Xâm nhập thánh địa ma túy (3): Vùng đất mồ côi

| Pháp luật

GiadinhNet - Một mình một tiểu liên cưa báng, Vàng A Khua chống trả hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm vây bắt.

Xâm nhập thánh địa ma túy (3): Vùng đất mồ côi 1

Một góc thung lũng Hang Kia.

Khi biết đến nơi tử lộ, Khua dùng súng AK bắn chết con trai mình cùng 3 cán bộ công an...

Đấu súng

Từ ngoài quốc lộ số 6, gần chục xe đặc chủng hóa trang chở cảnh sát đặc nhiệm vào vây ráp nhà Vàng A Khua. Gỗ đá từ trên những triền cao lăn xuống để chặn đường tiến của đoàn xe. Những phát súng kíp đì đọp nổ hăm dọa. Hơn 100 cảnh sát bố trí tại các điểm cao, khóa chặt “cáo già” Vàng A Khua không có đường tẩu thoát. “Ăng ten” của Khua hò hét kích động dân bản chống trả lại lực lượng vây bắt. Các trinh sát vừa phải mềm mỏng thuyết phục người dân bị kích động, vừa phải trấn áp nóng những phần tử quá khích.

Do nằm trong nhà, góc quan sát rộng và là tay súng cự phách, chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ, Khua đã bắn bị thương hai chiến sỹ công an. Xác định không thể không tiêu diệt Khua, Ban Chuyên án điều trinh sát bò lên áp sát “những góc chết” mà khẩu AK của Khua không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, tên cáo già này tuyên bố lấy con trai, con dâu mình ra để làm con tin. Thấy vậy, Thượng tá Hà Thái Yềm, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu, Thiếu úy Sùng A Trư - cán bộ Công an huyện Mai Châu, Trung úy Bùi Quốc Đại - cán bộ phòng PC 17 áp sát ngôi nhà của Khua thương lượng để Khua cho con trai mình ra ngoài. Đến tận 15h30, Vàng A Khua mới đồng ý cho con trai mình ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi thấy “bình phong” của mình chạy ra với công an, Khua giương súng AK nhằm vào con trai khạc đạn. Những viên đạn AK quật nạn nhân Vàng A Của ngã sấp ngay xuống vườn nhà. Ba sỹ quan yểm trợ cho Của cũng bị Khua bắn hạ.

Thấy vậy, lực lượng vây bắt buộc phải dùng hỏa lực mạnh tiêu diệt Vàng A Khua lập tức. Thấy Khua bị bắn chết, nhiều đối tượng xấu trong vùng bao vây lực lượng công an. Chúng đập phá xe đặc chủng, lăn đá, ném gỗ vào các trinh sát. Thậm chí nhiều khẩu súng kíp cũng “lên tiếng” chống lại lực lượng công an quyết liệt. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Hòa Bình phải huy động xe bọc thép để phá vòng vây cho các trinh sát tại Hang Kia…

Côi cút phận người ở lại

Không biết từ bao giờ, chị Vàng A Xông lại thân thiết với Vàng Mý Chư (vợ Giàng A Chống) và bà Khà Y Phánh (vợ Vàng A Khua) như thế. Họ như nứa không có bụi, chuối chẳng có rừng. Chồng họ đều “về với Giàng” vì phạm tội ma túy. Vùng đất này nứt nẻ như bàn tay người già. Vào mùa khô, hàng ngày, họ phải leo qua ba triền núi để lấy nước về xay mèn mén. Ai giàu, ai sướng vì tiền buôn ma túy, họ không biết nhưng họ đã như con chim kêu “còn khổ, còn khổ” trong rừng mận. Vàng Mý Chư ở cùng nhà với bố chồng là ông Giàng A Gia. Bông hoa rừng lẻ bóng ấy như cổ tay không buộc chỉ, ngày ngày, tháng tháng gùi ngô từ trên nương, xách nước cho quên hận hồng nhan.

Con bà Khà A Phánh là Vàng A Tú cũng bị bắt. Tuổi xuân như vạt váy hoa nay đã úa màu. Bà Phánh chỉ lầm lũi uống rượu ngô, lầm lũi bổ củi xoan, lầm lũi khóc. Cả vùng đất này nhiều gia đình “mồ côi” quá. Theo thống kê của UBND xã Hang Kia, có đến hơn 40 người bị bắt về ma túy. Trong đó có quá nửa là tử tội. Những người đàn bà ấy tìm đến nhau, cho quên đi những quả còn ngũ sắc bay lượn trong ngày xuân, quên đi tiếng kèn môi rạo rực triền đồi, quên đi mùa hoa cải vàng như ráng chiều.

Rồi còn vợ của Vàng A Dơ, Vàng A Sùng, Hờ A Dế, Khà A Giàng, Khà A Lếnh, Sùng A Giàng…nữa. Họ như hoa ban nở trái mùa, như bắp ngô quên trảy. Tin dữ ùa về ngày ngày, tháng tháng nhấn chìm những người phụ nữ này vào dòng lũ bất hạnh. Ngày 8/5/2008, Công an tỉnh Hòa Bình với Công an tỉnh Sơn La phát hiện chiếc xe ôtô 4 chỗ, biển kiểm soát 29Y-1024 do Vàng A Dơ và cháu ruột là Vàng A Sùng điều khiển có 30 bánh heroin và 1 khẩu súng quân dụng. Tiếp nữa, Hờ A Dế (SN 1962), Khà A Giàng (SN 1969), Khà A Lếnh (SN 1975) và Sùng A Giàng (SN 1962) bị CQĐT Bộ Công an bắt khi đang vận chuyển 64 bánh heroin trên đường số 6. Tất cả đều là người H, Mông tại Hang Kia.

Những cái tang sớm ập về như sương muối làm rụi nương ngô. Những vành khăn tang giăng trên đầu con trẻ. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng phèng phèng của thầy cúng ma thê lương cuối bản. Người chờ ra pháp trường, người đã thi hành án đều được cúng ma. Theo tục của người H,Mông, phải cúng ma để linh hồn người chết tìm về quê hương bản quán. Ma họ Vàng phải tìm về với Thung Mặn, ma họ Khà phải về đến Hang Kia. Thung lũng mồ côi tím ngắt trong khói chiều…

(Còn nữa)
Lâm Ngọc – An A
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.