Đêm hội bóng đá trên đường phố
Tối 8/12, các tuyến phố trung tâm Hà Nội và TP HCM tràn ngập sắc cờ đỏ, băng rôn và những tiếng trống, hò reo rộn rã.
![]() Niềm phấn khích của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà |
![]() Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 23h. Ảnh: Hoàng Hà. |
Những người nước ngoài tỏ ra rất ngạc nhiên trước không khí bóng đá cuồng nhiệt của người dân Việt Nam. Một số du khách giơ cao máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc thú vị tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Trao đổi với chúng tôi lúc 23 giờ, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi kết thúc trận đấu, đơn vị đã triển khai 100% quân số làm nhiệm vụ trên các tuyến từ sân Mỹ Đình về Hồ Gươm.
"Tối nay tôi trực tiếp đến sân vận động Mỹ Đình và đang thị sát các tuyến phố. Các cổ động viên rất cuồng nhiệt nhưng chưa có biểu hiện đua xe, gây rối. Sau 24giờ lực lượng cảnh sát cơ động sẽ giải tán các đám đông, xử lý ngay các trường hợp đua xe", ông Hưng nói.
![]() HLV Calisto được các bạn trẻ ở Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM tung hô. Ảnh: An Nhơn. |
"Càng về cuối trận khi Singapore dồn lên tìm bàn thắng thì tôi càng hồi hộp, có lúc không dám nhìn màn hình. Nhưng cuối cùng Việt Nam đã thắng. Tối nay là đêm hội mừng thầy trò Calisto. Việt Nam sẽ bảo vệ được ngôi vô địch", Thùy Trang bộc lộ cảm xúc.
Còn bạn Hoàng Giang, sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế hào hứng: "Một trận đấu thật sự đau tim với người hâm mộ. Nhưng Việt Nam đã thắng. Hôm nay thủ môn Tấn Trường là người hùng của Việt Nam. Tôi yêu HLV Calisto".
22giờ 30 khu vực Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành trở thành biển người rợp bóng cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu. Trống, kèn và các vật dụng xoang, nồi được huy động... tạo nên âm thanh huyên náo.
![]() Cố đô Huế rộn ràng tối nay. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Ông Nguyễn Văn Mạnh, số nhà 7/21 Văn Cao - TP Huế không dấu được cảm xúc: “Quá tuyệt vời! Chiến thắng của tuyển Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp. Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết”



