Bé sơ sinh suýt bị chôn sống vì hủ tục

| Xã hội

Sau khi thuyết phục, dân bản và gia đình mới chịu nghe lời bộ đội không chôn sống cháu bé. Hiện cháu đang khoẻ mạnh và được dì của cháu đang còn có con nhỏ chăm sóc.

Ngày 5/12, chị Hồ Thị Lon, dân tộc Mày ở bản Kà Ai, xã Dân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình) sinh đứa con thứ tư tại nhà riêng. Do bị băng huyết, cấp cứu không kịp nên chị Lon đã tử vong sau khi sinh. Gia đình và dân bản đã quyết định chôn sống theo mẹ đứa con của chị Lon theo luật tục của đồng bào ở đây.

Nắm được thông tin, hai cán bộ của tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo là Trung uý Trương Vĩ Lê và Thiếu tá Võ Duy Diễn đã có mặt kịp thời. Sau khi thuyết phục, dân bản và gia đình mới chịu nghe lời bộ đội không chôn sống cháu bé theo luật tục.
 
Hiện cháu đang khoẻ mạnh và được em gái của chị Lon đang còn có con nhỏ chăm sóc.
 
Được biết, hủ tục chôn con theo mẹ khi chẳng may mẹ bị chết trước đây phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch).
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.