Đừng làm mồi ngon cho kẻ trộm
Tình trạng mất trộm xe máy ở các huyện ngoại thành diễn ra thường xuyên với mức độ, tính chất ngày càng đa dạng.
Thấy dễ thì trộm
![]() |
|
Chiến sỹ Đội CSHS, Công an huyện Thường Tín kiểm tra số xe thu giữ được |
Nhiều đối tượng giở ngón nghề ngay tại các bãi gửi xe như trường hợp Nguyễn Mạnh Cường, trú ở Minh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ đi xe máy vào gửi bãi xe bệnh viện huyện Thường Tín. Khoảng 19h, Cường quay lại đi vào bãi gửi xe, lợi dụng màn đêm dùng vam phá khóa xe Airblade rồi phóng xe qua nhà gác bảo vệ, bỏ chạy theo hướng QL1A. Khi đến ga Thường Tín, đối tượng va chạm với xe máy khác và bị bảo vệ đuổi theo bắt giữ.
Tự phòng là chính
Trung tá Ngô Phúc Thành cho biết, công an huyện cử cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách sử dụng khóa càng, khóa từ, lắp thiết bị chống trộm, để xe ở trong nhà hoặc những nơi dễ quan sát. Tuy nhiên, đối với những huyện khu vực ngoại thành, người dân sống trong quan hệ làng xã đã quen nếp sinh hoạt thoải mái, tin tưởng nhau nên thường không cảnh giác.
Điều đáng nói là tinh thần phát hiện, đuổi bắt tội phạm của nhân dân còn hạn chế. Khi phát hiện đối tượng tẩu thoát cùng tang vật, thay vì đuổi theo truy bắt thì nhiều người dân chỉ đứng nhìn theo, túm năm tụm ba vào bàn luận rồi động viên người mất xe “của đi thay người”. Một số người dân vì sợ trả thù, ngại làm nhân chứng nên dù biết rõ sự việc nhưng không có thái độ hợp tác đã gây khó khăn trong công tác điều tra, có gia đình vừa nhận lại xe máy hôm trước, hôm sau lại chủ quan, dựng xe ngoài cổng với câu ngụy biện “em chạy vào nhà vù cái ra ngay”.
