Đâm chết người vì nghi có dan díu với vợ
Pháp luậtTAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phong chín năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 85 triệu đồng cho phía người bị hại.
GĐXH - Dù đang được hoãn chấp hành bản án 10 năm tù do nuôi con nhỏ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa 3 người có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 683 triệu đồng.
TAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phong chín năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 85 triệu đồng cho phía người bị hại.
Tình hình sức khỏe bé Như Ý tiến triển rất tốt sau khi được cách ly khỏi mẹ và giao cho bà Nguyễn Thị Bảy trực tiếp chăm sóc.
Nghe nữ phạm nhân này kể lại về sự cay nghiệt của cuộc đời cô, tôi liên tưởng đến nhân vật Mỵ trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ".
Lợi dụng lòng tin của mọi người, Hải đã vay của nhiều người thân, bạn bè khác với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Trong lúc đi chợ, 3 cháu gái 14-15 tuổi đã bị dụ dỗ đi làm ăn xa và có nhiều tiền. Nhẹ dạ đi theo, các cháu đã bị "giam" tại tiệm massage Cẩm Tú, hằng ngày phải phục vụ tại quán.
Chín đưa 20 triệu đồng cho sát thủ, yêu cầu "xử lý" ông chồng. Kẻ đâm thuê được cô vợ bố trí đến nhà nhận diện "mục tiêu".
Ông bố độc ác bất ngờ bế đứa con gái 4 tuổi vứt xuống giếng sâu, sau đó giết nốt bé trai 6 tuổi của mình.
Nhìn thấy vị khách có hình xăm trên bắp tay, Liên rút 2 con dao xông tới chém anh này, sau đó còn đòi tiền chủ quán.
Đối tượng khai nhận đã nảy ra ý định bắt cóc tống tiền theo bộ phim vừa xem để có "kinh phí" chơi game online.
Đâm 2 nhát dao chí mạng, hại chết người, hung thủ thay tên đổi họ, trốn truy nã suốt 14 năm trời nhưng vẫn không thoát tội.
Bị con rể mưu sát hụt nhưng bà mẹ vợ vẫn đứng lên xin Tòa giảm án cho bị cáo.
Sáng 23/9, vụ gây rối trật tự công cộng, kích động hàng trăm người đang cai nghiện đổ ra đường tại Hải Phòng đã bị đưa ra xét xử.
Công an Quảng Bình đã đón lõng để kiểm tra, khi đó mới phát hiện nạn nhân bị đâm thủng ngực.
GiadinhNet - Người mẹ của một hung thủ cho biết, y đang mang trong mình căn bệnh nan y nhưng không có tiền chữa trị.
Nước mắt rơi trên gương mặt xanh tái của gã trai trẻ khi thấy bóng cha mẹ ở góc khuất nhất của khán phòng chật cứng.
Trong khi 60 con bạc đang say máu sát phạt thì bị công an bắt quả tang.
Người cha dượng này cũng có con gái riêng (cùng tên Như Ý, 17 tháng tuổi), sống với mẹ nạn nhân khoảng 3 tháng nay.
GiadinhNet - "Chồng chết, mẹ già, các con bơ vơ… còn tôi thì ở đây, hơn bao giờ hết tôi thấu hiểu sao phận người mỏng manh qúa" - phạm nhân Văn Thị Yến nói trong nước mắt.
Thấy chị Thắm đang ngồi may vá, hai đứa con đang ngủ, Tỷ nhằm gáy chị bóp cò.
Trước khi lên kế hoạch trộm xe của chủ, Hải đã lừa mẹ lấy xe Attila cầm để có tiền vui vẻ với "em út" khi kế hoạch thành công.
GiadinhNet - "Anh ta bóp cổ tôi, ép vào tường, quật xuống đất. Rồi anh ta nhè bụng, ngực tôi dẫm đạp liên tiếp. Tôi tưởng mình chết ngay lúc đó...".
Trong khi cảnh sát còn đang truy tìm kẻ đã đột nhập vào nhà bà Luộc lấy đi 40 chỉ vàng và gần 45 triệu đồng thì liên tiếp trong nhiều đêm, số tài sản này được bỏ vào bịch ném trả về cho chủ.
GiadinhNet - Theo xác minh của cơ quan Công an TP Hải Phòng, khoảng 2 giờ sáng 23/9, có 10 thanh niên tổ chức Trung thu ngay gần trụ sở Công an phường An Dương thì bất ngờ xuất hiện một tốp thanh niên đi trên 5 xe máy ập đến.
GiadinhNet - Những tháng ngày dài chứng kiến mẹ bị hành hung, rồi bản thân cũng chịu những trận đòn vô cớ từ người cha, uất ức dồn nén khiến cô gái 19 tuổi phạm một tội ác ghê sợ: Giết hại người đã sinh thành ra mình…
Nhận 50.000 đồng sau màn “vui vẻ” với khách tại nơi hoang vắng, Minh rút dao đâm xối xả anh này rồi cướp đi toàn bộ tài sản.
Vụ án xảy ra vào rạng sáng nay. Một nhóm giang hồ bị tấn công bất ngờ bằng súng khi đang tổ chức "phá cỗ" trung thu.
Vừa nhìn thấy chiếc váy bầu, trong đầu Hoàng đã nảy sinh nhiều suy diễn mâu thuẫn, cho rằng vợ có quan hệ bất chính...
Hung thủ xuống tay giết người tình, quăng xác xuống một mương nhỏ nằm ngay trong khu dân cư hòng phi tang.