Thanh niên quỳ lạy liên tục dưới trời nắng xin tiền
Xã hộiNam thanh niên đến các giao lộ, để chiếc giỏ trước mặt rồi quỳ lạy liên tục xin tiền người đi đường. Thỉnh thoảng, anh ta ngáp dài và gãi khắp người.
GĐXH - Chính tai tôi nghe được những lời chồng nói với mẹ chồng, lộ ra ý đồ xấu đối với nhà vợ.
Nam thanh niên đến các giao lộ, để chiếc giỏ trước mặt rồi quỳ lạy liên tục xin tiền người đi đường. Thỉnh thoảng, anh ta ngáp dài và gãi khắp người.
Người dân phản ánh, cháu bé còn nhỏ dại trong khi lưu lượng xe cộ qua lại rất đông, việc cháu bé phải ngồi 1 mình ở đây xin ăn rất nguy hiểm. Từ sáng đến tối người dân đều nhìn thấy cháu bé ngồi xin tiền tại ngã tư hồ cá Cửa Nam, đội mưa nắng.
Cháu bé chỉ khoảng 3 tháng tuổi được người “bố” bế ẵm ngửa trên tay, được mặc độc nhất một chiếc áo mỏng, nằm giữa phố xin tiền.
Biết con trai vừa đâm chết thiếu nữ vì 'xin đểu' bất thành, cha Mạnh dùng tay đập vỡ cửa kính để công an vào nhà bắt hung thủ.
GiadinhNet – Chiều 7/9, nhiều người dân đi chợ Kỳ Đồng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) rất bức xúc khi xuất hiện hai người đàn ông to khỏe vừa đánh đàn, hát hò vừa đi xin tiền ngay giữa chợ mà không bị ai xử lý.
Khi mới về làm dâu, tôi thường xuyên cho tiền mẹ. Hàng tuần cho mẹ vài trăm để mẹ tiêu vặt vì mẹ nhiều tuổi, đã về hưu lại không làm thêm cái gì.
Thời gian gần đây, trên đường phố Sài Gòn, xuất hiện nhiều trẻ nhỏ vài tháng đến hơn 1 tuổi bị người lớn mang ra phơi nắng, mưa để xin tiền hoặc bán vé số.
Bất kể trời mưa hay nắng, cứ khoảng 16h chiều mỗi ngày, người phụ nữ lại ôm cháu bé 8 tháng tuổi ngồi cúi mặt xuống đường, tỏ vẻ đau khổ, xin sự thương cảm của người đi đường.
Khoảng 20h ngày 12/8, nhiều người lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học tự nhiên), phường 4, quận 5, TPHCM nhìn thấy một cảnh mủi lòng: Nam thanh niên ôm chặt một cụ bà vào lòng, trần tình đây là mẹ của anh ta.
GiadinhNet - Lý do của ngành giao thông đưa ra là 100 tỷ đồng để “cắm lại cho hợp lý”, như vậy chẳng phải là trước nay ta cắm bừa, thích đặt biển báo giao thông thế nào thì đặt hay sao?
Trời nắng gắt hay mưa lất phất, người phụ nữ này vẫn đứng sát mép đường. Đèn đỏ, xe dừng lại, chị ta ngửa chiếc nón kết hướng về các bác tài với hi vọng mọi người rủ lòng thương.
Không biết bao nhiêu lần em cắm xe, máy tính, điện thoại rồi xin tiền tôi. Vì yêu, với lại em hứa không chơi bời nữa, tôi đã chạy vạy vay mượn cho em. Chứng nào tật ấy, em lại nghe lời bạn bè bỏ mặc tôi lao vào trò chơi xã hội, đi sàn nhảy thâu đêm rồi cờ bạc lô đề nữa.
Gần đây, cư dân mạng xôn xao về clip ghi lại hình ảnh một "cô gái" mặcbikini nhảy uốn éo, thậm chí còn bị lột áo lót ngay trong một đám cưới.