12 năm sống nơm nớp chỉ vì 1 đêm ăn trộm máy may
"Tôi trốn ra Hà Nội sống bằng nhiều nghề nhưng trong lòng luôn ám ảnh sẽ bị bắt, bị đi tù."
![]() |
|
Trần Văn Tiệp ra đầu thú cơ quan công an sau khi được vận động. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Phòng truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương, chiều 3/9, đã vận động Trần Văn Tiệp (37 tuổi, quê Hà Nam) ra đầu thú sau 12 năm trốn lệnh truy nã của Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, một đêm cuối tháng 8/2000, Tiệp cùng 3 người bạn ngồi nhậu tại quán đối diện một cơ sở may thuộc phường Bình Hoà, thị xã Thuận An.
Nhóm Tiệp bàn nhau đợi khuya cùng cắt khoá cửa, đột nhập trộm máy may. Tiệp được phân công ở ngoài canh chừng. Khi 3 người còn lại đang chất tài sản trộm được lên xe thì bị quần chúng phát hiện, bắt giữ giao công an. Riêng Tiệp nhanh chân trốn thoát và bị truy nã.
VnExpress
