Mẹ chủ thẩm mĩ viện Cát Tường: Tôi sẵn sàng đi tù hoặc chết thay con!
Pháp luậtBà Trần Thị Nguyệt, 72 tuổi, nói trong nước mắt: 'Tôi cảm thấy như muôn vàn vết dao đâm vào tim. Tôi muốn chết đi...'
GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.
Bà Trần Thị Nguyệt, 72 tuổi, nói trong nước mắt: 'Tôi cảm thấy như muôn vàn vết dao đâm vào tim. Tôi muốn chết đi...'
GiadinhNet - Đem lòng yêu say đắm người con gái xinh đẹp đang ở độ tuổi trăng tròn, tuy nhiên khi bị gia đình người yêu ngăn cấm và bị cô gái khức từ tình cảm, kẻ cuồng yêu Trần Ngọc Hùng đã lộ rõ bộ mặt của một kẻ sát thủ máu lạnh.
Dương giả vờ nhờ nhân viên bán hàng kéo hộ dây khoá để 2 cô bạn chụp khẩu trang có tẩm thuốc mê vào mặt.
Sau khi thấy chị Huyền tắt thở, Nguyễn Mạnh Tường gọi điện cho vợ. Người phụ nữ đã cố khuyên chồng nên đưa nạn nhân đến bệnh viện và thông báo cho gia đình nạn nhân.
"Muốn quán đông khách, nữ chủ quán phải chiều khách bằng lời lẽ xã giao đong đưa. Vả lại ngoài mối quan hệ với Dương không ai dám chắc chủ quán Hồng còn bao nhiêu mối quan hệ riêng tư khác nữa. Nhiều khả năng Dương ghen tuông mới dẫn đến hành động dã man".
GiadinhNet - Ngày 25/10, đường dây nóng Báo Gia đình và Xã hội nhận được ý kiến của thầy Lê Quang Tặng, giáo viên thể dục thể thao trường PTTH Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình, sống tại lô 9/10 Khu đô thị 1, số nhà 43 tổ 26 phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Thái Bình, hiến kế tìm xác nạn nhân nâng ngực bị chết.
GiadinhNet- Trong lúc đang thả neo tàu để chờ bốc hàng tại bãi than cửa sông, một người đàn ông đã phát hiện xác một đôi nam nữ chết trong tư thế buộc nhau.
Theo lời khai ban đầu của các cô gái bán dâm, tất cả mọi giao dịch mua bán dâm giữa những gái mại dâm này với khách làng chơi đều do đối tượng Hoàng Thị Oánh (40 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đứng ra môi giới.
Sau khi túm được Ng. đưa lên xe máy, chúng chở Ng. đến một lùm chuối bị bỏ hoang. Tại đây, bọn chúng đã dùng vũ lực và thay nhau hãm hiếp thiếu nữ đến sáng mới chịu buông tha.
GiadinhNet - Sáng 25/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ một vụ buôn lậu điện thoại di động qua đường hàng không.
GiadinhNet- Tính đến 12 giờ ngày 25/10, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bị chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát tường ném xuống sông Hồng. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, nếu không tìm kiếm được thi thể nạn nhân, CQĐT khó có thể khởi tố ông chủ thẩm mỹ Cát Tường về tội “giết người”.
Gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai thuê tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền trong tối qua (24/10) tại khu vực dưới chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
Sang nhà hàng xóm chơi, thấy người lớn đều đi vắng chỉ còn bé gái mới hơn 5 tuổi, Trọng lấy tiền dụ dỗ bé gái vào nhà vệ sinh rồi giở trò đồi bại...
GiadinhNet - Bị chồng bắt ép phải quan hệ theo “các tư thế lạ, khó chịu”, người vợ đã dùng gậy gỗ đánh chồng tử vong. Dù một mực chối tội nhưng trước những chứng cứ của các điều tra viên, thủ phạm đã phải cúi đầu nhận tội.
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về những sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch tổng thể Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng (Cung thiếu nhi), UBND TP Hải Phòng đã có Công văn số 7006/UBND-QH chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, ban, ngành liên quan xử lý những tồn tại theo nội dung các bài báo nêu.
GiadinhNet - Nợ lương người lao động nhiều tháng, khi bị khiếu nại, Công ty TNHH dịch vụ vệ sĩ Ngôi Sao (Công ty Ngôi Sao) bất ngờ chuyển trụ sở đi nơi khác nhưng không hề thông báo cho cán bộ, công nhân viên khiến họ vô cùng bức xúc.
GiadinhNet - Tính đến 19h ngày 24/10, thi thể người phụ nữ xấu số bị chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ném xuống sông Hồng vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 23/10, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang tiến hành truy xét các đối tượng gây ra thương tích cho Lương Hoàng Long (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh).
Một ngày đêm lang thang ở thành phố Đông Hà, Ngọc vẫn không tìm được ai có nhu cầu mua trẻ em nên đành nói dối do gia cảnh khó khăn, thường xuyên bị chồng ngược đãi muốn cho con để cháu đỡ khổ.
Hai tháng sau vụ chìm tàu trên vùng biển Cần Giờ làm 9 người đi đám cưới thiệt mạng, Công an TP HCM đã bắt giam Giám đốc Công ty Việt - Séc và người đứng đầu của Vũng Tàu Marina.
GiadinhNet - Sáng 24/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đã trục vớt được 5 thi thể, đồng thời tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trên sông Măng vào chiều tối 23/10.
GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến canô chìm là do sử dụng sai mục đích.
Bị người dân truy đuổi, tên trộm băng qua đường ray xe lửa rồi chui vào đường ống cống công trình, nhưng hắn không thoát.
GiadinhNet- “Thi thể người chết khi rơi xuống sông sẽ bị cát vùi, vài ngày sau xác trương lên mới nổi được, với việc nước sông lạnh như hiện nay khó có thể đoán trước được điều gì sẽ xẩy ra. Kinh nghiệm dân gian cho thấy nếu gặp trời mưa và có sấm thì xác chết nhanh nổi hơn”- là nhận định của những dân chài nhiều kinh nghiệm vớt xác trên sông.
GiadinhNet- Nếu việc tìm xác nạn nhân không đạt kết quả thì việc xác định nguyên nhân cái chết là hết sức khó khăn do không thể tiến hành khám nghiệm tử thi, xem xét các dấu vết trên cơ thể. Lời nhận tội của Tường và đồng bọn cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, lời khai của người làm chứng cũng không thể đảm bảo chắc chắn cho việc kết luận nguyên nhân, thời điểm nạn nhân chết. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc định tội danh, định khung hình phạt đối với Tường và đồng phạm.
Nhằm vào những người nhẹ dạ, kẻ lừa đảo vào vai người bán dạo tình cờ nhặt được điện thoại xịn, bán lại giá rẻ. Thực chất là iPhone nhái của Trung Quốc, giá chỉ vài trăm ngàn đồng.
Cảm giác quá khứ lại ùa về giằng xé, Đại cứ trằn trọc mãi với một câu hỏi cho riêng mình rằng, tại sao lúc đó lại ác đến vậy? Cái sự ác độc nhất thời ấy không chỉ khiến bản thân kẻ gây ra tội là Đại đêm ngày day dứt mà còn khiến cả gia đình, em gái cùng liên lụy.
Đi quá giang xe rồi sàm sỡ thím họ, Nguyễn Trọng Khương còn vô cớ đánh chú mình đến chấn thương sọ não.