Xác nam thanh niên lập lờ trôi trên sông Chu
GiadinhNet - Sáng 28/5, trên sông Chu đoạn chảy qua địa bàn thôn 8, xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện xác một nam thanh niên trong tình trạng phân hủy mạnh.
Tại địa điểm trên, nhiều người dân đi ngang qua đây phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên từ đoạn sông trên nhưng do bèo nhiều nên người dân không biết có xác chết. Mãi đến khi gió thổi mạnh bèo dạt ra thì mọi người mới phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi lập lờ bên bờ sông.
Ngay sau khi phát hiện người dân đã trình báo lên cơ quan công an, thuê thuyền ra dùng vó kéo vào bờ.
Nạn nhân mặc áo kẻ caro trắng đen, quần ngố màu trắng, đang trong tình trạng phân hủy nặng, cơ thể đóng tuyết trắng, trên khuôn mặt có nhiều vết máu còn mới.
Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cho các địa phương lân cận đến nhận diện thi thể.
Ông Lê Trọng Hưng - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn cho biết: "Sau khi xác nạn nhân được đưa lên bờ, trong người có chứng minh nhân dân, UBND phường Quảng Hưng đã điện báo về phường, nạn nhân là Văn Đình Tuấn (SN 1991) khu phố Tài Lộc, phường Trường Sơn, chúng tôi đã thông báo và cùng gia đình lên làm thủ tục, đưa thi thể nạn nhân về".
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội