Rao bán nhà… để cướp
Uống xong cốc nước do chủ nhà mời, bà Huỳnh Thị Triều mê man không biết gì. Ki tỉnh lại, bà Triều phát hiện chiếc xe máy SH và số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của mình đã biến mất cùng chủ nhà.
Qua tin rao vặt, bà Huỳnh Thị Triều (SN 1949), trú tại thị trấn Đức Hòa, huyện Bến Lức được biết ngôi nhà 310A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đang cần bán.
Do đang đi trìm mua nhà, nên trưa 18/12, bà Triều đến xem ngôi nhà trên. Khi đến đây, bà được một phụ nữ tiếp đón và tự giới thiệu mình là chủ nhà. Khi bắt đầu chuyện mua bán nhà, chủ nhà mời bà Triều uống cốc nước mát. Uống xong cốc nước đó, bà Triều thấy đầu óc choáng váng rồi mê man không biết gì.
Rất lâu sau bà Triều mới tỉnh lại, bà hoảng hốt phát hiện chiếc xe máy SH của mình cùng túi xách mang theo trong đó có 10 cây vàng, 23 triệu đồng và 1.000USD đã biến mất. Và người phụ nữ tự giới thiệu mình là chủ căn nhà này cùng một đôi nam nữ nữa cũng biến mất.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an cho biết các đối tượng đã thuê trọ ngôi nhà trên rồi rao bán để lừa đảo, cướp tài sản của bà Huỳnh Thị Triều.