Muôn nẻo án tình

| Pháp luật

GiadinhNet - Những tội nhân mà tôi đã gặp đều có tuổi đời rất trẻ nhưng đã vướng vào vòng lao lý trong các vụ án tình.

Có người bị bắt, bị truy tố sau khi "yêu" bạn gái tuổi "ô mai" trong nhà nghỉ; có tội nhân vốn là đứa con rể được bà mẹ vợ yêu quý còn hơn con đẻ đã nảy máu "dê" chiếm đoạt thân thể bà.
 

Hình minh họa

 
Trả giá sau đêm đi hoang
 

"Qua những vụ án này, chúng ta nhận thấy cha mẹ cũng có lỗi trong sai lầm của con cái. Nếu cha mẹ quan tâm, chăm sóc, giáo dục cho con cái biết ứng xử trong các mối quan hệ thì câu chuyện buồn đã không gõ cửa gia đình", Trung tá Nguyễn Thái Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh.  

Buổi chiều đi làm đồng về, bà Nguyễn Thị Vuốt ở Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên ngó trước ngó sau không thấy cô con gái 15 tuổi. Hỏi dò bà mới biết là trong khi đi làm, Nguyễn Thị N cùng với mấy đứa con gái khác trong làng đã theo một nhóm con trai bỏ nhà đi hoang. Nhận được tin chẳng lành ấy, bà Vuốt thuê xe ôm đến các nhà nghỉ trong vùng để tìm con, nhưng đứa con gái của bà vẫn bóng chim tăm cá. Vài ngày sau, cô bé trở về trong bộ dạng bơ phờ, nó nói cho bà biết là đi chơi ở vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh với bạn trai.
 
Nguyễn Thị N dù mới 15 tuổi nhưng đã phổng phao như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Hãnh diện vì sự xinh xắn, N chỉ chăm chút cho ăn mặc hơn là việc học hành. Xung quanh đám "ong ve" bám cô bé tuổi 15 này có Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, cùng xã) bỏ học từ năm lớp 8 được N để ý hơn cả.
 
Ngày 4/12/2009, N cùng với các bạn khác là Nguyễn Thị H, Phạm Thị Thanh H (đều sinh năm 1995) được Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991) rủ bỏ nhà ra Hà Nội chơi. Các cô gái này hưởng ứng nhiệt tình kế hoạch. Để có tiền, cả bọn đã cầm cố 1 chiếc xe máy lấy 3 triệu đồng làm lộ phí.
 
Chúng công kênh nhau lên Hà Nội, thuê một nhà nghỉ ở Cầu Giấy sống bầy đàn. Khi cả nhóm  đang "vui vẻ" ở nhà nghỉ này thì phát hiện được gia đình của N đang đi tìm. Không muốn về nhà khi "cuộc vui" chưa tàn, 2 cô gái trẻ là Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H đồng ý bắt xe khách cùng bạn trai ra vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh "vui vẻ" tiếp. Nguyễn Thị N cặp đôi với Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị H cặp đôi với Nguyễn Văn Hiệp ở một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương, phường Ka Long. Sau khi thoả mãn dục vọng, cả 4 người này bắt xe trở về quê.
 
Chỉ đến khi Nguyễn Văn Tuấn bị thẩm vấn và bắt giam thì anh ta mới biết mình vướng vào tội. Tuấn đau đớn thừa nhận rằng do ít học (8/12) nên không hiểu biết pháp luật mà phạm tội. Bạn của Nguyễn Văn Tuấn là Nguyễn Văn Hiệp thấy Tuấn bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan điều tra Công an TP Móng Cái đã ra quyết định truy nã đối tượng này.   
 
Đoạn kết của mối tình nồng trên thuyền
 
Chúng tôi gặp Chu Văn Dũng (SN 1984) ở Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh khi anh ta đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh. Gặp tôi, can phạm này kể rằng đã từng một lần vào tù, nên không biết còn có cơ hội làm lại cuộc đời hay không.
 
Dũng  nhớ  như  in ngày 29/9/2008- ngày anh ta bước ra khỏi cánh cửa nhà tù sau khi đã thụ án vì tội trộm cắp xe máy. Trở về quê, Dũng không tìm thấy bố mẹ, vì họ đã bỏ đi biệt xứ sau ngày con trai sa vào vòng lao lý. Sau một thời gian dặt dẹo sống lang bạt tại các bến đò dọc sông Ka Long, Dũng được một chủ đò ở đây thuê lái đò và giao hẳn cho một chiếc để quản lý.
 
Dũng thường xuyên lân la tới tổ 2, khu Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng Cái chơi. Tại đây, Dũng quen biết Nguyễn Thị Quỳnh T (SN 1995). Sau một vài lẫn gặp gỡ, Dũng đã dẫn Quỳnh T xuống đò của mình chơi. Khi thấy người tình buông lời chuyện phòng the, Quỳnh T đồng ý.
 
Mãi đến ngày 1/1/2010, mẹ Quỳnh T thấy con gái đi chơi khuya không về đã bổ nhào đi tìm. Bà bắt gặp cô cùng bạn trai đang vui vẻ trên thuyền. Biết không thoát được tội, Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận.
 
Tố công an vì “em khóc anh vẫn lăn ra ngủ”
 
Nguyên nhân đẩy Nguyễn Văn Sự (SN 1979) trú tại xã Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương vào tù cũng thật trớ trêu. Sự kể giọng cay đắng: "Giá như hôm đó em tâm lý một chút, không tham giấc ngủ thì có lẽ đã thoát tội".
 
Năm 2010, Sự bỏ quê ra vùng biên Móng Cái lang thang kiếm sống. Sự thường xuyên qua lại, uống cà phê tại quán Hà Nội Phố, số 27 đường Hữu Nghị. Tại đây, Sự đã quen và có tình ý với Nguyễn Thị H (SN 1994) là nhân viên của quán.
 
Ngày 20/2/2010, Sự đến quán này uống nước, được chủ quán và nhân viên mời uống rượu. Sau đó, cô chủ quán đi chơi, để Sự ở lại trông hộ quán với cô nhân viên tuổi teen Nguyễn Thị H. Lúc này, cả hai đã ngấm men rượu. Khi H đang nằm trên gác xép của quán, Sự mò lên, lúc đầu chỉ với ý định... ngả lưng cho đỡ mệt. Nhưng lên tới nơi, thấy một "toà thiên nhiên" đang bày ra trước mắt,  không nén được "lửa lòng", Sự lân la đòi được H cho quan hệ, H đồng ý ngay. 
 
"Hành sự" xong, Sự tỏ ý hoài nghi là H không còn trinh trắng. Ấm ức vì bị người tình nghi ngờ, H bỏ chạy ra khỏi quán, bỏ mặc Sự nằm ngủ một mình. Không thấy bạn trai xuống dỗ dành, H chạy một mạch đến cơ quan công an Móng Cái tố cáo. Theo kết luận điều tra vừa được hoàn tất, Nguyễn Văn Sự bị truy tố tội "Giao cấu với trẻ em" được quy định tại khoản 1, Điều 115, Bộ luật Hình sự.
 
Đứa con rể mất nết
 
Quê Thái Bình, trình độ học vấn thấp (lớp 3/12) Trần Văn Phi (SN 1987) sống lay lắt tại vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh. Thương Phi cảnh xa quê, gia đình chị Vi Thị T (SN 1974), trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái đứng ra cưu mang, gả con gái và cho Phi ở rể tại nhà.
 
Những ngày chung sống, Phi được bố mẹ vợ yêu thương như con đẻ. Nhưng không ai ngờ khi sống chung nhà, đứa con rể có máu "dê" này đã  nhiều lần rình mò mẹ vợ tắm và có ý định chiếm đoạt.
 
Khuya ngày 9/3/2010, khi biết bố vợ đi làm không về nhà, Phi gọi điện hỏi mẹ vợ đã ngủ chưa. Biết mẹ vợ chưa ngủ, Phi rón rén đi sang, thấy cửa phòng khép hờ, hắn đẩy vào, lấy ghế ngồi cuối giường. Phi tâm sự với mẹ vợ là: "Con đã rình mẹ tắm hai lần rồi".
 
Sững sờ, chị T bật dậy chạy ra phòng khách ngồi. Lát sau, chị đi vào, lấy thêm một chiếc áo khoác mặc lên người rồi yêu cầu đứa con rể về phòng. Nhưng tên con rể mất nết này đã bế thẳng chị vào nhà tắm hãm hiếp mặc cho mẹ vợ kêu xin.  
 
Hà Thiều
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.