Tử hình kẻ giết chủ nợ, vứt xác phi tang
Sợ vợ biết chuyện vay tiền đánh bạc, Bùi Văn Sang dàn cảnh giết chết chủ nợ, cướp tài sản rồi phi tang xác xuống sông.

Tưởng Sang sẽ chí thú làm ăn sau bài học ấy, nhưng người này vẫn lén lút tham gia cờ bạc. Để có tiền thỏa mãn máu "đỏ đen", Sang đi vay tiền của rất nhiều người, trong đó có mượn của người em họ tên Minh số tiền 15 triệu đồng với lãi suất 10% mỗi tháng. Do không có tiền thanh toán, số nợ đó dần lên đến 55 triệu đồng.
Bị Minh liên tục đòi tiền, Sang sợ người này kể cho vợ mình biết, sẽ dẫn đến việc li dị. Từ đó, Sang nảy sinh ý định giết chết em họ để xù nợ, đồng thời bịt đầu mối việc mình vay tiền đánh bạc.
Theo đó, sáng 7/4, Sang chuẩn bị đòn gánh, thùng tưới nước có buộc dây dù... giả vờ ra làm vườn rồi gọi điện cho Minh đến lấy tiền. Khi đứa em họ vừa đến, Sang giả vờ xin bớt tiền để tìm cơ hội ra tay. Vừa thấy Minh quay lưng về phía mình, Sang cầm đòn gánh phang túi bụi vào đầu chủ nợ...
Giấu xác Minh vào lùm cây, Sang lấy xe máy và giấy tờ của nạn nhân đem đi cầm được 8 triệu đồng đem trả nợ cho người khác. Đến đêm hôm sau, gã sát nhân tiếp tục lấy xuồng chở xác Minh ra khúc sông gần nhà phi tang. Khi buộc bao đá xanh ngang xác nạn nhân, Sang phát hiện Minh có đeo dây chuyền và hai điện thoại nên đã cất đi.
Sau khi vứt xác chủ nợ xuống sông, Sang ung dung mang tài sản về cất giấu và đinh ninh sẽ không ai phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên, ngày 11/4, người dân thấy một xác chết đang trôi trên sông nên đã báo với công an. Khi danh tính nạn nhân được xác định cũng là lúc cơ quan chức năng điều tra ra hung thủ. Sang bị bắt ngay sau đó.