Phố cổ Hà Thành đỏ lửa đốt vàng mã cúng Rằm tháng 7
Đời sốngVỉa hè, lòng đường được một số người dân phố cổ Hà Thành tận dụng làm nơi sắp mâm, bày lễ, đốt vàng mã khi cùng Rằm tháng 7.
GĐXH – Tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tỵ, Dậu, Sửu vận trình có nhiều chuyển biến. Trong đó, Sửu công việc, tài lộc thuận hơn cả.
Vỉa hè, lòng đường được một số người dân phố cổ Hà Thành tận dụng làm nơi sắp mâm, bày lễ, đốt vàng mã khi cùng Rằm tháng 7.
"Từ dân gian đến nhân gian" là tên cuốn sách mới ra mắt của PGS, TS Hoàng Kim Ngọc, Phó trưởng bộ môn Việt Nam học, Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội).
GiadinhNet - Hàng tháng khi nhận lương hưu, vợ chồng ông Vũ Thái Hòa ở Hải Phòng lại dành một khoản tiền để mua xe đạp cũ, linh kiện thay thế về lắp ráp, sửa chữa và trao tặng cho những học sinh nghèo.
Người cha đã nói dối suốt 12 năm để hai đứa con ở nhà yên tâm học hành, cùng với đó là sự hối hận và day dứt lương tâm khi bị vướng vào vòng lao lý.
Trái ngược với loạt trào lưu nhảm nhí, TikTok còn có rất nhiều nội dung thú vị, đáng ngưỡng mộ như câu chuyện của những người trẻ dân tộc thiểu số dưới đây.
Cả 2 cặp đôi này đều quen nhau, nên duyên từ sân bóng rổ và nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của dân tình.
Sinh ra và lớn lên trong gia tộc giàu có nhưng Trương Huệ Vân sống khá kín tiếng trước giới truyền thông. Cô còn điều hành hàng chục công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Vẻ ngoài trẻ đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của cô gái H'mông, Lò Thị Mai bên bạn trai khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc tới cô.
Sau nhiều năm độc thân, Khôi đã tìm thấy người bạn đời của mình ở phòng tập gym.
Từng giam mình trong phòng tối, từng đớn đau đến lả người, từng khóc cạn nước mắt khi tháo mất đôi chân nhưng chị Thanh Nga (30 tuổi) vẫn vượt qua bi kịch.
“Chọn nghề lính cứu hỏa có mệt không anh? Không em, là vinh hạnh em ạ!” – Đó là câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ, lòng yêu nghề của Thượng úy, liệt sĩ Đỗ Đức Việt khi trò chuyện với một người em về công việc của mình.
Em đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước khi tuổi đời mới 24, tôi rất thương em và rất tự hào về em. Em ra đi để lại nỗi tiếc thương trong lòng thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp, bản thân tôi cũng cảm thấy như mất đi một người cháu của mình...
Ở tuổi 40, cuộc sống của diễn giả nổi tiếng người Australia khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và thán phục.
Trong khi con người đang dần đổ bộ vào thành phố để sinh sống và làm việc thì chàng trai dưới đây lại chọn lựa nơi đảo “hoang”.
Những biến cố dồn dập đến khiến Uyên Nhi nhiều lần nghĩ mình không thể vượt qua. Nhưng sau tất cả, nó lại là động lực đẩy cô tới tương lai rực rỡ.
Người cha trong 2 khoảnh khắc thực sự khiến người ta rung động.
Sau 3 năm kết hôn, nam VĐV kiếm chém và nữ xạ thủ cùng nhau mở quán trà sữa. Niềm vui nhân đôi khi cả hai chuẩn bị đón thành viên nhí thứ hai.
Ngày 30/7, gia đình bà Lã Thị Lý (75 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vui mừng khi bất ngờ tìm được con trai sau hơn nửa năm mất tích. Trước đó, sau thời gian dài tìm kiếm không được, gia đình nghĩ ông Long đã chết nên lập bàn thờ để thờ cúng.
Người đàn ông ở miền Tây bỏ ra 400 lượng vàng để xây dựng nhà dưỡng lão Đức Thọ. 13 năm qua nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm cụ già neo đơn, bệnh tật, nghèo khó.
GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, từ ngày 27 đến 31/7 diễn ra Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn ngành giáo dục tỉnh năm 2022.
Bị mất chó, anh Khôi đến các lò mổ để tìm. Sau khi chứng kiến cảnh hàng chục chú chó bị nhốt và sắp bị làm thịt, anh quyết định mua lại toàn bộ, đưa về nhà chăm sóc.
GiadinhNet - Lãnh đạo Ban quản lý (BQL) Dự án ĐTXD cho biết nguyên nhân chậm dự án hai tuyến đường kết nối khu Đô thị mới D20 Cầu Giấy là lối vào duy nhất của Tổng cục Dân số và Tổng cục Đường bộ là do thiếu vốn, bất cập trong bố trí nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.
Đi trong miền giao thoa ngôn ngữ với văn học qua Phê bình “Đi tìm dấu vân chữ” của Hoàng Kim Ngọc
Thấy con gái vất vả, mẹ Kim Ngọc xót xa: "Về Việt Nam đi, mẹ nuôi con cả đời". Thế nhưng chính câu nói đó lại khiến Ngọc bừng tỉnh, vực dậy bản thân thêm lần nữa.
Ngày 23/7, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 8 tuổi bị chó Pitbull cắn tử vong.
Bé Hà Thị D (7 tuổi, Phú Thọ) cùng mẹ và em gái bị hàng xóm tạt ca nước sôi vào người khiến cơ thể nhằng nhịt vết sẹo. Đáng thương hơn, gia đình có hoàn cảnh vô cùng nghèo.
Làm quen gái sông nước Sóc Trăng bằng bức thư tay, Việt kiều Hà Lan rước được nàng về dinh. 22 năm gắn bó vẫn cất giữ cẩn thận kỷ vật tình yêu.
Thương bố mẹ vất vả lại biết bản thân mình có khuyết tật nên cậu bé Hoàng Quốc H. muốn học thật giỏi để sau này có công việc ổn định giúp đỡ gia đình.