Tiểu thương “đứng đường”

Tiểu thương “đứng đường”

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH (số 98) đăng tải bài "Xin đất rồi bỏ hoang", phản ánh những lình xình xung quanh Dự án Khu thương mại, siêu thị, tổ hợp khách sạn tại chợ Thực phẩm Kênh Bắc (phường Hưng Phúc, TP Vinh), chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ các tiểu thương.

Còn lại mãi “cõi đi về”

Còn lại mãi “cõi đi về”

Xã hội

GiadinhNet - GĐ&XH Cuối tuần đang đăng tải loạt bài viết: "Cõi đi về" của những người nổi tiếng". Nhiều độc giả đã gửi phản hồi về bài viết này. BBT xin trích đăng.

Xin đất rồi bỏ hoang

Xin đất rồi bỏ hoang

Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 3 năm trước, Dự án xây dựng Khu thương mại, siêu thị và tổ hợp khách sạn với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng tại chợ Kênh Bắc đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Phế thải lấn đường

Phế thải lấn đường

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tháng qua, trên trục đường từ Quốc lộ 5 dẫn vào khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng.

Trường hợp của Mẹ Tuyết đã được xem xét

Trường hợp của Mẹ Tuyết đã được xem xét

Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 8/7/2011 đăng tải bài phản ánh về trường hợp của ông Phạm Văn Đăng (trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về việc ông đã thay mặt gia đình làm hồ sơ cho bà nội là Trần Thị Tuyết, đề nghị được công nhận là "Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Nỗi lo mùa tựu trường

Nỗi lo mùa tựu trường

Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (15/8), hơn 1 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội chính thức bước vào năm học mới.

Những “bí mật” chưa lộ

Những “bí mật” chưa lộ

Xã hội

GiadinhNet - Chuyến thị sát của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến khu tái định cư Nam Trung Yên đã mang lại niềm hy vọng cho người dân nơi đây.

Sông Hiếu "quặn đau" vì vàng

Sông Hiếu "quặn đau" vì vàng

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này người dân tại xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An hết sức bức xúc trước việc khai thác vàng dọc sông Hiếu không được kiểm soát.

Gần lắm Trường Sa

Gần lắm Trường Sa

Xã hội

GiadinhNet - Mong ngọn cờ hồng nơi Trường Sa luôn tung bay không ngưng nghỉ, mong các anh chiến sỹ nơi hải đảo chắc tay súng ngày đêm.