Bị cự tuyệt, nửa đêm đốt nhà bạn gái
GiadinhNet - Mặc dù đã có vợ con đề huề nhưng Nguyễn Văn Thông (SN 1977, trú tại thôn Tiên Tảo, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn muốn lấy chị Quách Thị T (SN 1983, trú tại xã Đức Hòa, Sóc Sơn) làm vợ hai.
![]() |
|
Nguyễn Văn Thông. |
Gã đàn ông tham lam
Gần một tuần được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) tích cực cứu chữa, các vết thương trên người chị T đã cơ bản ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên chị T phải nằm một chỗ trên giường bệnh.
Trò chuyện với chúng tôi về vụ việc đau lòng này, chị T cho biết, sau một thời gian chung sống, năm 2009 chị ly hôn chồng. Chị sống với đứa con gái 6 tuổi. Thấy chị nhiều năm đơn độc nuôi con, tháng 2/2011, một người em họ đã giới thiệu Nguyễn Văn Thông cho chị T. Từ ngày quen biết, Thông thường đến thăm hai mẹ con, nói dối mình là bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện. Theo lời Thông, lấy vợ được vài năm nhưng không có con nên vợ hắn buồn phiền bỏ đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan và biệt tích nhiều năm nay.
![]() |
|
Cửa nhà chị T bị cháy đen sau vụ cháy. |
Cũng theo chị T, sau khi sự thật vỡ lở chị đã tuyệt giao với Thông, nhiều lần hắn đến chơi nhưng chị không cho vào nhà. Trước sự cương quyết của chị T, có lần Thông đứng trước cổng nhà chị, đe dọa sẽ làm loạn, dù lúc này đã rất khuya. Sợ hàng xóm xì xào, chị T đành xuống nước, mời hắn vào nhà, dùng lời ngon ngọt nói khéo để Thông không còn đeo bám nữa. Tuy nhiên, do nắm được điểm yếu của người phụ nữ cô độc này nên Thông không chịu buông tha, cứ cuối ngày hắn lại tìm đến để xin nối lại tình cảm, mong được cưới chị T làm vợ hai.
Chiều muộn ngày 28/8, Thông lại tìm đến nhà chị T, năn nỉ cho hắn được quan hệ tình cảm. Do quá bức xúc nên chị T đã xua đuổi hắn, khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Thấy nhiều người dân kéo đến, Thông bỏ về và không quên buông lời đe dọa sẽ cho người xử hai mẹ con chị T.
Ra tay tàn bạo
Khoảng 24 giờ cùng ngày, đang chuẩn bị ngủ thì chị T bỗng giật mình bởi những tiếng động lạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị đã thấy lửa phủ kín bên ngoài, cùng với đó là hơi nóng và khói ùa vào nhà. Ít phút sau, toàn bộ ngôi nhà của chị đã bị chìm trong biển lửa. Đứng giữa sự sống và cái chết, không còn cách nào khác, chị T đành chạy xuyên qua ngọn lửa. Khi chạy đến nhà mẹ đẻ gần đấy, chị T ngất xỉu. Người nhà chị T nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu.
![]() |
|
Trung tá Tuấn trao đổi với PV. |
Theo đó, trưa ngày 28/8, Thông cùng Nguyễn Văn Minh (SN 1980, em trai Thông) đến nhà chị T đòi số tiền hắn cho chị vay. Sau khi trả tiền, chị T và Thông có lời qua, tiếng lại, Thông ấm ức, trong đầu nghĩ kế trả thù. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thông đến cây xăng Quang Liên ở ngã ba Thá (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) mua 5 lít dầu hỏa, sau đó hắn đến nhà một người dân trong xã xin khoảng 10kg mùn cưa cho vào trong bao tải. Khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, Thông đi xe máy mang theo mùn cưa, dầu hoả đổ quanh nhà chị T. Khi hắn định châm lửa đốt thì anh Quách Mạnh Tứ (SN 1985, em trai chị T) đi chơi về nên hắn vội núp vào tường trốn. Chờ anh Tứ đi qua khoảng 10 phút, hắn mang bật lửa châm vào chỗ mùn cưa đã được tẩm dầu. Khi ngọn lửa bùng cháy Thông lên xe máy chạy về nhà ngủ.
B. Minh- G.Võ


