có xinh đẹp, ngoan hiền…
Bất bình trước hành động của chồng, tôi bèn "phản pháo": "Lương anh mỗi tháng 7 triệu, nhà này giờ bán đi chia đôi chẳng được là bao vì còn vay mượn chưa trả hết. Tôi thì thoải mái, thời gian qua tôi có chung vốn làm ăn chung với chị gái bây giờ lợi nhuận của tôi cả tỷ đồng. Bố mẹ tôi cũng sắp chia đất ở quê cho tôi. Ly hôn, hai mẹ con tôi chỉ có sướng, còn anh lương thấp, ở nhà thuê, ai thèm".
Chồng tôi nghe xong, anh ta đang từ thái độ đắc thẳng chuyển sang ưu tư, không nói câu gì ra ghế sofa nằm xem điện thoại. Sáng hôm sau, anh ta dậy rất sớm, đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó nịnh nọt, nói lời xin lỗi, mong vợ bỏ qua mọi chuyện để hai vợ chồng vì con mà nhường nhịn, sống hòa thuận. Chồng tôi cũng đã xóa hết các bài đăng trên trang cá nhân, thay vào đó là ảnh chụp chung cả gia đình…
Suốt một tuần nay, chồng tôi đã có một số thay đổi mang tính tích cực, ít ăn nhậu, về khuya và không còn gây sự với vợ. Tôi cũng mừng trong lòng, nhưng vẫn còn băn khoăn, không biết chồng làm thế có thật lòng hay là chỉ làm thế để mong có được tiền bạc từ tôi.
Bây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Ly hôn không ly thân.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 11 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 21 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.




