Theo đó, để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với các cơ quan chức năng, bọn chúng đã bí mật lắp camera theo dõi trong máy điều hòa.
Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Phong đã có nhiều năm dính vào nghiện ngập ma túy. Để có tiền phục vụ cơn nghiện, Phong đã lao vào buôn bán cái chất chết người này.
Khoảng tháng 5/2011, Phong yêu Nguyễn Thị Hà (SN 1991, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) khi thiếu nữ này xuống Hà Nội tìm việc làm. Hai đối tượng này đã thuê một nhà trọ 3 tầng với giá 2,5 triệu đồng/tháng, ở ngách 515/38 Hoàng Hoa Thám (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) sinh sống và buôn bán ma túy.
|
|
|
Hai đối tượng Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Tuấn Phong. |
Nhằm đối phó với cơ quan công an, Phong mua camera về lắp đặt cạnh cục nóng điều hòa trên tầng 2 rồi quấn kín bằng băng dính trắng. Hàng ngày, ngôi nhà Phong thuê luôn tấp nập khách vãng lai tìm đến. Điều đáng nói, những vị khách lạ này chỉ đến chốc lát rồi lại vội vã bỏ đi. Sự bất thường của ngôi nhà đã được các trinh sát Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) đưa vào tầm ngắm.
Sau một thời gian xác minh, ngày 22/7, tổ công tác Công an phường Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình bí mật áp sát ngôi nhà Phong và Hà thuê trọ, khéo léo lọt qua "mắt thần" của camera, ập vào kiểm tra.
Tại phòng ngủ tầng 2, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 28 viên "thuốc lắc"; 4 gói ma túy dạng "đá"; 1 cân tiểu ly; 1 máy đóng gói nilon dùng để đóng gói ma túy; 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cùng hàng nghìn túi nilon nhỏ để chia lẻ "hàng". Hiện vụ án đang được Công an quận Ba Đình tiến hành điều tra mở rộng.
V.Giang