Dùng ân nghĩa trục lợi nhà chồng cũ
Tình vợ chồng đứt đoạn nhưng vẫn còn ân nghĩa nhưng đằng sau ấn nghĩa đó lại là một âm mưu sâu xa.
Vì ân nghĩa đó, 8 năm sau ngày ly hôn, chị vợ quay về chăm sóc chồng cũ khi anh ta lâm bệnh nặng. Hành động đó khiến người cha già cảm động bao nhiêu thì càng bức xúc bấy nhiêu khi biết chị ta làm những việc đó để nhập hộ khẩu về nhà chồng cũ và thực hiện mục đích khác...
Cha già bất hạnh
Những lời trình bày của cụ Từ (90 tuổi, ở 96 Hàng Buồm, Hà Nội) luôn bị ngắt quãng vì sự nghẹn ngào buồn tủi và những cơn ho khan. Cụ Từ có 6 người con, trong đó, người con trai thứ hai là anh Khôi trước đây ở cùng bố mẹ. Anh Khôi từng có vợ là chị Lợi và hai đứa con gái, nhưng hai người ly hôn cách đây 8 năm, các con gái của họ đã thành niên.

Theo cụ Từ, từ khi ly hôn, chị Lợi không hề qua lại thăm nom bố mẹ chồng và chồng cũ, dù bản thân anh Khôi đau ốm triền miên. Đến năm 2009, bệnh tình anh Khôi trở nên trầm trọng. Trước khi anh Khôi qua đời, chị Lợi có trở về chăm sóc chồng ít ngày. Mặc dù anh em họ hàng có nhắc cụ Từ phải để ý xem chị Lợi có “âm mưu” gì không.
Nhưng khi đó, niềm hy vọng mong manh rằng biết đâu tình duyên xưa sống dậy sẽ giúp bệnh tình anh Khôi thuyên giảm khiến người cha già bỏ qua tất cả. Thậm chí người cha già mong nếu anh Khôi khỏe lại, vợ chồng họ nối lại tình cảm thì cụ sẽ cho họ về sống ở nhà mình, rồi sau này sẽ cho thừa kế ngôi nhà vì đến nay, tất cả con trai và cháu đích tôn của cụ đều đã qua đời.
Người chết vẫn được nhập hộ khẩu
Nhưng rồi anh Khôi cũng không qua khỏi. Sau khi chồng cũ chết, đầu năm 2010, chị Lợi có hỏi mượn cụ Từ sổ hộ khẩu với lý do nhập khẩu cho chắt ngoại của cụ (tức con của con gái anh Khôi). Không mảy may nghi ngờ, cụ Từ đã trao cho con dâu cuốn sổ hộ khẩu gia đình. Ngờ đâu, chị này lén lút làm thủ tục đổi sổ hộ khẩu mới.
Và trong cuốn sổ mới này có tên chị Lợi và anh Khôi được nhập khẩu vào đây, trong khi thực sự cụ Từ là chủ hộ không hề biết và không đồng ý sự việc này. Cụ Từ vô cùng sửng sốt: Anh Khôi đã mất cách đây 1 năm, sao vẫn được Công an quận Hoàn Kiếm nhập hộ khẩu?. Còn chị Lợi thì đã ly hôn với con trai cụ Từ cách đây 8 năm, sao vẫn được công an nhập khẩu vào gia đình và xác định là “con dâu”?.
Ông cụ bắt đầu hành trình khiếu nại con dâu cũ và những ai đã đứng sau tiếp tay cho việc làm sai trái đó. Khi có hộ khẩu ở 96 Hàng Buồm, chị Lợi đã tự ý gọi thợ đến cơi nới xây dựng nhà của cụ Từ, sửa chữa nhà rồi xô xát, chửi bới chị Thúy (con gái cụ Từ). Sự việc căng thẳng đến mức người cha già ngót nghét trăm tuổi phải nhờ đến Cảnh sát 113 và Đồn Công an phường Hàng Buồm giải quyết.
Cụ Từ đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi lại sổ hộ khẩu của gia đình mình, đề nghị phải cắt khẩu của chị Lợi và anh Khôi ra khỏi sổ hộ khẩu vì anh Khôi đã chết và chị Lợi không phải thành viên của gia đình, cũng không được sự đồng ý của cụ là chủ hộ.