Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba

| Xã hội

GiadinhNet - Mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên các cung đường chính của Hà Nội khá đông trong sáng nay (23/8).

Hôm nay, TP Hà Nội tiếp tục đợt giãn cách thứ 3 theo Chỉ thị 16 kéo dài đến 6/9. Các ca mắc mới COVID-19 những ngày gần đây trên địa bàn Thủ đô đang có chiều hướng giảm, 11 ca dương tính trong ngày hôm qua (22/8).

Theo ghi nhận của PV trong giờ cao điểm sáng nay, mật độ các phương tiện trên các trục đường chính như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh... vẫn khá đông. Hiện tại, thay thế các chốt kiểm soát dịch được đặt hàng loạt trên nhiều tuyến phố là các tổ liên ngành hoạt động sau 8h nên dòng xe cộ vẫn di chuyển thông thoáng.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 1.

Người ra đường trong giờ cao điểm sáng 23/8 trên đường Trường Chinh.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 2.

Dòng người hướng về trung tâm khá đông trên đường Nguyễn Trãi.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 3.

Khung cảnh hầm đường bộ qua đường Khuất Duy Tiến lúc 7h45.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 4.

Tuyến đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, điểm nóng về ùn tắc giao thông.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 5.
Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 6.

Hình ảnh cầu vượt Ngã Tư Sở, thông thoáng hơn nhiều so với trước khi có dịch.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 7.

Dòng người trên phố Nguyễn Lương Bằng.

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 8.
Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ ba - Ảnh 9.

Phố Nguyễn Thái Học vẫn khá đông sau 8h.

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.