Xích mích nhỏ, em đốt nhà anh trai

| Pháp luật

Giadinh.net - Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24/7, người dân thôn Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch bị đánh thức bởi tiếng kêu và ngọn lửa bốc lên từ nhà anh Phạm Vựng (SN 1976).

Hàng trăm người lao đến định cứu hoả thì bị Phạm Lợi (SN 1985, em của anh Vựng) cầm dao đe doạ sẽ chém người nào vào dập lửa.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 24/7, cảnh tượng mà chúng tôi ghi nhận được là toàn bộ mái nhà trước (lợp bằng lá) của anh Phạm Vựng bị ngọn lửa thiêu rụi. Anh Nguyễn Loan (SN 1969), là người đầu tiên chứng kiến vụ cháy trên cho biết: Lúc đó, tui (tôi) đang ngủ thì cô em gái ở cạnh nhà anh Vựng chạy xuống gọi cháy nhà, tui vội chạy lên dùng nước dập lửa nhưng cháu Lợi (gọi tui bằng cậu) cầm dao rượt và nói nếu vào dập lửa sẽ chém. Thấy ngọn lửa cháy mạnh quá, tui nghĩ chắc nó doạ vậy thôi chứ không dám chém, nên liều nhảy vào nhưng Lợi lại tiếp tục rượt tui không cho dập lửa. Một lúc sau, bà con trong xóm cùng lực lượng Công an xã đến để dập lửa cũng bị Lợi khống chế và đe doạ, nên mọi người chỉ biết đứng nhìn đến khi ngọn lửa tắt...

Đối tượng gây ra vụ cháy ngay sau đó bị lực lượng Công an xã khống chế và đưa về trụ sở. Rất may, trước đó vào buổi chiều, gia đình anh Vựng linh cảm có điều không hay do xích mích với người anh trai là Phạm Đức, nên đã đưa vợ và hai con nhỏ về bên ngoại.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân dẫn đến việc Lợi đốt nhà anh mình là do trước đó, Lợi cùng với một người anh khác tên là Phạm Đức, chung vốn cùng với Phạm Vựng đóng tàu đi đánh cá biển. Sau 2 năm, anh em nảy sinh mâu thuẫn, cộng với làm ăn thua lỗ nên Đức và Lợi xin rút vốn, anh Vựng cũng bán tàu để trả nợ. Chiều ngày 23/7, do bức xúc trong chuyện trả nợ gốc và lãi ngân hàng hàng, hơn nữa anh Vựng bán tàu mà không thông qua Đức và Lợi, nên giữa  Đức và Vựng nảy sinh xô xát, khiến anh Vựng phải đưa cả nhà về nhà ngoại.

Theo lời khai của Lợi, trước khi chuẩn bị đến đốt nhà anh Vựng, Lợi có ghé vào nhà anh Đức để “xin ý kiến”, mặc dù anh Đức can ngăn nhưng Lợi vẫn quyết định đi đốt nhà. Trước khi dùng máy lửa đốt, Lợi chạy vào nhà anh Vựng lấy một con dao để khống chế không cho ai vào dập lửa. Trở về căn nhà bị đốt, anh Phạm Vựng cho biết: “Tui không ngờ sự việc xảy ra như ri, hồi đêm đứng từ xa nhìn ngọn lửa bốc cháy từ ngôi nhà của mình, nhưng không giám về dập lửa vì sợ nó chém”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch tiến hành điều tra làm rõ.

Nguyễn Xuân Hưng

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.