Bé 3 tuổi ăn nhầm bột rửa bồn cầu
Xã hộiBé trai 3 tuổi vô tình ăn phải bột rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh ở một trường mầm non, bị ngất xỉu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã Hạ Bằng và Hòa Lạc (Hà Nội), ngập sâu 0,6-1m. Lực lượng chức năng phải đóng đường, tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông.
Bé trai 3 tuổi vô tình ăn phải bột rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh ở một trường mầm non, bị ngất xỉu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Thiếu nữ bị câm điếc Nguyễn Thị Nhung mất tích đã hơn 2 năm nhưng nỗi buồn vẫn hiện hữu trên gương mặt người thân.
Vừa ra khỏi sân bay, anh Nguyễn Tú Sinh bị một số đối tượng bất ngờ áp sát đe dọa, đẩy lên xe ô tô chở đến một hiệu cầm đồ ở Hải Phòng.
Dù cuối tuần trời hửng nắng nhưng nhiệt độ miền Bắc không hề tăng lên. Rét đậm sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 11.
Do tránh 4 học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, xe cứu hỏa của lực lượng PCCC tỉnh Hòa Bình đã lao xuống lề đường khiến một chiến sĩ hy sinh.
GiadinhNet - Bộ phim “Bến Thượng Hải” và bài hát cùng tên không xa lạ đối với nhiều người Việt Nam.
Sau ba ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XX đã bế mạc ngày 27/11, bầu 52 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 14 người được bầu vào Ban thường vụ.
GiadinhNet- Anh bạn tôi là giáo viên dạy ở một trường THPT, khi gặp thường xuyên bàn luận về "cơm áo gạo tiền".
Không giấy phép, không có chuyên môn trông trẻ, không đủ điều kiện vật chất an toàn - đó là thực trạng của rất nhiều nhà trẻ tư nhân tự phát ven các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn ở nhiều địa phương.
Trước việc liên tục có các tờ trình, đề xuất đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chỉ giải quyết cho các trường hợp đã có kế hoạch từ đầu năm.
Trong lúc đánh cá trên sông Tiền, anh Mười Dùm (Tân An, Tân Châu, An Giang) đã tình cờ bắt được con cá đuối nước ngọt nặng 163kg.
Giận người yêu, cô gái leo lên trụ sắt cao nhất của cầu Long Biên, cách mặt cầu khoảng 25m, định tự tử.
Giáo viên nam ở trường mầm non vốn đã hiếm hoi, con số này ở các trường chuyên biệt càng ít ỏi. Họ, hẳn nhiên, rất đặc biệt.
Thấy Phượng mặc đồng phục mỏng, cô Hoàn, giáo viên chủ nhiệm phạt học trò này đứng vào góc lớp.
Theo chị Q., việc chụp ảnh cưới khỏa thân không còn là quá mới mẻ: “Bây giờ, người ta chụp đầy, nhất là thế hệ 9X".
GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua dự thảo về chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2011-2015.
Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tại góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng đưa ra mức bồi thường cao nhất từ trước đến nay là 500 triệu đồng một m² đất, nhưng có 3 hộ không chấp thuận, đòi bồi thường một tỷ đồng mỗi m².
Ông Hà khẳng định: “Sau buổi đấu giá tôi không thấy ai đoái hoài gì đến báu vật. Gọi đến các đơn vị liên quan thì người ta trả lời là đang xoay tiền (!?), người nọ đùn cho người kia...
GiadinhNet - Câu hỏi được đặt ra là lượng rau "tưới bằng nước thải" này sẽ được tiêu thụ ở đâu?
Tạo hóa trêu ngươi, ông trời bắt Nhung phải chịu cảnh bị câm điếc nhưng bù lại cho em một sắc đẹp hiếm có.
Chàng thanh niên cầm hoa đứng giữa hình trái tim được xếp bằng 150 bông hồng đỏ chuẩn bị cho màn tỏ tình đầy lãng mạn.
GiadinhNet- Ngoài công viên Vĩnh Hằng ở Ba Vì, dự án công viên Thiên Đường ở xã Minh Phú, Sóc Sơn hứa hẹn trở thành nghĩa trang hiện đại nhất Việt Nam.
GiadinhNet- Các mạnh thường quân chân chính và nhân dân cả nước rúng động trước tin hơn 70 tỷ đồng mà một số doanh nhân mua hàng đấu giá từ thiện đã bị... “bùng”.
Theo HVAonline, nhóm tấn công này có tên TEAM MOSTA.
GiadinhNet- Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.
Ban tổ chức bảo MC tự ý; Hội Chữ thập đỏ, đạo diễn cho rằng MC không được dặn.
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH ngày 24/11 có bài "Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bảo vệ "túm" tím ngực", ngay sau đó, clip mô tả cảnh "bảo mẫu" túm tóc, dùng chân đạp liên tiếp vào người cháu bé 3 tuổi ở Bình Dương được đăng tải trên giadinh.net.vn đã khiến hàng nghìn bạn đọc vô cùng phẫn nộ.
Thay mặt người dân Hà Nội, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị vừa gửi điện chia buồn tới chính quyền Phnom Penh (Campuchia) trước thảm họa khiến hàng trăm người chết và bị thương tối 22/11.