Nước mắt người mẹ có con gái bị tên sát nhân máu lạnh giết
Pháp luậtBà không còn nước mắt để khóc. Nỗi đau tột cùng đã làm bà queo quắt lại.
GĐXH - Vụ án gian lận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới khi sáng 17/7, một giáo viên giữ vai trò Thư ký điểm thi đã đến cơ quan công an đầu thú.
Bà không còn nước mắt để khóc. Nỗi đau tột cùng đã làm bà queo quắt lại.
Khi đang can ngăn đánh nhau, ông Hạnh bị một người đàn ông dùng súng bắn gần 100 viên đạn hoa cải vào lưng.
Sau khi vơ một số lượng vàng nhét vào túi quần, Kiên nhảy lên xe máy định bỏ chạy nhưng xe không nổ máy.
Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đã cháy đen, không còn quần áo, đặt gần khu vực nghĩa trang thành phố Biên Hòa.
Từ lầm lạc, họ tiếp tục trượt sâu vào vũng bùn tội ác khi ra tay sát hại dã man người môi ấp má kề.
Theo xác minh ban đầu thì 2 đối tượng trong băng giang hồ tham gia vụ bắn chết ông Lan được xác định có gốc từ Hải Phòng và Bình Dương.
Sau khi vị giám đốc 40 tuổi gục xuống, một tên trong nhóm sát thủ hô: "Bắn chết hết tụi nó đi".
Mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn còn nổi da gà, vì sự dã man của kẻ sát nhân.
Bà Ba, người bị chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, vừa có đơn bãi nại cho thủ phạm với mong muốn để người này có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Sau khi bắt được một nghi can tham gia vụ bắn chết thiếu nữ 20 tuổi ở Hà Nội, cả chục trinh sát được tung xuống Móng Cái (Quảng Ninh) để vây bắt 2 tên còn lại khi chúng đang tìm cách vượt biên.
Chỉ cách nhau 2 ngày, tại Long An lại liên tiếp xảy ra 2 vụ việc vợ thuê côn đồ tạt a xít vào chồng, vợ vác dao sát hại chồng.
Biết cô gái mình yêu chỉ có tình cảm với cậu bạn, Nguyễn Thanh Trúc đem lòng ghen ghét.
Xích mích do va chạm giao thông trên đường, Tú tức giận rút súng đe dọa bắn chết. Rất may cảnh sát đã có mặt kịp thời ngăn chặn.
Những câu trả lời của các đối tượng tuổi ô mai khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Ngày 65, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã thụ lý vụ án… cắn sứt má người yêu.
GiadinhNet - Cơ quan công an hiện đang điều tra làm rõ vụ đánh người như thời trung cổ vừa qua.
Được nhờ dò giúp tờ vé số, biết trúng giải đặc biệt Thủy đã nói dối không trúng rồi âm thầm chiếm đoạt. Người phụ nữ mang đổi tấm vé số lấy hơn 1,3 tỷ đồng, cất giấu tại nhà thì bị công an bắt giữ.
Nhận được tin báo có nhóm côn đồ đến trụ sở gây gổ, đập phá, vị giám đốc doanh nghiệp trở về trên chiếc Mercedes. Vừa mở cửa bước xuống, anh đã bị một người lao đến rút súng ngắn chỉa thẳng rồi siết cò.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác kháng cáo, y án một năm sáu tháng tù đối với Lê Mạnh Cường về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Vừa mới xong án tù trở về địa phương, Nguyễn Thị Nga đã bắt nhịp và tụ tập cùng nhiều đối tượng côn đồ.
Trong lúc dùng đoản mở khoá cửa xe du lịch trộm tiền, Quang bị người dân phát hiện truy hô và phối hợp bắt giữ.
Ngày 5/5, Công an quận Bình Tân – TPHCM tiếp tục truy xét vụ cướp xe máy xảy ra tại cầu vượt dành cho người đi bộ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Lạc, quận Bình Tân).
Thấy chồng tưới xăng định đốt nhà, chị Nhung chạy ra can ngăn thì bị chồng là Vũ Ngọc Trìu tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt…
Bị tổ tuần tra truy đuổi, bọn trộm đã dùng súng giả để hù công an.
Các nghi phạm tham gia vụ nổ súng vào xe taxi, bắn chết một cô gái đã bị hơn 20 cảnh sát vây bắt tối 5/5.
Lợi dụng lúc Tâm và Vân đang mây mưa, Quy, Hạnh và Tuấn đã mở cốp xe của Tuấn, lấy trộm 6.000 USD.
Nhiều dấu hiệu đây là một vụ án mạng, hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân rồi ném xác xuống sông để phi tang.
Khi chủ cửa hàng đang tìm tiền để trả lại, tên trộm đã nhanh tay cuỗm hàng chục triệu đồng mà nạn nhân không biết.