Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án anh rể hiếp dâm em vợ: Nạn nhân không mảnh vải che thân chạy ra đường cầu cứu

Thứ sáu, 11:15 01/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi bị khống chế rồi giở trò đồi bại trong nhiều giờ đồng hồ, lợi dụng lúc đối phương sơ hở, cô gái trẻ Lê Mỹ (SN 1995, quê Mỹ Đức, Hà Nội) đã tháo chạy ra ngoài đường cầu cứu trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân.

Nghi án anh rể hiếp dâm em vợ: Nạn nhân không mảnh vải che thân chạy ra đường cầu cứu  1

Nghi can Nguyễn Văn Hùng (phải) và vợ. Ảnh: X.T


Nghi can từng là chàng trai hiền lành?

Từng là chàng trai hiền lành, có tay nghề thợ mộc cao, Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú tại xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã đi khắp mọi miền đất nước để làm ăn sinh sống. Giữa năm 2011, Hùng về huyện Mỹ Đức, Hà Nội làm công cho một người quen. Tại đây, Hùng đã gặp gỡ và làm quen với chị Lê Minh (SN 1989, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), một cô gái xinh xắn, nết na. Nhận thấy Hùng bản chất thật thà, hiền lành nên chị Minh cũng xiêu lòng rồi nhận lời yêu.

Được sự đồng ý của hai bên gia đình, Hùng, Minh thường xuyên qua lại nhà của hai bên để thăm hỏi. Cuối năm 2012, Hùng về quê thăm nhà. Trong một lần đi chơi cùng cậu em trai sinh đôi, Hùng đã gặp tai nạn khiến phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Nghe hung tin người yêu bị tai nạn, chị Minh như chết điếng người, đau đớn, vật vã. Trong suốt thời gian Hùng nằm viện điều trị, chị Minh đã bên cạnh trông nom, chăm sóc tận tình. Sau khi ra viện, cảm phục vì tình yêu của chị Minh dành cho mình, Hùng đã xin phép hai bên gia đình được kết hôn.

Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức vào đầu năm 2012, trong sự vui mừng khôn xiết của hai bên nội ngoại. Nhưng vụ tai nạn khiến cho sức khỏe của Hùng giảm sút, tính khí cũng trở nên thất thường hơn. Hùng không thể đi nhiều nơi để làm nghề như trước đây mà chỉ ở nhà giúp vợ công việc vặt trong gia đình. Chính vì vậy, mọi gánh nặng kinh tế trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của chị Minh. Hàng ngày, trên chiếc xe máy cà tàng chị Minh vượt quãng đường hơn chục cây số để xuống Khu công nghiệp Phổ Yên (Thái Nguyên) làm thêm. Sợ anh trai tủi thân vì không thể san sẻ bớt gánh nặng cho vợ, người em trai song sinh là anh Nguyễn Văn C đã vay mượn mở một tiệm sửa chữa xe máy ngay tại nhà để Hùng làm thêm.

Chồng như vậy nhưng chưa bao giờ chị Minh dám ca thán nửa lời. Chị vẫn cần mẫn làm việc, yêu thương chồng và vun vén cho tổ ấm. Năm 2013, niềm vui đã đến với vợ chồng khi chị Minh sinh hạ cậu con trai đầu lòng.

Nhưng cũng bắt đầu từ đây, Hùng trở nên trái tính trái nết. Mỗi khi trái gió trở trời hoặc không vừa lòng một chuyện gì đó anh ta quay sang đập phá đồ đạc, nhiều lúc trút cơn giận lên đầu vợ con. Vì không muốn hàng xóm láng giềng nhìn vào cười chê, chị Minh vẫn nhẫn nhịn, cam chịu những trận đòn roi của chồng. Do công việc phải đi từ sáng tới tối mịt mới về, để cậu con trai mới 8 tháng tuổi ở nhà cho Hùng trông coi chị Minh không an tâm nên đã gọi điện nhờ cô em gái ở quê nhà Mỹ Đức, Hà Nội là chị Lê Mỹ (SN 1995, là sinh viên) đang được nghỉ hè lên trông cháu hộ. Chị Lê Mỹ lên trông con giúp vợ chồng chị gái từ đầu tháng 7/2014. Trong quá trình sinh sống ở đây, Lê Mỹ luôn giữ phép tắc, san sẻ giúp vợ chồng anh chị những công việc sinh hoạt trong gia đình. Quan hệ giữa Hùng và chị Lê Mỹ cũng hết sức bình thường.
 
Giây phút hãi hùng

Theo tố cáo của chị Lê Mỹ, sáng ngày 24/7, mọi người đi làm hết, chỉ có Hùng, cậu con trai 8 tháng tuổi và chị ở nhà, khoảng 9h30’ Hùng sai chị đi mua giúp hai chai bia về uống. Sau khi mua bia thấy cháu Đ thức giấc và gào khóc, chị Lê Mỹ đã xin phép anh rể vào phòng để hát ru rồi ngủ cùng cháu.

Nạn nhân Lê Mỹ kể tiếp: Trong lúc chị và cháu Đ nằm trong buồng thì ở nhà ngoài Hùng bật nhạc inh ỏi. Uống hết hai chai bia, Hùng tiếp tục lấy rượu có sẵn trong nhà để uống. Sau đó, Hùng mò vào phòng ngủ phía sau nhà. Đang thiu thiu ngủ, chị Lê Mỹ choàng tỉnh giấc vì bị Hùng giở trò đồi bại. Chị Mỹ kháng cự thì bị Hùng khống chế và đe dọa, thực hiện hành vi đồi bại với chị Mỹ nhiều lần. Cho tới tận đầu giờ chiều, Hùng sai chị Mỹ ra nhà ngoài vặn nhỏ bớt nhạc. Lợi dụng lúc này, chị Mỹ vội vàng bổ nhào chạy ra ngoài đường kêu cứu.
 
Anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1976, chủ xưởng mộc đối diện nhà Hùng) kể lại: Khoảng 15h30’ khi mọi người đang làm việc thì bất ngờ trông thấy chị Mỹ trong trạng thái hốt hoảng, trên người không mảnh vải che thân. Có lẽ lúc đó do quá sợ hãi, chị Mỹ cũng không còn nhận thức được mình đang không mặc gì. Được mọi người nhắc nhở, chị vội vàng chạy quay lại vào nhà vớ chiếc khăn tắm và chiếc áo cộc để che thân. “Lúc này tôi mới hỏi có chuyện gì, thì Mỹ khóc lóc bảo rằng bị Hùng giở trò đồi bại. Do trong xưởng mộc lúc đó toàn đàn ông nên để chị Mỹ vào tạm lánh không tiện, tôi đã gọi điện cho chị Nguyễn Thị L (hàng xóm gần đó) qua đưa Mỹ về nhà tạm trú ngụ”, anh Thọ nói.

Thương cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, chị L đã đưa Mỹ vào nhà để tắm rửa và cho mượn quần áo mặc tạm. Lúc này, nạn nhân vẫn trong trạng thái tinh thần vô cùng bấn loạn, kể chuyện tới đâu đều nghẹn khóc. Khi đang hỏi chuyện với nạn nhân, chị L bất nhờ nghe thấy phía ngoài cửa có giọng nói của Hùng. “Mặc dù hốt hoảng nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh ra gặp Hùng. Thấy tôi Hùng hỏi có thấy Mỹ không, tôi liền đáp rằng vừa thấy một cô gái trẻ chạy ngược đường. Không hỏi tới câu thứ hai, Hùng tót lên xe máy rồ ga rồi phóng thẳng”, chị L kể.

Khoảng 16h cùng ngày, lùng sục khắp nơi không thấy em vợ đâu, Hùng bực bội quay về nhà rồi đánh cháu Đ. Trong khi đó, chị Mỹ nhờ mọi người gọi điện cầu cứu tới bố mẹ ở quê và người chị gái. Sợ chị Minh nghe tin sốc, mọi người dặn nạn nhân chỉ được nói Hùng đang đánh đập con trai phải về ngay. Nghe em gái gọi nói vậy, chị Minh lập tức xin phép về sớm. Vừa về tới nhà chưa hiểu sự việc thế nào, Hùng đã lao ra đánh vợ thậm tệ. Quá hoảng sợ, chị Minh bế con nhỏ sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Sợ Hùng đe dọa tới tính mạng, chị Minh đã gọi điện thông báo sự việc mình bị hành hung tới Công an xã Bá Xuyên. Cũng trong lúc này, chị Mỹ mới khóc nói thật rằng mình bị Hùng cưỡng hiếp suốt nhiều giờ đồng hồ. Nghe em gái nói xong, chị Minh ngã quỵ xuống nền nhà. Nhận được tin cấp báo, Công an xã Bá Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường mời Hùng về trụ sở UBND xã để làm việc. Trong buổi tối cùng ngày, người thân của chị Mỹ ở Mỹ Đức lên đã đưa con gái tới trụ sở Công an xã Bá Xuyên để viết đơn tố cáo về hành vi đồi bại của Hùng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Bá Xuyên đã cấp báo tới Công an thị xã Sông Công, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/7, Công an thị xã Sông Công đã bắt khẩn cấp Hùng để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Xuân Thắng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 6 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 7 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 17 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Top