Giết người, lẩn trốn 14 năm cũng không thoát tội
Mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Nguyễn Minh Dũng chạy về nhà lấy dao đâm chết người rồi trốn xuống An Giang.
![]() |
|
Nguyễn Minh Dũng tại tòa |
Tức giận, Dũng cầm thanh sắt dài khoảng 80cm quay lại đập anh Hùng nhưng hàng xóm kịp thời ngăn cản. Chưa hả giận, Dũng chạy về nhà (hẻm 198 Đoàn Văn Bơ) lấy dao tiếp tục tìm anh Hùng trả đũa.
Khi quay lại chỗ chơi bài thì mọi người đã ra về hết, chỉ còn anh Hùng đang đi bộ ra đầu hẻm. Dũng chạy ngay lại, dùng dao đâm một nhát vào bụng anh Hùng rồi rút dao bỏ chạy. Anh Hùng chết tại bệnh viện do bị đâm thủng đại tràng, thủng động mạch chậu bên trái.
Dũng trốn xuống Châu Đốc (An Giang) và bặt vô âm tín từ đó. Ngày 6/2/2010, Dũng trở lại TPHCM thăm gia đình thì bị công an bắt.
Xét thấy trong thời gian trốn lệnh truy nã, Dũng không phạm thêm tội mới nào. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Dũng tù chung thân.
