Giết vợ, mẹ vợ rồi tự tử
Pháp luậtBuồn chồng nhậu nhẹt, không lo làm ăn nên chị Nguyễn Thị Kiều (27 tuổi, ngụ Bình Dương) đã bồng con về nhà mẹ ruột sống. Năn nỉ không được, Gịp A Bẩu (26 tuổi, ngụ Đồng Nai), đã cầm dao chém vợ và mẹ vợ để bắt con.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Buồn chồng nhậu nhẹt, không lo làm ăn nên chị Nguyễn Thị Kiều (27 tuổi, ngụ Bình Dương) đã bồng con về nhà mẹ ruột sống. Năn nỉ không được, Gịp A Bẩu (26 tuổi, ngụ Đồng Nai), đã cầm dao chém vợ và mẹ vợ để bắt con.
Đằng sau thái độ tưởng như khá thành khẩn khai báo của hung thủ, cơ quan điều tra vẫn nhận định về một động cơ gây án khác...
Do tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Cà Mau đang xem xét thay đổi khung hình phạt, đề nghị truy tố vợ chồng Giang - Thơm từ khung 3 lên khung 4 của điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS), phạt từ 10 năm đến chung thân.
Sau khi đập đá liên tiếp vào người, ngực chị Hiền, Toàn đi tìm cháu Thúy để thủ tiêu, bịt đầu mối. Hắn dẫn cháu Thúy ra bờ sông, bóp cổ rồi dịp xuống bùn cho đến khi nạn nhân tắt thở.
Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, qua cánh cửa chiếc xe tù chỉ khép hờ, người đàn ông chắp đôi tay bị còng chặt, nhắm mắt, miệng lâm râm... Trên gương mặt thất thần của ông, từng dòng mồ hôi thi nhau lăn xuống, vằn vện.
Bốn năm sau khi nữ tử tù, “bà trùm buôn ma tuý” Nguyễn Thị Oanh tại trại giam Hoà Bình “bày binh bố trận” lén lút vụng trộm với một nam phạm nhân để có thai và thoát tội tử hình, PV đã tìm gặp lại phạm nhân đặc biệt này.
GiadinhNet - 2 đối tượng mặc áo đen xông vào đấm đá tới tấp, xịt hơi cay. Thực hiện hành vi côn đồ xong, 2 người lạ mặt đi ra, lên taxi chờ sẵn ở cổng bệnh viện và biến mất.
GiadinhNet - Phụ xe Bạt đã xông vào cướp giấy tờ, ném ra đường, đồng thời cùng Trung và Trường nhặt gạch, đá ném và tấn công các chiến sĩ cảnh sát giao thông.
GiadinhNet - Hiện số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến gần 40 tỉ đồng. Trước đó, để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Lý Quỳnh đã từng dựng lên một kịch bản mang thai giả và bị CQĐT lật tẩy.
GiadinhNet - Cơ quan chức năng phát hiện tại nhà ông Cường có 40 cây cần sa được trồng trên khu đất rộng 7,8m2.
GiadinhNet - Trong khi nhiều doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư vào Cụm công nghiệp phía Nam thị trấn Lâm bị từ chối vì lý do hết đất thì BQLDA lại cắt 3,5 ha đất cho Trường Trung cấp Dạy nghề Ý Yên (Nam Định).
GiadinhNet - Khi mẹ đẻ tỏ ra nghi ngờ, "sát thủ" Nghĩa nói dối đã đấm bạn gãy 7 cái răng nên trốn về Hải Phòng. CQĐT vẫn đang đi tìm đầu của nạn nhân bị thủ phạm phi tang. Nguồn tin một người dân chài đã vớt được đầu của nạn nhân và đem đi chôn đang được khẩn trương làm rõ.
Nhiều chuyên gia luật cho rằng, với hành vi giết người thể hiện sự man rợ, xảo quyệt... kẻ sát hại vứt xác cô gái không đầu lên tầng thượng chung cư ở Hà Nội "khó tránh khỏi mức án cao nhất".
Mặc cho D. và người đàn ông lạ mặt kia van xin, nhưng 3 người chị của anh H. vẫn không cho cô mặc quần áo rồi người giữ tay, người lôi tóc, người cầm kéo dọa cạo trọc bôi vôi.
Thấy Hoàng “trồng cây si” đứa con gái mới 14 tuổi của mình, Nguyễn Văn Hùng ra sức can ngăn nên bị người này kéo bạn đến đánh. Trong một lần gây gổ, Hoàng xông vào đánh cha “người yêu” nhưng bị ông này đâm chết.
Trong khi việc tìm kiếm phần thi thể còn lại của cô gái xấu số đang được tiến hành, nhiều người rất tò mò vì không hiểu lực lượng công an đã làm thế nào để bắt nhanh hung thủ.
Nghi ngờ chị X. có quan hệ bất chính với chồng mình, Phương đã bất ngờ tìm gặp và gây thương tích cho chị X. bằng 2 lưỡi lam.
TAND Tối cao đang chuẩn bị mở phiên giám đốc thẩm xem xét đề nghị tuyên không phạm tội với 3 thanh niên mang án hiếp dâm và cướp tài sản ngồi tù đã gần 10 năm.
Ngày 19/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 8 năm tù đối với Trương Hoàng Lan Phương (29 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Sáng 19/5, ôtô Civic màu ghi đỗ sau tòa nhà chung cư khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội) đã bị kẻ trộm tháo mất 4 bánh xe.
Ngày 19/5, tin từ Công an tỉnh TT.Huế cho biết, cơ quan vừa bắt được một đối tượng giết người, đáng sợ hơn kẻ sát nhân đã buộc đá vào nạn nhân thả chìm xuống sông Đại Giang (thị xã Hương Thủy) vào tối ngày 15/5.
Lợi chạy nhanh xuống bếp lấy con dao cau dài 33cm và chạy lên chỗ mẹ nghỉ chém 20 nhát vào đầu, khiến bà Tất tử vong ngay tại chỗ.
Khẽ lắc đầu, cậu bé nghẹn ngào không thốt được lời nào bởi dường như sự ra đi quá đột ngột của chị gái làm em chưa hết bàng hoàng.
Lời khai của Nghĩa tại CQĐT khá rành rọt, lạnh lùng. Ít ai có thể ngờ rằng dưới vẻ trí thức, Nghĩa lại là một sát thủ máu lạnh, đã sát hại người yêu cũ một cách dã man và đầy tính toán…
GiadinhNet - Gã thanh niên đã nhẫn tâm cắt bỏ phần đầu và 10 đầu ngón tay nạn nhân cho vào túi ni lông...
Sau khi "ân ái" với gã trai đứng đường, anh Trần vừa quay lưng đã nhận trọn những nhát dao chí mạng của người tình giá 50.000 đồng này và bị hắn cướp đi toàn bộ tài sản.
Thấy “người đẹp” một mình giữa đêm khuya thanh vắng, anh T. nảy lòng ham muốn đã làm quen, rủ đi ăn cơm tối rồi sau đó qua đêm cùng cô gái tại một nhà nghỉ.
Cho đến chiều ngày 18/5, vẫn còn hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại đang lang thang tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, từ 17 -22 giờ ngày 16/5, người dân hai huyện Tiên Lãng, An Lão và quận Kiến An kinh hoàng khi thấy gần 600 thanh niên, mình trần trùng trục vác gậy, vác đá, vừa đi vừa hét...