* Mời bạn đọc di chuột xuống dưới để cập nhật toàn cảnh diễn tiến lễ tang.
Linh cữu các chiến sỹ được đặt trọng thể trong phòng lễ. Có lẽ chưa bao giờ nhà tang lễ quốc phòng có một lễ tang nhiều linh cữu như thế này.
Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ truy điệu. Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, trung tướng Nguyễn Văn Thanh làm trưởng ban lễ tang.
Sau lễ truy điệu, thể theo nguyện vọng của thân nhân, các chiến sĩ sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Các đơn vị quân đội có chiến sĩ hy sinh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ra quyết định công nhận liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách cũng cho biết, công việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự Mi 171 đã kết thúc. Nguyên nhân ban đầu được xác định, máy bay đã gặp sự cố kỹ thuật. Các phi công cố gắng điều khiển không để máy bay đâm vào khu nhà cao tầng và chợ dân sinh ở khu vực bên dưới. Do liên quan đến nhiều đơn vị trong quân đội, thông tin chính thức về quá trình điều tra tai nạn sẽ do Bộ Quốc phòng công bố.
Đồng chí, đồng đội và thân nhân các chiến sỹ hi sinh đã có mặt đông đủ trước giờ tang lễ.
Đúng 7h00, tang lễ bắt đầu. Bên trong phòng tổ chức tang lễ. Ban tổ chức bắt đầu đọc tên 18 chiến sỹ hy sinh. 7h12p quân nhạc vang lên, lễ truy điệu và lễ viếng bắt đầu. Phía trong nhà tang lễ, chân dung các anh hôm nay chìm trong hương thơm và nến.
Danh sách 18 chiến sỹ đã hy sinh:
1. Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính của máy bay Mi171. Chức vụ: Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.
2. Thiếu tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.
3. Đại úy Lê Thanh Việt, sinh năm 1978. Dẫn đường, phi công lái phụ.
4. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976. Cơ giới trên không.
5. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.
6 Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.
7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.
8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.
9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.
10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.
11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.
12. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công
13. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công
14. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công .
15. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.
16. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.
17. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.
18. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.
Đoàn quân ủy trung ương do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu chuẩn bị vào viếng đầu tiên.
Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu.
Đoàn viếng của UBND TP Hà Nội cũng chuẩn bị vào viếng.
Theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi gia đình liệt sĩ có 4 thành viên đứng tại vị trí tiếp nhận lễ khách đến viếng.
Phía ngoài nhà tang lễ, đông đảo các cơ quan đoàn thể, quần chúng tiếc thương các chiến sỹ đã có mặt để chờ vào viếng, đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đoàn tiêu binh chuyển hoa vào phía trong phòng lễ.
18 cuốn sổ tang liệt sĩ để khách viếng lưu lại những dòng chữ bái biệt các anh.
7h15: Đoàn Quân ủy trung ương đã vào trong phòng lễ. Đồng chí Tổng bí thư thành kính thắp hương bái biệt các anh.
7h30 tại bên ngoài lễ tang, tiếp xúc với PV Giadinh.net.vn, chị Nguyễn Thị Toàn - chị gái của chiến sĩ Nguyễn Văn Thanh - xúc động cho biết, gia đình chị đã từ Ngọc Tảo, Phú Thọ xuống Hà Nội từ sáng sớm. Gia đình có 30 người xuống tiễn đưa các anh. Chị Toàn cũng cho hay, bây giờ thương cho chị Nguyễn Thị Chính, vợ chiến sỹ Thanh vì chỉ còn lại một mình nuôi 3 con nhỏ. Con gái lớn của anh Thanh mới học lớp 7, con trai út mới 2 tuổi.
Chị Nguyễn Thị Toàn(phải) - chị gái của chiến sĩ Nguyễn Văn Thanh
7h50, tại phía ngoài nhà tang lễ, Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ghi sổ tang...
... sau đó ông vào dâng hương.
Từ 7h00 đến lúc này, các đoàn viếng đã và đang lần lượt vào dâng hương. Lễ tang trật tự diễn ra trong trong không khí xúc động, nghẹn ngào, trong tiếng nấc kìm nén nỗi đau và nỗi xót thương trùng lòng người ở lại.
Đoàn đại biểu, UBND, HĐND TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội dẫn đầu vào viếng các chiến sĩ.
Đoàn Đại biểu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kính viếng hương hồn các chiến sĩ.
Tại khu vực ghi sổ tang của trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, khi đang ghi chép xuất hiện 1 con bướm màu đen đậu trên tay người ghi sổ tang. Người ghi chép xúc động: "Có lẽ hương hồn anh đang ở quanh đây!".
8h20, gia đình người thân 18 chiến sĩ chờ tới lượt viếng.
BTC bố trí hàng chục cuốn sổ tang phía ngoài hành lang. Từng dòng, từng chữ trong những cuốn sổ ấy đều chứa chan niềm thương tiếc các anh.
Một quân nhân cao tuổi đến tiễn đưa đồng đội của mình.
8h30, bà Lê Thị Phượng, năm nay 62 tuổi trước đây công tác ở binh trạm 41, đoàn 559 nghẹn ngào ghi sổ tang: "Các cháu còn trẻ quá. Rất nhiều chiều sỹ là bạn học của cháu cô... "
Những người đến viếng có mặt trong nhà tang lễ không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh cháu nhỏ này. Cháu còn quá nhỏ để biết đến nỗi đau. Hình ảnh cháu ngủ say trong tay người thân khiến những người cứng cỏi nhất cũng phải rơi nước mắt.

Hình ảnh vợ con các chiến sỹ trong lễ tang
TẠI ĐÂY.
9h00, lúc này đoàn người chờ đến viếng bên ngoài nhà tang lễ mỗi lúc một đông hơn.

Đại diện Giáo Hội phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam động viên thân nhân các gia đình chiến sĩ hy sinh.

Những ánh mắt ngấn lệ trước sự mất mát đau thương quá lớn. Một người nhà liệt sĩ hy sinh ngất lịm trong khi tang lễ đang cử hành.

Xem Hình ảnh thân nhân các chiến sỹ đã hi sinh
TẠI ĐÂY.
Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên mặt những người đến viếng.
9h25, Anh Nguyễn Hòa Thành, anh vợ chiến sỹ Nguyễn Văn Thanh tâm sự với PV báo Giadinh.net.vn - báo Gia đình và Xã hội, tối qua tuy tuổi cao sức yếu nhưng bố mẹ chiến sĩ Thanh vẫn muốn xuống dự tang lễ con trai. Nhưng rồi vì sức yếu nên đành phải ở nhà. Anh Thành tâm sự rằng cả nhà vẫn rất bàng hoàng khi anh Thanh ra đi. Tháng trước cả nhà Thanh mới về quê ăn giỗ, vậy mà... Đau thương lắm nhưng phải rắn rỏi lên để cùng lo tang lễ cho em. Trong nhà cả 2 bên nội và ngoại, chiến sỹ thanh là người duy nhất làm nghề huấn luyện bay. Anh là niềm tự hào của cả gia đình.
Anh Nguyễn Hòa Thành, anh vợ của chiến sĩ Nguyễn Văn Thanh
Một nữ quân nhân nghẹn ngào chào bái biệt đồng đội. Nỗi đau mất mát khiến nước mắt đẫm ướt gương mặt chị. Những người chứng kiến nước mắt cũng đang tuôn rơi, vừa tiếc thương các anh, vừa đồng cảm với những đồng đội ở lại.
Hình ảnh đồng đội trào nước mắt tiễn đưa đồng đội
TẠI ĐÂY.
9h40, trong chuyến xe tang đang trực chờ phía ngoài để đưa các anh về mới đất mẹ này, có nhiều xe cài vòng hoa trắng.
9h55, Chỉ còn 1 giờ nữa là hết giờ viếng nhưng đoàn người đến viếng vẫn còn rất đông.

10h, nỗi đau xót của các bạn học cùng với liệt sĩ, thượng sỹ Đỗ Văn Minh (sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù) ở Thanh Hóa. Họ đã phải đi từ đêm ra HN để kịp giờ tiễn đưa người bạn. Trời Hà Nội lúc này rất âm u, một số nơi đã bắt đầu đổ mưa.
10h20, một số xe chuẩn bị di chuyển một số các liệt sỹ về quê an táng. Một số các liệt sỹ khác an táng tại nghĩa trang Văn Điển.
10h30, toàn cảnh lễ truy điệu và chuẩn bị cho lễ di quan.
Trong lúc lễ truy điệu được cử hành, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn như khóc tiễn đưa các anh sắp lên chuyến xe cuối để về nằm trong lòng đất mẹ.
11h, lễ di quan bắt đầu. Lần lượt các anh được đưa ra xe về với đất mẹ.
Hình ảnh Toàn cảnh lễ truy điệu
TẠI ĐÂY.
11h15, nước mắt đau xót của người nhà liệt sỹ Đặng Thành Chung khi ngồi bên linh cữu anh trong xe đòn.
Còn đây, nỗi đau người thân đại úy Nguyễn Văn Thanh.
Hình ảnh Người thân đưa các chiến sỹ về lòng đất mẹ
TẠI ĐÂY.
11h30, một số chiến sỹ chuẩn bị được đưa về nghĩa trang Văn Điển.
Đoàn xe chuẩn bị lên đường.
Trong lúc đó một quân nhân mang ô đến che cho một sỹ quan đang ôm di ảnh.
11h40, đoàn xe bắt đầu di chuyển. Một số xe về nghĩa trang Văn Điển, một số xe đưa các liệt sỹ về quê.
Đồng đội kính cẩn chào tiễn biệt khi đoàn xe đi qua.
Nhóm tường thuật trực tuyến