Xã hội
Để lại lá thư tuyệt mệnh cho con trai, người mẹ tử vong ở bãi cỏ bên cạnh hai lọ thuốc
Xã hộiĐi thăm con làm việc tại Bình Dương, người mẹ để lại lá thư tuyệt mệnh rồi được phát hiện tử vong ở bãi cỏ sau khu nhà trọ.
Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất
Xã hộiChiến sĩ Nguyễn Xuân Vũ nhặt được một túi xách bên trong có hơn 300 triệu đồng. Sau khi báo cáo với lãnh đạo đơn vị, anh đã trả lại cho người đánh rơi.
Dự báo thời tiết 30/9: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh về đêm
Xã hộiKhoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.
Đi làm về, nữ công nhân trẻ bị xe ben tông chết
Xã hộiMột nữ công nhân may trên đường từ công ty về nhà bị xe ben tông chết giữa giao lộ ở tỉnh Ninh Thuận.
Gia Lai: 3 người tử vong do lội qua suối trong lúc trời mưa
Xã hộiLội qua suối trong lúc trời mưa lớn, hai học sinh cùng một thanh niên bị nước cuốn trôi, tử vong.
Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Ai sẽ chăm sóc bé gái 6 tuổi?
Xã hộiGiadinhNet - Sau khi tang lễ của người mẹ đơn thân kết thúc, tất cả mọi người đều lo lắng cho tương lai của bé gái 6 tuổi.
Hải Dương: Khai man tuổi, dùng bằng "không hợp pháp", một trưởng phòng bị cách mọi chức vụ trong Đảng
Xã hộiGiadinhNet - Vị cán bộ này đã kê khai không trung thực lý lịch bản thân về ngày, tháng, năm sinh..., sử dụng bằng cấp 3 (bổ túc) không hợp pháp để học tập nâng cao trình độ, bầu cử, bổ nhiệm vào các chức vụ.
Nhà thầu phụ nhận trách nhiệm vụ khung sắt rơi làm chết người trên đường Lê Văn Lương
Xã hộiCông ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội Mới (DHP) nhận trách nhiệm vụ khung sắt rơi xuống đường và cam kết sẽ có trách nhiệm với gia đình người tử vong.
Người thoát chết vụ khung sắt rơi: 'Tôi không biết vì sao bất tỉnh'
Xã hội"Đến khi tỉnh dậy, tôi mới nhận thấy người phụ nữ đi phía sau cách mình vài chục cm đã tử vong", ông Cường, người thoát chết sau vụ khung sắt rơi ở đường Lê Văn Lương kể.
Phạt cha mẹ 10-15 triệu đồng nếu ép buộc trẻ em đi ăn xin
Xã hộiTheo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, hành vi ép buộc, cho mượn, cho thuê trẻ em đi ăn xin sẽ bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng.
Nông dân bắt được trăn dài 2,5 m lúc gặt lúa
Xã hộiRa đồng gặt lúa, nông dân ở Thanh Hóa bắt được một con trăn lớn dài 2,5 m, nặng 25 kg.
Ô tô con đâm gục hàng loạt xe máy trên phố Hà Nội, 3 người bị thương
Xã hộiKhoảng 16h ngày 28/9, ô tô con màu trắng, hiệu Huyndai biển số 30A di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) theo chiều hướng về trung tâm Ô Chợ Dừa.
Rùng mình đi qua những công trình xây dựng khắp Hà Nội
Xã hộiCái chết tức tưởi của cô gái đi xe máy do thanh sắt rơi từ công trình xuống đường Lê Văn Lương (Hà Nội) là thêm tiếng chuông báo động về những nguy hiểm rình rập từ các công trình xây dựng ở những nơi đông người dân qua lại.
Thanh Hóa: Dự án làm đường “hành” dân
Xã hộiGiadinhNet - Đoạn đường hơn 2km chạy qua xã Tế Nông (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối huyện Nông Cống đi huyện Quảng Xương (đường Nghi Sơn đi Sao Vàng - tỉnh lộ 525) được triển khai hơn 2 năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Sự chậm trễ này khiến hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến đường lâm vào cảnh “sống dở, chết dở”...
Gặp người phụ nữ được khắc tên trên chiếc bút giúp liệt sĩ “về nhà” sau 50 năm
Xã hộiGiadinhNet - Là người có tên được khắc trên chiếc bút máy vừa được tìm thấy trong hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng tại Gio Linh (Quảng Trị), bà Lê Thị Thể đã xác nhận các thông tin liên quan và ngậm ngùi kể về cuộc tình không trọn vẹn của mình.
Mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ trong ngày 29/9
Xã hộiTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to.
Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Bé gái mồ côi ngồi khóc một mình
Xã hộiGiadinhNet - Nỗi bất an của người Hà Nội lại tăng lên khi vừa có thêm một vụ thanh sắt rơi xuống đường gây chết người tại công trình cao tầng do thi công bất cẩn. Nhiều người đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm, hay vẫn câu chuyện dùng tiền để bồi thường là xong?