Đặc biệt là môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em học sinh.
Chỉ mới chớm bước chân vào xã Nhị Khê, huyện Thường Tín đã thấy mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Con mương nước chảy dọc từ trung tâm xã ra đến quốc lộ 1A đặc phân lợn. Không những thế, những phế phẩm nội tạng gia súc cũng bầy nhầy nổi trên mặt mương. Không gian đặc quánh mùi xú uế. Khốn khổ nhất là các trường tiểu học và THCS của địa phương nằm cạnh con mương này.
Nguyên nhân của việc ô nhiễm trên xuất phát từ một lò mổ tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê. Qua tìm hiểu được biết, lò mổ hoạt động cách đây không lâu. Tuy nhiên, mỗi ngày có đến hàng trăm con lợn bị “xử tử” tại đây. Cứ sáng ra, hàng đoàn xe tải, xe máy chở lợn “khỏa thân” tỏa đi khắp thành phố. Sẵn mương nước bên cạnh, hộ gia đình mổ lợn cứ xả vô tư.
Tại địa phương này, ngoài lò mổ trên còn có hai cơ sở giết mổ khác. Do vậy, ai đi qua mương nước cũng phải bịt mũi, chạy thật nhanh. Theo chính quyền địa phương, đến từ ngày 25/12 lò mổ của gia đình ông Nhất phải chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên mấy ngày nay, lợn vẫn kêu, xe vẫn chạy. Mà cho dù lò mổ này có chấm dứt thì hậu quả của sự ô nhiễm do nó để lại còn lâu mới có thể khắc phục được.
Kim Tính