Sát hại chồng để "mua" niềm hạnh phúc
Pháp luậtĐiều bất ngờ, trong lời khai của mình, người phụ nữ này khẳng định, chị ta cảm thấy rất thoải mái sau khi đã "làm" xong việc đó.
GĐXH - Lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn theo lệnh truy nã quốc tế, sau đó tiến hành bàn giao các đối tượng cho phía nước bạn.
Điều bất ngờ, trong lời khai của mình, người phụ nữ này khẳng định, chị ta cảm thấy rất thoải mái sau khi đã "làm" xong việc đó.
Sáng 11/8, người dân thị trấn Phước Long (Bạc Liêu) phát hiện xác hai mẹ con trôi dưới kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. Họ là con dâu và cháu nội của chủ nhà máy xay lúa ở địa phương này.
Chiều 10/8, cặp vợ chồng đang kinh doanh vàng bạc ở chợ bàng hoàng khi hay tin người giúp việc bị sát hại tại căn nhà ở đường 1C (phường An Lạc A, Bình Tân, TP.HCM).
Nạn nhân nữ 20 tuổi chết lõa thể, xác vùi trong đống cát, khắp người bị chém nhiều nhát dao. Đáng chú ý, trong áo ngực cô gái này có 5 triệu đồng.
GiadinhNet - Cầm điện thoại của người yêu mình nghe cuộc gọi đến, Quân đã bị tình cũ của người yêu mình tặng mấy nhát dao…
Sợ con gái lớn lên sẽ cướp mất trái đất của mình nên anh Nguyễn Văn Hưởng (Hà Nội) đã bóp cổ giết con gái mới 12 ngày tuổi của mình.
Do bị quán bên “cướp” hết khách, Thiều Văn Hiếu đã mua mìn tự chế về ném vào quán vịt bên cạnh để dằn mặt.
Lúc cán bộ điều tra cho biết được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật vì đang nuôi con nhỏ, Ngô Thị Chăm ôm cái bụng lùm lùm, nước mắt lưng tròng: ’Xin cán bộ cho em được vào tù. Nếu ở bên ngoài em sẽ tiếp tục buôn bán hàng trắng’.
Đang cặp với đại ca giang hồ nhưng Chung không yên phận "má hồng núp bóng tùng quân" mà còn quan hệ với đại gia có vợ đẹp con khôn.
Nhậu vào, từ trẻ đến già đều muốn chứng tỏ “ta hơn người khác về mọi mặt”. Thế là từ một “chuyện giời ơi đất hỡi”, một vụ giết người xảy ra.
Cơ quan Công an cho biết, đối tượng bị bắt trong vụ án mạng kinh hoàng nói trên là Phan Văn Quang (Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Phát hiện anh L. đang tắm với vợ mình, Sơn lấy hết quần áo của anh L., cầm búa đe dọa, bắt anh L. phải viết giấy vay nợ mình 100 triệu đồng.
Quen H. (15 tuổi) trên mạng, Đăng thường xuyên đến trường học ép H. đi chơi rồi quan hệ tình dục. Khi phát hiện H. có thai thì Đăng bỏ trốn...
Thiếu nữ xinh đẹp sa ngã trong chốn giang hồ để rồi ân hận, tiếc nuối chôn vùi tuổi xuân sau song sắt nhà giam.
GiadinhNet - Toàn bộ công trình xây dựng trị giá khoảng 100 tỉ đồng đã bị san phẳng và tiến hành hoàn thổ...
Bức xúc vì vợ chồng ông Nguyễn Văn Thoàn không thanh toán đầy đủ số tiền làm thuê nên 2 anh em đã dụ dỗ em Đạt đi mua kem rồi bắt cóc.
GiadinhNet - Thấy người nhà đi vắng hết, Long kéo vợ mình vào buồng, đẩy vợ lên giường rồi đổ xăng lên người sau đó châm lửa đốt.
Lang thang trên mạng, nữ tặc đã rủ chàng trai vào khách sạn rồi nhân lúc anh này ngủ say, cô nàng đã lấy xe tay ga đem bán
GiadinhNet - Trước tòa, ông Khanh cho rằng muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất nên mới thực hiện các hành vi trên.
GiadinhNet - Hà Nội thiếu trường cho trẻ đến lớp, nhưng tại quận Hoàng Mai, có một ngôi trường bỏ không nhiều năm qua.
Sau cuộc vui tại quán cà phê ôm, nạn nhân cự cãi với nữ tiếp viên và đã bị 1 kẻ lạ mặt đâm chết ngay trước quán.
GiadinhNet - Thông tin ban đầu, đây là một động mại dâm hoạt động với qui mô lớn trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn.
Phùng Thị Lan trong bộ dạng một "thương gia" khá xinh đẹp đã bị cơ quan An ninh bắt giữ cùng 300 triệu đồng tiền giả và 200 USD giả.
Cao Thị Lan sử dụng cô con gái 9 tuổi đi trộm nhằm tránh sự cảnh giác của nạn nhân.
Dù biết bạn gái mới quen chưa đến 13 tuổi nhưng Trương Việt Đức vẫn đưa người yêu vào nhà nghỉ để làm “chuyện người lớn”.
Vợ chồng Bình trước đó làm nghề bán vé số dạo nhưng đã sinh liền 4 người con trong vòng 5 năm nên túng thiếu và bàn nhau đi cướp giật tài sản.
Sức vóc của một người đàn bà lực điền cỡ chị Dậu đã hất ngã "cụ Thượng" xuống giường.
Dù đã khuyên can chồng và yêu cầu cô N tránh xa chồng mình nhưng họ vẫn quan hệ lén lút. Tức nước vỡ bờ, bà vợ dã rạch mặt cô N.