Quá khứ buồn của kiều nữ ném con chồng xuống sông
Pháp luậtTình yêu đẹp, nhưng cái kết quá bi thương, kiều nữ thủa nào giờ chỉ còn là một người đàn bà mệt mỏi, đôi mắt thẫn thờ, bất cần, chán nản, không thiết đến bất cứ điều gì...
GĐXH - Phát hiện 3 đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tình yêu đẹp, nhưng cái kết quá bi thương, kiều nữ thủa nào giờ chỉ còn là một người đàn bà mệt mỏi, đôi mắt thẫn thờ, bất cần, chán nản, không thiết đến bất cứ điều gì...
GiadinhNet – Ngày 5/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Phú về tội “giết người” gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.
GiadinhNet - “Bóng hồng” trong cuộc đời của ông trùm sòng bạc Năm Cam - Lê Thị Kim Anh được giới giang hồ biết đến nhiều nhất bởi vẻ đẹp kiêu sa và mức độ chịu chơi. Đây là cô nhân tình mà Năm Cam lúc còn sống thường công khai mối quan hệ. Thậm chí sau này, Kim Anh còn bị ông trùm biến thành “gái bao” trong các phi vụ làm ăn.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Thắng đã nhẫn tâm đâm vợ bằng những nhát dao tàn độc, khiến vợ chết ngay tại chỗ. Sau đó, y ôm hai con trai ngủ cho đến sáng rồi đi đầu thú.
Trong quá trình ca hát vui vẻ, nhóm thanh niên gọi 5 cô gái trẻ đẹp tới làm nhiệm vụ rót bia. Tuy nhiên, khi tàn cuộc, hai bên mâu thuẫn nhau chuyện một người trong nhóm “thượng đế” chỉ bo cho nhân viên của quán 50 ngàn đồng.
Ba đời chồng, hai lần tủi cực, cay đắng phải ôm quần áo ra đi chỉ vì tội không biết đẻ. Lần thứ ba, đẻ được mụn con, nhưng lại gá nghĩa nhầm cho "ác quỷ". Để rồi, chị phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đứa con bỏ lại trên đời chịu nỗi đau mồ côi. Nó bị ám ảnh suốt đời khi phải chứng kiến cảnh cha chém mẹ chết ngay trước mặt.
GiadinhNet - Tôi 23 tuổi, lấy chồng được hơn 1 năm qua giới thiệu. Chồng tôi là người đàn ông được cho là khá thành đạt, đáng mơ ước của nhiều người. Chính vì vậy mà nhà chồng tôi luôn nói rằng tôi có phúc mới lấy được anh ta.
GiadinhNet - Ngày 3/7, VKSND Tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Hiệp (39 tuổi, Quyền Chánh án TAND huyện Thanh Liêm, Hà Nam) về hành vi nhận hối lộ. Điều đáng nói là ông này vừa mới lên ngồi ghế chánh án chưa được bao lâu.
GiadinhNet - Không chịu đựng được cảnh người tình suốt ngày ghen bóng ghen gió, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với mình, chị Phạm Thúy Liên (SN 1984, trú tại đường Trần Phú, TP Lai Châu) đã chủ động chia tay. Cho rằng người yêu bỏ mình để đi theo một người đàn ông khác, Nguyễn Công Nghiệp (SN 1983, trú tại khu II, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ) mang dao tới nhà truy sát.
Lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình nhà “chồng” ở Trung Quốc, một cô gái Việt Nam đã chạy bộ hàng cây số, tìm đến đồn công an sở tại trình báo và cầu cứu.
Nửa đêm, H.L.N.T.V (13 tuổi) nhắn tin rủ bạn trai đến tâm sự. Khi đôi trẻ đang làm "chuyện ấy" ngoài cầu thang thì bất ngờ bị mẹ V. phát hiện.
Hai thanh niên phòng thuê phòng 101 cho rằng Sanh đã lén lút nhìn trộm họ "mây mưa" nên xảy ra cãi cự. Sau cuộc hỗn chiến giữa họ, một người đã tử vong.
Trong khi Danh một mực khẳng định bị vợ "cắm sừng" thì tại bệnh viện, vợ anh ta đau đớn vì các vết bỏng axit đã phủ nhận và tố những cơn cuồng ghen của chồng.
Thiếu hiểu biết pháp luật, không chịu nổi người chồng bỏ bê gia đình, Chu Thị Thảo đã “rủ” mẹ đi đánh ghen.
Thấy con trai đánh nhau trong đám cưới, người cha nổi máu anh hung, xông vào bênh con. Máu yêng hùng không dùng đúng chỗ đã khiến cả cha và con đều phải vào tù.
Tại cơ quan công an, hung thủ gây ra vụ cướp vàng ở tiệm vàng Ngọc Thành khai, trước khi gây án y có nhậu và sử dụng ma túy đá, nghĩ túng thiếu nên mới nảy ý định cướp vàng.
Bé trai 15 ngày tuổi được gia đình đưa đến khoa Nhi (BV Bạch Mai) hôm 23/6 trong tình trạng sốt, mọc ban đỏ, bắt đầu từ vùng tai lan xuống mặt, cổ; mắt kèm nhèm; ho nhiều. Sau hai ngày theo dõi tại viện, bệnh nhi khó thở tăng dần phải vào thở máy không xâm nhập (không phải đặt nội khí quản).
GiadinhNet - Trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, lực lượng Phòng PCTPMT - BĐBP tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động đấu tranh. Sau một tháng, lực lượng phòng chống ma tuý đã triệt phá nhiều vụ án lớn, đặc biệt thành công của 2 chuyên án 330LV và 333LV đã bắt giữ lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay của bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An
Thấy con trai đánh nhau trong đám cưới, người cha nổi máu anh hung, xông vào bênh con. Máu yêng hùng không dùng đúng chỗ đã khiến cả cha và con đều phải vào tù.
Lợi dụng chỗ vắng vẻ, không có người xung quanh, tên “yêu râu xanh” đã có hành vi sàm sỡ đối với cháu Phan Thị Cẩm L. (SN 2000) ngay tại lớp học.
GiadinhNet - Giám đốc công ty xuất khẩu lao động mắc nợ tiền của người lao động không trả, khi bị đòi nợ còn nhờ người có tiền án đến "xử lý". Nạn nhân đã chết, nhưng người này chỉ bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng”, “không tố giác tội phạm” và kết án 30 tháng tù giam. Phía người nhà nạn nhân cho rằng mức án này không thỏa đáng.
Mừng sinh nhật bạn gái, Trương Đức Phương đã gọi điện tụ tập bạn bè tới quán cà phê - karaoke mở "tiệc" sử dụng ma túy đá.
Thấy cháu Thương quấy khóc mãi dỗ dành không được, Thắng bèn lấy viên than nhét vào miệng khiến cháu tử vong.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 2 xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ đến hiện trường ứng phó với tình huống xấu nhất.
GiadinhNet - Sau khi cướp đoạt mạng sống của 4 con người vô tội, Nguyễn Công Dụng (SN 1965, trú tại xã Bình Lộ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã phải nhận mức án tử hình. Những ngày chờ thi hành án, tử tù này đã rớt những giọt nước mắt muộn màng, hối hận về hành vi độc ác của mình. Dụng đã gửi thư nhắn nhủ vợ con cố sống tốt và thay hắn chăm sóc thân nhân gia đình của các nạn nhân.
Thấy cô "vợ hờ" đi khách, Tiến không can ngăn bạn tình mà còn lặng lẽ ra cửa cảnh giới cho cô ta vui vẻ.
Nam cử nhân Học viện Âm nhạc quốc gia kể, chung sống được một thời gian, vợ anh ta lộ dần tính xấu như ham chơi, không chịu đi làm, có biểu hiện quan hệ bất chính.
GiadinhNet - Ngày 1/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam, do Ngô Ngọc Phong (SN 1972, trú tại khu 2, phuờng Trần Phú, thành phố Móng Cái) cầm đầu, thu giữ gần 1kg ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng k59.