Ít ai ngờ đã có hàng nghìn mét khối đá hộc được Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội mua để phòng chống lụt bão lại không đúng quy cách, phẩm chất. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tốt xấu lẫn lộn
|
|
|
Những viên đá hộc được Chi cục ĐĐ&PCLB sử dụng có kích thước nhỏ hơn quy định tại kho Cát Bi. Ảnh: HC |
Để đảm bảo cho các tình huống xấu xảy ra đối với các tuyến đê trọng yếu bảo vệ Thủ đô trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp) thành phố Hà Nội giao cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (ĐĐ& PCLB) Hà Nội mua đá hộc dự trữ. Tại các văn bản của Sở Nông nghiệp Hà Nội đều quy định rõ: Loại đá hộc mua để kè đê phòng chống lụt bão là đá màu xanh (có khả năng chịu lực nén cao và giá thành cũng cao hơn loại đá trắng, đá hồng - PV), kích thước mỗi chiều của viên đá lớn hơn hoặc bằng 30cm.
Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra tại các kho chứa của Chi cục ĐĐ& PCLB thì thấy có dấu hiệu của sự gian lận. Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy, tại Hạt Quản lý đê huyện Phú Xuyên: Toàn bộ đá hộc được xếp tại kho Cát Bi và kho Quang Lãnh là loại đá không đồng đều, không xác định được quy cách phẩm chất như ghi trong hợp đồng kinh tế (loại đá trắng và xanh lẫn lộn) giữa Chi cục và nhà thầu. Tại kho Cát Bi, đá hộc mới được đổ vào một vị trí lẫn với đá hộc cũ tồn kho, cơ quan điều tra không tiến hành đo đạc được để xác định số lượng.
Tại Hạt Quản lý đê huyện Ba Vì: Toàn bộ đá do đơn vị cung ứng đá hộc giao cho Hạt Quản lý đê Ba Vì đều có mầu trắng hồng. Đá được xếp tại các kho ngoài trời (kho Sơn Đà, Cổ Đô, Chu Minh), là loại đá không đồng đều về kích thước, không xác định được quy cách phẩm chất đúng như đã ghi trong Hợp đồng kinh tế đã ký.
Theo tài liệu kiểm tra của cơ quan công an thì đá hộc dự trữ tại các Hạt Quản lý đê Ứng Hòa, Mỹ Đức, Đan Phượng cũng có vấn đề tương tự.
2.000m³ đá biết “tàng hình”?
Ngoài các vấn đề trên, việc mua đá hộc để phòng chống lụt bão của Chi cục ĐĐ& PCLB Hà Nội còn bộc lộ những dấu hiệu sai phạm khác. Năm 2009, Chi cục này đã mua 8.155m³ đá hộc từ Cty Sản xuất thương mại Tam Long (Nguyễn Công Trứ, HN). Đơn giá 172.000đ/m³ đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến chân công trình. Bút toán này thể hiện tại biên bản lựa chọn nhà cung cấp đá hộc do Chi cục ĐĐ & PCLB lập ngày 28/4/2009.
Tại thư chào hàng của nhà thầu cũng ghi rõ: “Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ đến tận kho; giao tại các kho của Chi cục”. Tuy nhiên, sau đó, ông Đỗ Đức Thịnh – Chi Cục trưởng Chi Cục ĐĐ&PCLB Hà Nội lại có văn bản trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp kinh phí bốc xếp tại kho là 244,77 triệu đồng và thực tế đã được Sở này duyệt dự toán kinh phí bốc xếp tại kho bãi là 255,437 triệu đồng.
Đặc biệt là theo hợp đồng cung ứng đá hộc giữa Chi cục ký với nhà thầu thì quy định giao 2.000m³ đá hộc cho Hạt Quản lý đê Đan Phượng tại kho ở xã Hồng Hà. Nhưng khi nghiệm thu thực tế, ông Đỗ Đức Thịnh- Chi cục trưởng lại nhận 2.000m³ đá hộc ở xã Liên Trung (hai xã này cách nhau hàng chục ki lô mét). Về việc này, ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, ông Nguyễn Thạc Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đan Phượng xác nhận năm 2008, thời điểm đoạn kè Liên Trì xã Liên Trung bị sạt lở nghiêm trọng, phòng Nông nghiệp có nhận 2.000m³ đá nhưng chưa sử dụng đến và hiện vẫn còn ở dưới kho, bãi của xã Liên Trung.
Về số lượng, ông Vũ khẳng định đã nhận đủ, có đo đạc vì đá xếp thành khối. Nếu đúng như những gì ông Vũ nói thì thực tế năm 2009 đã không có mét khối đá nào được vận chuyển về kho bãi xã Liên Trung, vậy thì 2.000m3 đá mà ông Đỗ Đức Thịnh “nghiệm thu” đã chạy đi đâu? Câu hỏi này cần được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Hà Châu- Khánh Hoàng