Xét xử kẻ dùng búa đập chết bác ruột
GiadinhNet - Đứng trước vành móng ngựa, kẻ ác nhân 22 tuổi lầm lì, ít nói, luôn cúi gằm mặt và trả lời nhát gừng các câu hỏi của HĐXX.
Kẻ tội đồ cũng là người thân của bị hại. Vì vay tiền không được, hắn đã dùng búa đập người bác ruột gần 70 tuổi đến chết…
Phòng xử án TAND TP Hà Nội ngày 21/11 chật cứng người. Người tham dự phiên xử phần lớn là thân nhân của bị cáo và bị hại. Trước vành móng ngựa, các bị cáo mặt còn non choẹt nhưng không thiếu sự lì lợm. Đó là Nguyễn Duy Hà (SN 1990, tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và các tòng phạm Vũ Ngọc Lương (SN 1986, Văn Chương, Đống Đa), Đặng Hoàng Sơn (SN 1984 ở TP Thái Nguyên) bị truy tố về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cáo buộc của Viện Kiểm sát cho biết, 14h 30 ngày 22/12/2011, do thiếu tiền tiêu sài, Hà rủ Lương đến nhà bác ruột của mình là Nguyễn Thị Yên (SN 1945, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) để vay tiền của chị Hiền - con gái bà Yên. Khi đến phố Lạc Trung, Hà bảo Lương đứng ngoài chờ hắn vào nhà bác. Khi vào, Hà chỉ thấy một mình bà Yên ở nhà, còn chị Hiền chưa đi làm về. Hà ngồi xem ti vi đợi chị Hiền, bà Yên vừa nhặt rau, vừa ngồi nói chuyện với cháu. Hà cho bà Yên biết là mình đến vay tiền chị Hiền để tiêu.
Cho rằng đứa cháu lêu lổng, chơi bời, bà Yên mắng cháu và giữa hai người xảy ra lời qua tiếng lại. Bà Yên đuổi Hà ra khỏi nhà. Tức giận, Hà đã lấy chiếc búa dùng để dập tỏi của gia đình bà Yên giáng những cú chí mạng vào đầu người bác ruột, khiến bà gục ngã. Tàn ác hơn, dù bà Yên đã gục xuống nhưng Hà vẫn lấy dao đâm nhiều nhát nữa vào người nạn nhân. Xong việc hắn gọi Lương vào giúp. Lương nhắc Hà đi rửa máu ở tay rồi cả hai lấy xe máy (của chị Hiền) tẩu thoát. Do không có chìa khóa, nên hai tên này đã thay nhau dắt chiếc xe đến đầu cầu Lạc Trung, thuê người chở xe về phố Trần Quý Cáp cất giấu. Sau khi đánh được chìa khóa xe, các tên này đã chạy lên Thái Nguyên nhờ Đặng Hoàng Sơn (trú tại TP Thái Nguyên) bán. Có tiền, các tên này đã lên Lạng Sơn chơi bời hết.