Phát hiện thi thể người bị mất liên lạc 10 ngày trong rừng sâu
Xã hộiNạn nhân được xác định làm nghề đi rừng, mất liên lạc với gia đình khoảng 10 ngày qua.
GiadinhNet - Trong quá trình đi làm đồng, người dân phát hiện thi thể 1 nam giới nằm cạnh chiếc xe máy dưới cống nước.
Nạn nhân được xác định làm nghề đi rừng, mất liên lạc với gia đình khoảng 10 ngày qua.
Giadinhnet – Lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Thọ thừa nhận chậm trễ trong việc phát hiện sai phạm tại Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy May YIDA nhưng lại cho rằng trách nhiệm thuộc về “cả hệ thống”.
GiadinhNet - Trong tháng 5/2019 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh, tuy nhiên cường độ các đợt vào cuối mùa nên không đủ mạnh để tác động tới các tỉnh duyên hải miền Trung.
"Xem tivi thấy con mình khi ấy là Giám đốc Sở TTTT, bác quay sang hỏi vợ 'Bà ơi, con mình bây giờ làm gì ở bưu điện à?'. Bác không bao giờ tác động trong việc chọn nghề cho con".
Khoảng 21h tối (1/5), một xe ô tô loại 4 chỗ bất ngờ mất lái lao xuống hồ Linh Đàm khu vực đối diện toà nhà HH Linh Đàm. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài xế đã kịp thời đạp cửa bơi lên bờ an toàn.
Chiều 1/5, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường một vụ cháy lớn tại vựa phế liệu làm thiệt hại 3 xe tải.
Chỉ nhìn hình ảnh này mà cũng thấy cả một bầu trời nóng bức và mệt mỏi rồi.
Hơn 7 năm, bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai) - người vợ thứ hai của ông Trần Văn Lai (Biệt danh: Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U.Som)- một chiến sỹ Biệt động Sài Gòn đã phải nếm trải bao nhiêu tủi nhục khi phải gắn mác “vợ bé” để giúp chồng hoạt động cách mạng.
GiadinhNet - Sau 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước có gần 200 người thương vong do tai nạn giao thông.
Nước mưa xối xả vào bàn tiệc, bàn ghế đổ rạp xuống đất, rạp cưới rách tả tơi, còn mọi người thì chạy tán loạn. Cuối cùng, ngày vui trăm năm bị phá hỏng chỉ vì một cơn mưa lớn...
Người dân Côn Đảo gọi bà Nguyễn Thị Ni với tên thân mật "bà Tư Hoàng". Côn Đảo có 3 cựu tù bám đảo đến ngày hôm nay, chỉ mình bà là nữ.
GiadinhNet - Dù thời tiết mưa nắng thất thường kéo dài suốt mấy ngày lễ, song du khách vẫn đổ về Đồ Sơn đông kín. Ước tính khoảng 260.000 lượt du khách đã đổ về đây trong mấy ngày lễ vừa qua.
Với giá lên tới 920.000 đồng/bát, phở “chọc trời” tại tòa tháp cao nhất Việt Nam vẫn chưa phải bát phở đắt đỏ nhất được bán tại Việt Nam hiện nay.
Được gặp nhau sau hơn 65 năm mất liên lạc, ông Tý cùng bạn gái cũ thổi nến, cắt bánh kem.
Trong ngày toàn quốc nghỉ lễ 30/4, học sinh khối 9, Trường THCS An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vẫn đội mưa đi học.
GiadinhNet - Suốt 15 năm qua, thầy giáo Phạm Văn Điệp một mình đặt chân đến khắp mọi miền Tổ quốc để tìm kiếm và lưu giữ những món đồ còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh đầy khốc liệt. Giờ đây, “khối gia tài” của thầy giáo ấy đã lên đến gần 3.000 kỷ vật.