Những đàn ông "hóa điên" vì ghen
Họ là thanh niên mới lớn, người chồng từng trải hay ông già đang ở cái tuổi "cổ lai hy"... song vì những giây phút ghen tuông vô cớ sa chân vào chốn lao tù.
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Thọ tại tòa |
Nhưng rồi cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn khó hàn gắn. Cô vợ trẻ ly thân bỏ ra nước ngoài làm ăn sinh sống, để lại cho chồng 2 đứa con thơ.
Cảnh thân già "gà trống nuôi con" khiến ông Thọ thường xuyên cáu kỉnh, tức giận vô cớ. Cho rằng người hàng xóm Nguyễn Văn Tòng (42 tuổi) đã xúi giục, là "nguồn cơn" khiến cô vợ trẻ dứt tình, ông Thọ nổi cơn ghen.
Cùng vì ghen, cậu thanh niên nhiều hoài bão Trần Thanh Tùng (21 tuổi, Phú Yên) đã phải nhìn tuổi xuân trôi qua trong chốn lao tù. Cơn ghen của Tùng không những đóng sập tương lai của anh ta mà còn làm cô người yêu xinh xắn giờ mang thương tật đầy mình.
Do nghi ngờ bạn gái 19 tuổi có tình ý với người khác, Tùng nhiều lần lời qua tiếng lại. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm khi Tùng cảm thấy sự quan tâm của người yêu với mình cứ nhạt dần. Cậu thanh niên nảy sinh ý định giết cô gái rồi tự sát.
Một ngày trưa tháng Sáu nắng chói chang, sau khi cãi vã Tùng đi mua xăng về phòng trọ. Anh ta khóa trái cửa, châm lửa đốt giữa nhà với ý định sẽ thiêu chết cả hai. Đám cháy nhanh chóng lan khắp căn phòng trọ. Tuy nhiên, không chịu nổi sức nóng, Tùng vùng chạy ra ngoài. Lát sau trấn tĩnh, thấy người yêu nằm bất động lửa vây xung quanh, anh ta vội lao vào kéo ra.
Đôi tình nhân trong căn nhà bốc cháy được người dân xung quanh giải thoát khỏi ngọn lửa. Cả hai sống sót nhưng hỏa hoạn đã lấy đi nhan sắc, sức khỏe của cô gái khi phải mang thương tật tới gần 70%; Tùng bị bỏng 32%. Với việc bị TAND tỉnh Phú Yên kết tội giết người, anh ta đã phải lĩnh án 14 năm tù.
Giống bạn gái của Tùng, một phụ nữ khác cùng lâm vào cảnh bị người mình yêu thương sát hại là chị Nương ở Tây Ninh. May mắn thoát chết, song cái ngày kinh hoàng ấy chị không thể quên.
Đinh Văn Đỗ (47 tuổi, ở Tây Ninh) và chị Nương đều là lao động nghèo, tự gắn kết cuộc đời với nhau không cần cưới xin. Sau những ngày hạnh phúc, cuộc sống ngày càng khốn khó khiến vợ chồng họ thường xuyên xung đột, va chạm.
Đỗ phải đi làm xa lấy tiền trang trải cuộc sống, thi thoảng mới về nhà một lần. Tuy nhiên mỗi lần về anh lại nghe bóng gió xa xôi về việc vợ không chung thủy. Dù không có bằng chứng, nhưng Đỗ tỏ thái độ bực tức bằng việc nói kháy, mắng chửi bâng quơ việc "thay lòng đổi dạ" của Nương làm cho quan hệ hai người càng thêm căng thẳng.
