Từ linh cảm, người cha tìm ra kẻ sát hại con mình
Tình cờ nghe được câu đánh người của kẻ đi tù về, ông Mão linh cảm con trai mình chết không phải vì cảm rượu mà là bị đánh.
Gần nửa tháng sau khi mai táng con trai Nguyễn Thanh Tùng, 37 tuổi, ông Nguyễn Văn Mão, ở tổ 1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên mới tình cờ nghe được câu nói “Mới đánh một thằng ở trên ga, thằng này về nhà chỉ có chết” được thuật lại từ bà hàng xóm. Người nói câu này là Nguyễn Chiến Thắng (Thắng “sọ não”), 38 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, vừa mới ra tù về tội đánh chết người do phòng vệ chính đáng.
Trước đó, mọi người trong nhà vẫn đinh ninh rằng anh Tùng chết do uống rượu say, đi lại trong lúc mưa nên ngã và cảm chết. Song ông Mão không tin con mình chết đơn giản như vậy mà dứt khoát có kẻ đã hãm hại con mình.
![]() |
|
Ba kẻ đánh chết người tại cơ quan công an. |
Sự việc bắt đầu từ trưa 9/8/2010, anh Lê Đình Hùng, 34 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh sang nhà Nguyễn Văn Diệp, 42 tuổi, cũng trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh để cho người hàng xóm này mấy con cá. Đang í ới gọi Diệp, anh Hùng bất ngờ nhìn thấy anh Tùng nằm bất tỉnh trên nền nhà, toàn thân sũng nước. Cho rằng anh Tùng bị cảm vì khi đó trời mưa, anh Hùng lay gọi nhưng không thấy trả lời liền chạy đi gọi các anh Nguyễn Văn Giầu và Nguyễn Hồng Mạnh, là hai anh trai của anh Tùng. Khi sang đến nơi, anh Giầu và anh Mạnh thấy mũi em mình có máu tươi chảy ra nên cùng anh Hùng đưa Tùng về nhà, tiến hành hô hấp nhân tạo sau đó đưa đến bệnh viện Đường sắt cấp cứu nhưng không kịp.
Các bác sỹ xác định anh Tùng đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi thấy người xấu số chỉ có một vết đen lớn trên mắt, hai hốc mũi có máu tươi, ngoài ra không phát hiện được gì thêm. Kết hợp với việc thu thập lời khai của một số người biết việc và người thân của anh Tùng cho thấy trước đó mấy ngày anh Tùng có va chạm nhưng vẫn đi lại bình thường, thời gian gần đây hay uống rượu nên có khả năng say rượu ngã trong lúc trời mưa mà cảm chết.
Mặc dù nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tùng đã được xác định nhưng sau khi nhận được đơn của ông Mão cùng với những nghi vấn của người cha này, Trung tá Trương Quốc Hiên, tổ án mờ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Long Biên, người được giao nhiệm vụ tiếp nhận vụ án đã quyết định xin lật lại hồ sơ vụ án. Anh mạnh dạn đề xuất khai quật ngôi mộ mới chôn được 19 ngày để thực hiện khám nghiệm lại tử thi.
Ngay sau khi có kết quả pháp y, các bác sỹ đã có nhận định: Các vết thương ở đầu và mặt không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tùng. Nhiều khả năng anh Tùng chết do xương sườn gãy đâm vào phổi gây tràn khí màng phổi, việc anh Tùng bị gãy 12 chiếc xương sườn khiến anh không thể đi lại được. Trong phủ tạng cũng không có chất ma túy. Kết luận cuối cùng: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tùng là do tràn khí, tràn máu vào trong khoang màng phổi trái gây suy hô hấp cấp do gãy nhiều xương sườn.
Vậy đâu là hung thủ? Ai là người đã gây nên cái chết thương tâm cho anh Tùng nhưng lại có thể tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng CQĐT.
Lật lại toàn bộ hồ sơ vụ án, những người có nhiều nghi vấn có liên quan đến cái chết của anh Tùng chính là chủ nhân ngôi nhà, hiện trường vụ án Nguyễn Văn Diệp và một nhóm người có mặt trước thời điểm anh Tùng chết là Gấm, một cô gái lang thang; Đặng Quốc Đạt, 20 tuổi, trú tại Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên và Nguyễn Văn Hoan (tức Bi), 18 tuổi, trú tại Yên Định, Thanh Hóa và một người tên Lan chưa xác định được lai lịch.
Lời thú tội của nhóm Diệp, Hoan, Đạt hoàn toàn trùng khớp với kết quả pháp y tử thi giải mã nguyên nhân cái chết của nạn nhân Phạm Thanh Tùng, bị tấn công bởi ngoại lực quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn, nhưng trên thi thể nạn nhân không để lại vết bầm tím; một là do việc chôn cất nạn nhân đã được gần 20 ngày và nguyên nhân khác là do cái chết đến quá nhanh, nên trên cơ thể bên ngoài của nạn nhân Tùng hầu như không có dấu vết thương tích.
