Hai luồng ý kiến vụ Nguyễn Đức Nghĩa
Pháp luậtGiadinhNet - Kết thúc phiên xử phúc thẩm sáng nay, Hội đồng Xét xử tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa.
GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".
GiadinhNet - Kết thúc phiên xử phúc thẩm sáng nay, Hội đồng Xét xử tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa.
Chiều chiều, những cô gái mặt non hơi sữa trong trang phục "thiếu vải" thường xuất hiện quanh các nhà nghỉ ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội), trong số này có người mới 13 tuổi.
GiadinhNet - Khoảng 8 giờ 5 phút sáng 11/11, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa đã chính thức diễn ra.
Đến đám ma họ hàng để chia buồn nhưng 2 đối tượng đã hậm hực ra về xách dao đến chém chết cậu mình.
"Hắn xông vào nhà, đóng sập cửa lại gí đầu tôi xuống đất, giơ con dao sáng loáng lên...", ngồi ở gian hàng tạp hóa đóng kín cửa, bà lão 68 tuổi nhớ lại thời khắc kinh hoàng.
Đây những diễn biến chính của vụ án này qua ảnh, ở từng thời điểm khác nhau.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra làm rõ về vũng máu lớn tại cây rút tiền ATM ở Từ Liêm, Hà Nội.
Người dân phát hiện dưới lòng hồ Xuân Hương một xác nam thanh niên. Công an nghi vấn đây là một vụ giết người.
Ngày 10/11, Nguyễn Đức Nghĩa - sát thủ trong vụ xác chết không đầu - vẫn chưa biết cha mình đã mất vì tai nạn giao thông.
Phát hiện điện thoại của vợ có tin nhắn của người đàn ông, Hoàng Trung nổi cơn ghen, tưới can xăng quanh phòng ngủ, châm lửa đốt.
Không chịu nổi cảnh hành hạ dã man mỗi ngày, 4 đứa trẻ đã rủ nhau trèo tường, trốn chạy lúc rạng sáng. Những nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên trong trái tim non nớt của chúng khiến ai cũng thấy thường xót, trừ những người lớn đã nhẫn tâm đẩy bọn trẻ vào tình cảnh này.
GiadinhNet - "Chồng tôi gục xuống, không còn khả năng tự vệ họ vẫn lao vào đánh tới tấp mặc cho người dân can ngăn"
GiadinhNet - Chiếc xe chạy chậm lại nhưng rồi bất ngờ tăng tốc, nhằm thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông.
GiadinhNet - Một chiến sĩ công an đã bắn ba phát chỉ thiên mới có thể khiến hai tên này “hàng phục”.
GiadinhNet - Giả vờ vào mua thẻ nạp điện thoại. Lợi dụng lúc bà Lạc không để ý tên này đã rút dao đâm bà và sau đó bỏ chạy.
GiadinhNet - Ngày 9/11, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Bá Thoại (Quỳnh Phụ, Thái Bình) về tội giết người.
Do trời tối và cơn nóng giận đang bốc lên nên các đối tượng đã đập vỡ kính xe đang chở lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác về.
Níu kéo mãi nhưng không được đồng ý, Nguyên tức giận rút dao đâm xối xả khiến người phụ nữ chết ngay sau đó.
Ngày mai (11/11) sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa. Nhìn lại vụ án được dư luận quan tâm này, người ta thấy Nguyễn Phương Linh không phải là nạn nhân duy nhất của Nghĩa!
Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, má mì Nhung chở Hoa, 13 tuổi và Mùi, 16 tuổi đến nơi khách yêu cầu.
Ngày 8/11, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt quả tang 10 đối tượng đều trú ở khối 8 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang đánh bạc tại quán cà phê Cầu Vồng ở khối 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.
GiadinhNet - Bố là thương binh nhưng chị Trần Thị N con ông Trần Văn Tiện, phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban kiểm tra Đảng uỷ xã Cẩm Yên, Thạch Thất (Hà Nội) lại được nhận trợ cấp gấp đôi theo chế độ bệnh binh (trên 61%).
Luật sư Trần Đình Triển (Văn Phòng luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội), người được vợ của ông Cù Huy Hà Vũ mời bảo vệ cho ông Vũ nhận xét.
Nhiều tay đua cho biết, giấy chứng nhận tâm thần chính là "lá bùa" cuối cùng của các "nài" xe nếu chẳng may gây ra hậu quả nghiêm trọng...
Phóng viên đã tìm tới các luật sư để tìm hiểu ở góc độ pháp lý trong vụ cô giáo nhốt bé 4 tuổi vào thang máy.
Chỉ còn 2 ngày nữa tới phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, điều mà dư luận đang quan tâm là liệu tử tù này sẽ có phản ứng gì khi hay tin cha đã không còn.
Thấy nhóm bé gái đi qua, Thắng cởi trần từ bụi rậm xông ra nhảy múa vờ là ma dọa dẫm, bắt đứa trẻ 8 tuổi đưa vào nhà vệ sinh giở trò đồi bại.
“Phải khởi tố, bắt tạm giam một thầy giáo, chúng tôi xót xa lắm, nhất là thầy giáo đó dạy con mình", một điều tra viên nói.