Hai chiều dư luận vụ Nguyễn Đức Nghĩa
Pháp luậtGiadinhNet - Những ngày qua, dư luận xã hội đang có những ý kiến trái chiều trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
GiadinhNet - Những ngày qua, dư luận xã hội đang có những ý kiến trái chiều trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa.
Bị yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn cho xe lao thẳng vào tổ công tác khiến Thượng úy Phạm Đức Tám phải nhảy lên nắp capo, bám tay vào cần gạt.
Cãi nhau với chồng nhưng chưa hả giận, đợi đến khi chồng đi ngủ, Lệ Chi ra tay cắt phăng "của quý" của chồng.
"Đó là hai chuyện tách biệt. Tôi tin rằng luật pháp sẽ được thực thi một cách nghiêm minh" - Bố nạn nhân Phương Linh nói.
Ngồi hàn huyên tâm sự, thi thoảng cô gái lại ẻo lả, vuốt ve làm ông T. thấy “nóng trong người”.
Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Nguyễn Tấn Huy đã ra tay sát hại dã man chính người yêu của mình. Những nhát dao oan nghiệt đã kết thúc một mối tình gần 1 năm trời.
Mở cửa hàng trang điểm, Hạnh có số của khách và gái mại dâm rồi 'thiết kế' cho họ "mây mưa" mỗi lần giá từ 2 đến 3 triệu đồng.
Cách duy nhất được giảm án là gia đình bị hại có đơn xin cho Nghĩa.
Hôm qua 2/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam Phó TGĐ Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh - Vinashin Đỗ Đình Côn.
Bà Loan là đối tượng cướp 76,4 lượng vàng của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ở số nhà 54, đường Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi.
Thái dùng dao vào phòng riêng đâm ông Đồng nhiều nhát mặc cho nạn nhân van xin.
"Lúc phạm tội, cháu như một con rô-bốt đã được lập trình sẵn về quy trình giết người...", Nghĩa tâm sự.
GiadinhNet - Các đối tượng dùng dao, tuýp nước đánh người và cướp lại chiếc xe chúng đã bán cho nạn nhân.
Giận người thân trong gia đình mình, ông Bình đã mua xăng tự đốt nhà .
Thông tin từ Công an TP Hà Nội chiều 2/11 cho biết đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trình Thanh Phương về hành vi nhổ nước bọt vào mặt một CSGT.
GiadinhNet - Ngó nghiêng xung quanh không thấy người, Truyền, Hiền rút mìn rồi ném lên sân thượng UBND xã.
GiadinhNet - “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống..."
Vợ ông Hùng nói rằng bị nạn ở cầu Đồng Niên, tuy nhiên, Công an không xác định được dấu vết để lại.
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - khẳng định việc xử lý Hương Trà là khách quan, đúng luật, không phải vì bị can này đã xúc phạm đến gia đình một Thứ trưởng Bộ Công an.
"Con nói không biết tiếp khách là gì, bà bảo phải mặc áo dây hở ngực, ngồi chung ghế, cho khách ôm, sờ nắn..."
Bà chủ quán ra giá mỗi lần đi khách phải trả trọn gói 1 triệu đồng tiền môi giới và “phí” đi chơi.
Trong lúc đi chơi cùng bạn gái mới quen qua chat, Thắng lừa chiếm đoạt xe máy của thiếu nữ.
Nghe tiếng Giang hô: “Nó đấy!”, cả nhóm lao vào vây bắt hai thanh niên, dùng hung khí đánh túi bụi.
Trước khi “lâm trận”, gái bán dâm sẽ lắp “trinh”, sau đó vào vai rất khéo, không nói chuyện mà tỏ ra sợ hãi, xấu hổ.
Vì tranh chấp tường rào, người em trai đã ra tay đâm liên tiếp 3 nhát dao chí mạng vào người anh khiến nạn nhân tử vong.
"...Giờ tôi mất hết rồi..." - tiếng của bà Chuân nghẹn ngào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng "tút tút" của chiếc điện thoại...
Thông tin này được Thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết.
Cháu bé được phát hiện có một vết thương từ giữa đầu xuống trán.