Vô cớ đâm trúng tim người hàng xóm
Pháp luậtChẳng nói chẳng rằng, tên côn đồ này cầm dao đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Long. Anh Long chạy ra ngoài cửa thì gục xuống.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Chẳng nói chẳng rằng, tên côn đồ này cầm dao đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Long. Anh Long chạy ra ngoài cửa thì gục xuống.
Ngày 24/5, tại Hà Nội, chị Bùi Thị Minh Thư (trú tại Quận 1, TPHCM) đã gặp lại con gái 18 tháng tuổi sau 26 ngày “mất tích” bí hiểm và bản thân chị phải vất vả vào Nam ra Bắc nhiều lần để tìm con.
Hai thanh niên giả như cặp tình nhân đèo nhau trên đường 3/2 quận 10, TP HCM về đêm. Khi thấy "mồi ngon", "cô gái" ngồi sau nhảy xuống tiếp cận khách để bán dâm, sau đó ra tay cướp tài sản.
Đến nhà ông bà nhạc để xử lý vợ vì tội dám bỏ nhà đi, Ngô Xuân Hải đã đâm nhầm người chị sinh đôi của vợ mình.
Đến hạn nhưng không có tiền trả, P. bàn với T. lập mưu tống tiền cha mẹ.
Tên “sát thủ” đã đột nhập vào trong nhà rồi dùng khăn tắm siết chặt cổ một phụ nữ đến chết rồi lấy đi toàn bộ số trang sức trên người của nạn nhân.
Từ một bé gái lành lặn, Huyền ở thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bị mất tích bí ẩn cách đây 17 tháng, rồi bỗng dưng trở về với tấm thân tàn tạ, tinh thần hoảng lọan, không nói, không nghe, khiến dư luận tỉnh Bình Thuận quan tâm đặc biệt.
Mặc dù có trình độ, có kiến thức nhưng trong cơn say, không kiểm soát được mình SV Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ Thanh Hóa) đã lỡ tay đâm chết người thân của mình.
Chiều 4/5, L mặc một cái váy trắng mới mua, xách cặp máy tính đi ra khỏi nhà. 21h, L gọi điện về báo không ăn cơm tối. Ông khắc khoải đợi con đến tận khuya cũng không thấy về. Cả đêm hôm đó, linh cảm của người cha đã khiến ông không ngủ được...
Bầu không khí u ám bao trùm khắp ngôi nhà trống huơ trống hoác của gia đình nạn nhân Phương Diệu, người vừa bị Nguyễn Toàn (bà con cùng họ) sát hại rồi dìm xác xuống sông. Trong ngôi nhà xưa nay vốn rất nghèo giờ chỉ còn hai người già yếu chăm sóc nhau và nỗi đau quá lớn khiến nước mắt họ không tuôn trào được nữa...
Chỉ vì muốn bảo vệ cô con gái chưa đầy 14 tuổi trước “tình yêu” của một kẻ côn đồ, “Chí Phèo”, mà người cha hiền lành đã trở thành kẻ sát nhân.
Đang ăn phở thì phát hiện "kẻ thù" ngồi trước mặt, Pháp cầm đũa lao tới đâm vào lưng đối thủ. Bị tấn công bất ngờ, Bảo chạy đi gọi đồng bọn. Chỉ ít phút sau, cảnh đâm chém kinh hoàng giữa 2 nhóm xảy ra khiến một người tử vong.
Sơn (18 tuổi) bị tuyên phạt 10 năm tù do giở trò đồi bại với bé gái 3 tuổi ở ven rừng.
Đột nhập quán cà phê, tên cướp khoắng đi một số tài sản sau đó đòi "vui vẻ" với chủ quán, nhưng ý định bất thành.
GiadinhNet - Nam giả danh cảnh sát hình sự đã nhận của anh Hiền 1.500 USD và 42 triệu đồng để mua hóa giá một xe máy...
Sau khi bị can Trương Thị Bích Hà bị bắt theo lệnh truy nã, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tới cơ quan điều tra tố cáo bà Hà đã chiếm đoạt của ngân hàng này 2,05 tỷ đồng.
GiadinhNet - Cuộc sống khốn quẫn, bà H nhập vào đội quân gái vẫy. Đôi khi chỉ cần kiếm được lít rượu, người đàn bà này cũng gật đầu.
GiadinhNet - Đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị tuyên tử hình Ngô Trọng Ngọc..
GiadinhNet - Phú và Huy trêu đùa đuổi nhau khiến Phú bị ngã dẫn đến tử vong.
GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, chị Đỗ Thị Tạm (SN 1965, trú tại xã Ngọc Mỹ) bị ông Đỗ Danh Lực - Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ hành hung, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, cơ quan Công an cho rằng, kết quả giám định thương tích của nạn nhân chỉ là 0% nên không xử lý hình sự.
Vốn là cô gái có nhan sắc, tính tình nhu mì, cuộc đời Hương rẽ ngoặt vào năm 16 tuổi, khi gặp phải một nhóm bạn xấu...
Một thanh niên đang ngồi uống cà phê trong quán, bất ngờ bị một nhóm 5 người xông vào đâm chém tới tấp, khiến nạn nhân chết gục trên vũng máu.
Theo Sơn thì cứ gặp một người có gương mặt quen quen là anh ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe rồi tự giới thiệu mình đang ăn nên làm ra và mời vào quán nhậu.
Bị mất 2 chỉ vàng, Bát nghi ngờ chị Thành giữ nhưng không trả nên đã xông vào đấm đá khiến chị ngất xỉu ngay giữa đường.
Từ một cô bé khỏe mạnh, sau gần hai năm bị bắt cóc, Phương trở về với khuôn mặt tàn tạ và một thân thể đầy thương tật.
Do đại diện cho bên bị hại không tới dự, phiên tòa xét xử vụ án mẹ ruột ném con 2 tháng tuổi xuống giếng từng gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận đã phải hoãn lại đến ngày 3/6/2010.
Cho rằng bị Linh nói xấu "đã có bạn trai và không còn trong trắng", Phương Anh (nữ sinh lớp 9) nảy sinh ý định trả thù.
Trinh sát công an quận Lê Chân nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên với bản chất lì lợm, đối tượng vẫn kiên trì cố thủ