Phù phép thiệt hại, nhập nhèm tiền hỗ trợ

| Pháp luật

GiadinhNet - “Thổi” tăng diện tích, kê khai khống thiệt hại của các hộ dân trong trận lụt lịch sử, ký khống vào danh sách hộ nghèo nhận tiền ăn Tết nhưng sau Tết 2 tháng tiền chưa đến tay người dân. Đó tiếp tục là những việc buồn lòng ở Cẩm Yên...

Mất 1 khai 10

Tháng 11/2008, Hà Nội bị ngập úng trên diện rộng do mưa lớn kéo dài. UBND TP đã ban hành chính sách hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt. Tiếp nhận chủ trương này, một số cá nhân ở xã Cẩm Yên (Thạch Thất – Hà Nội) đã lập một bản báo cáo (ngày 10/1/2009) thiệt hại khác xa so với thực tế.
 
Tại mục kê “Thực tế thiệt hại” phần mất mát do ngập úng ở thôn Cẩm Bào (Cẩm Yên) kê như sau: Diện tích cây đậu tương, ngô là 340.000m2; Diện tích cây rau màu, cây trồng khác là 79.520m2; Diện tích cây ăn quả, cây cảnh, hoa là 18.920m2; Diện tích thuỷ sản mất trắng là 37.738m2. Tổng thiệt hại quy ra tiền là 150.492.000 đồng. Bản danh sách này có đầy đủ các chữ ký của đại diện HTX nông nghiệp Khuất Hữu Chiến, trưởng thôn Trần Văn Huy, Trưởng ban công tác mặt trận Trần Văn Lại và người lập biểu (không rõ họ tên).

Khi so sánh các con số nêu trên với bản thực chi do Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên- ông Khuất Quang Ngoãn cung cấp cho PV Báo GĐ&XH vào đầu tháng 11 vừa qua thì có sự chênh lệch lớn. Theo bản thực chi lập ngày 28/4/2009 thì diện tích đậu tương, ngô của thôn Cẩm Bào chỉ là 250.119m2, ít hơn so với bản kê khai “khống” gần 90.000m2. Diện tích cây rau màu, cây trồng khác chỉ là 360m2, ít hơn bản “khống” là 79.160m2. Diện tích cây ăn quả, cây cảnh, hoa là 830m2, trong khi bản kê cũ là 18.920m2.
 
Ông Ngoãn lý giải rằng số liệu trên chỉ dùng để báo cáo nhanh lên cấp trên chứ không dùng để thực chi(?!). Để chứng minh, ông Ngoãn yêu cầu tài vụ xã cung cấp bản thực chi và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Thạch Thất.

Tại giấy tạm ứng ngày 21/9/2009 ghi số tiền thực chi là 403.312.800 đồng, có chữ ký của kế toán, kế toán trưởng và giám đốc KBNN huyện Thạch Thất. Phần trên của giấy tạm ứng có dấu của UBND xã Cẩm Yên, có chữ ký của kế toán nhưng phần ký tên thủ trưởng đơn vị lại để trống. Đặc biệt, phần dành cho KBNN huyện, chỉ có chữ ký mà không có họ tên, không có dấu của KBNN (Phải chăng việc chi tiền, lập phiếu tại KBNN huyện Thạch Thất lại “thoáng” đến thế, hay đằng sau nó còn điều gì “bí ẩn”?).

Tuy nhiên, theo người dân ở Cẩm Yên thì việc khai khống số liệu thiệt hại đã bị họ phát hiện và tố giác nên sự việc mới không đi xa hơn, tiền của nhà nước mới chưa bị chi theo bản danh sách “ma” đó. Một điều đáng nói hơn, đó là phần liệt kê của gia đình các “quan” xã, thôn cũng được ghi khống, cao hơn nhiều so với thực tế. Ví dụ ông Khuất Hữu Chiến - Chủ nhiệm HTX kiêm Chủ tịch hội Nông dân xã kê thiệt hại:  2.400m2 cây đậu tương, ngô; 120m2 cây rau mầu, cây trồng khác và 1.200m2 cây ăn quả, cây cảnh, hoa.
 
Vậy nhưng, cuối cùng bản chi trả (do UBND xã cung cấp) chỉ là:  1.080m2 cây đậu tương, ngô và 648m2 thuỷ sản. Nhà ông Chiến tuyệt nhiên không có mét vuông đất nào trồng cây ăn quả, cây cảnh như kê khai ban đầu (không lẽ là người ký duyệt, đóng dấu bản kê khai, lại là Chủ nhiệm HTX mà ông Chiến không biết nhà mình trồng cây gì, diện tích bao nhiêu?).

Một “quan” xã khác là ông Trần Văn Tiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy xã Cẩm Yên (nhân vật đã được GĐ&XH đề cập trong các số báo trước) cũng kê thêm hàng trăm mét vuông diện tích trồng hoa màu “khống”. Trên thực tế, thiệt hại của gia đình ông Tiện được chi thiệt hại chỉ là: 408m2 đất đậu tương, ngô, nhưng bảng tổng hợp lại ghi tới 720m2 đậu tương, ngô và 360m2 rau màu, cây trồng khác v.v...
 
Người dân thôn Cẩm Bào đang trình bày sự việc với PV.
 
Hộ nghèo suýt mất… tiền Tết

Theo bản danh sách lập ngày 22/1/2009 về việc “Cấp tiền quà cho hộ nghèo Tết Kỷ Sửu 2009” của xã Cẩm Yên, có dấu của UBND xã và chữ ký của Phó Chủ tịch xã Khuất Duy Tiến thì đợt Tết Kỷ Sửu toàn xã có 303 hộ nghèo, 1.316 khẩu được nhận hỗ trợ của nhà nước (tổng số 241.800.000 đồng). Theo đó chế độ trợ cấp hưởng theo mức: Mỗi nhân khẩu (diện hộ nghèo) được nhận 200.000 đồng, mỗi hộ không quá 1.000.000 đồng và 150.000 đồng tiền quà.

Biết được chủ trương này người dân rất mừng. Tuy nhiên khi Tết qua đã lâu mà 36 hộ dân thôn Cẩm Bào đợi dài cổ vẫn chưa thấy tiền đâu. Bức xúc họ tìm hiểu thì thấy trong bản danh sách, hàng chục hộ đã ký nhận tiền dù trên thực tế họ chưa nhận một xu nào (ví dụ hộ gia đình ông Khuất Văn Hồng, Khuất Văn Hải, Hoàng Văn Huyên, Khuất Gia Huấn... đều có chữ ký nhận tiền, mức tối đa là 1.000.000 đồng/hộ). Những hộ khác thì có tên trong danh sách nhưng không được nhận tiền.

Sau tố giác của người dân, từ ngày 19 – 24/1/2009, một Đoàn lãnh đạo xã (gồm Phó Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Khuất Duy Tiến, Bí thư chi bộ thôn Cẩm Bào Trần Văn Lại, trưởng thôn Cẩm Bào Trần Văn Huy, 2 phó thôn khác là Khuất Văn Hiến và Khuất Quang Như) lập tức được thành lập để giải quyết “hậu quả”. Những người này sau đó đã đến từng nhà dân để trả lại số tiền “chưa chuyển”. Vậy là lúc này người dân nghèo mới có tiền... ăn Tết.

Lý giải cho việc này, ông Khuất Quang Ngoãn nói với PV, do quá gần Tết, cán bộ nhiều việc nên mới chậm chuyển tiền tới dân(?). Với việc ký khống, ông Ngoãn cho biết cơ quan công an đã vào cuộc nhưng không thấy kết luận gì, các cán bộ liên quan thì cũng đã bị xử lý kỷ luật!

Người dân ở Cẩm Yên bức xúc: “Tại sao dân không ký mà vẫn có chữ ký, có tên trong danh sách nhận tiền. Nếu dân không phát giác thì hàng chục hộ có được hưởng tiền Tết và xã có tức tốc lập đoàn để đến từng nhà chi tiền cho dân không?”. Họ cho rằng thực chất đây là hành vi giả mạo chữ ký với động cơ không trong sáng. Vậy nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng Thạch Thất đã làm qua quít, xuề xoà. Theo họ, cần làm rõ những người ký khống và những người này chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi giả mạo chữ ký, làm giả văn bản, giấy tờ.

Cho đến nay, những đề nghị đó vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng!
 
Xét về góc độ hình sự thì những hành vi này là trái với chủ trương đảm bảo cho người nghèo có Tết. Nếu là những người đang đương chức thì có thể khép vào tội cố ý làm trái. Trong trường hợp ngân sách đã được chuyển về địa phương bị sử dụng thì phạm vào tội tham ô, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Số tiền đó buộc phải hoàn trả và giao đủ cho dân theo quy định. Về bản danh sách “khống” thổi tăng diện tích thiệt hại, việc làm này khép vào tội làm giả giấy tờ, hồ sơ và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. -  Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự (Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN)

Theo ông Phạm Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Yên, sau vụ cấp phát tiền hỗ trợ hộ nghèo Tết Kỷ Sửu có 4 người bị cách chức bao gồm các Trưởng thôn, Phó thôn, Bí thư thôn Cẩm Bào lần lượ là các ông: Trần Văn Huy, Khuất Quang Như, Trần Văn Lại và Bí thư thôn Yên Lỗ - ông Nguyễn Trọng Súc; Phó Chủ tịch UBND Khuất Duy Tiến bị cảnh cáo, Chủ tịch UBND Khuất Quang Ngoãn bị khiển trách.

Chí Long - Công Tâm

nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Pháp luật -

GĐXH - Từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.