Xâm nhập thánh địa ma túy
GiadinhNet - Đã từ lâu, thung lũng Hang Kia, Lóng Luông (Hòa Bình) được mệnh danh là tử huyệt của ma túy.
> Xâm nhập thánh địa ma túy (2): Con đường máu
![]() |
|
Tang vật vụ án do Sồng A Tếch (SN 1971) tại Lóng Luông cầm đầu. Ảnh (CTV). |
Nằm sau đại ngàn, chỉ cách Lào một ngày đi đường nên “pháo đài cái chết trắng” này trở thành bàn đạp để heroin về xuôi. Phóng viên Báo GĐ&XH đã có chuyến xâm nhập vào “vùng đất chết” này...
Xâm nhập pháo đài
Chúng tôi tìm đường vào nhà các “đại ma đầu” Sồng A Lư, Tráng A Chư và Giàng A Chống tại xã Lóng Luông và Hang Kia của Mai Châu, Hòa Bình. Chỉ có một con đường duy nhất vắt qua hàng chục triền đồi để vào thung lũng Hang Kia. Từ đây cắt rừng đi Lào chỉ còn hơn 1 ngày đường. Bên kia biên giới, “hàng trắng” nhiều vô kể. Chỉ cần ôm một bánh heroin về đến Hang Kia, Lóng Luông là đã ăn lãi được 50 triệu đồng. Mua một bánh ma túy được “thưởng” thêm một khẩu K54 hoặc lựu đạn nên đây là con đường máu của cả lực lượng công an lẫn những kẻ buôn hàng trắng.
Từ quốc lộ 6, muốn vào Hang Kia, chúng tôi phải đi qua hai vùng đất dữ là Lóng Luông và Pà Kò. Đây là hai xã có số lượng tử tù nhiều không kém Nà Ư, Thom Mòn (Điện Biên) hay xã Ngọc Vân (Việt Yên, Bắc Giang). Tại vùng đất dữ này, những cái tên như Tráng A Chư, Sồng A Lư, Giàng A Chống...đã khắc tên vào danh sách đen của giới giang hồ miền sơn cước.
Nhà Chư và Lư ở bản Cô Tang, Lóng Luông, khép mình bên những vạt rừng mơ trắng tinh như vạt áo cô gái Thái trong chiều nắng. Sồng A Lư và Tráng A Chư bị CQĐT Bộ Công an bắt quả tang đang vận chuyển 62 bánh heroin khi đang trên đường từ Sơn La về Bắc Giang. Đây là hai đối tượng được giới buôn bán ma túy vùng Tây Bắc hết sức kính nể bởi những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Sau khi Giàng A Chống bị tử hình, Chư và Lư nổi lên “nối ngôi” và được suy tôn là thủ lĩnh của thánh địa ma túy.
Chư và Lư không liều lĩnh dao búa bằng Giàng A Chống nhưng mưu mẹo hơn người. Cả hai tên đều có rất nhiều đàn em đao búa. Chúng đi ô tô, mang tiểu liên cưa báng đi bảo vệ hàng. Thấy xe công an chặn bắt, chúng sẵn sàng nhả đạn chống cự để giải cứu đồng bọn. Vì vậy, để bắt được Chư và Lư, Công an tỉnh Bắc Giang phải xin Bộ Công an chi viện lực lượng đặc nhiệm, đón lõng hàng chục lần mới sập lưới.
100% số người đi lại vào Pà Kò, Lóng Luông, Hang Kia...đều bị phân loại và theo dõi. Rảo chân theo mấy người nước ngoài, chúng tôi giương máy ảnh khắp các khóm hoa rừng, những vườn mận nở trắng cho ra vẻ khách du lịch. Dù có “hóa trang” đến mấy, những ánh mắt trừng trạo vẫn bám đuổi chúng tôi gần 6 km đường rừng.
Tử tù vùng đất dữ
Nghe các đồng chí Công an Hòa Bình dặn dò, chúng tôi đến Lóng Luông không được gợi chuyện gì về Giàng A Chống, Tráng A Chư, Sồng A Lư. Đây là việc làm nguy hiểm chết người vì rất có thể một khẩu súng quân dụng nào đó sẵn sàng khạc đạn trên triền núi nhằm vào những kẻ lạ mặt, tò mò.
Trời đã về chiều, chúng tôi đi qua nhà Tráng A Chư nhưng những cử chỉ hằn học của mấy tên cô hồn khiến chúng tôi phải bỏ qua. Nhà Chư cũng treo ngô vàng rộm hiên, cũng hoa mận nở trắng nhưng những ánh mắt, những tiếng cười réo rắt của trẻ thơ không còn hiện hữu. Ngôi nhà ảm đạm trong tang sớm. Bởi lẽ vận chuyển 62 bánh heroin thì đó là cái chết được báo trước của bất cứ kẻ tội đồ nào như Chư.
Ông bố Giàng A Gia và cô vợ Giàng Mý Chư của Chống vẫn ngày ngày nhìn ra những triền núi xa, hồi ức về Giàng A Chống (từng là công an xã) cứ ùa về. Chống khỏe và nhanh như con báo đá. Đã thế lại lấy được cô gái Giàng Mý Chư xinh nhất vùng. Nhưng ma túy đã quật ngã một công an viên đầy triển vọng và biến gã thành kẻ tử tù tiếng tăm nhất vùng Tây Bắc…
