Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 777:Xót cảnh người phụ nữ đơn thân bệnh tật sống trong căn nhà dột nát

Thứ bảy, 11:31 06/08/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng bà Vinh chưa một lần được đến bệnh viện điều trị. Căn nhà bà ở thì dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng… bà lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về.

Về thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhắc đến hoàn cảnh của bà Phan Thị Vinh (SN 1961), ai cũng cảm thông, thương xót. Người đàn bà không chồng, không con một mình sống đơn độc trong căn nhà tuềnh toàng nằm cuối con ngõ nhỏ. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà của bà Vinh ở rất hoang sơ, tồi tàn. 

Căn nhà này được xây dựng hàng chục năm trước do chính quyền địa phương hỗ trợ. Trải qua năm tháng, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, bốn bức tường đã bị bong tróc lớp sơn bên ngoài để lộ ra hình những viên gạch rạn nứt và những mảng chấp vá trên tường.

Thương cảnh người đàn bà cô quạnh sống trong căn nhà dột nát - Ảnh 1.

Căn nhà bà Vinh xây dựng hàng chục năm nay đã xuống cấp.

Gọi là "nhà" những tưởng phải che được nắng được mưa, nhưng với căn nhà này lại không có được chức năng cơ bản như vậy. Xung quanh ngôi nhà cấp bốn chỗ nào cũng dột, chỗ nào cũng thủng.

Chúng tôi đến lúc bà Vinh đang ngồi tựa trước hiên nhà. Dáng vẻ khắc khổ, gương mặt buồn rầu, bà Vinh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình với những tiếng thở dài không ngớt. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo khó, bà Vinh không được học hành tử tế như bao người khác. Cuộc sống quá khó khăn, vất vả, bị bệnh tật từ hồi thanh niên nên bà quyết định ở vậy không lấy chồng.

Phận nghèo và sự cô đơn vẫn luôn đeo bám dù bà Vinh đã qua dốc bên kia của cuộc đời, tài sản duy nhất của bà vẫn là căn nhà cũ trên mảnh đất mà bố mẹ để lại, bên trong không có gì đáng giá, ngoài chiếc bếp ga mà một người cháu họ xa vì thương xót, mua cho bà để tiện nấu nướng. Cảnh nhà buồn rầu, mọi thứ xác xơ khiến người chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Thương cảnh người đàn bà cô quạnh sống trong căn nhà dột nát - Ảnh 2.

Thương cảnh người đàn bà cô quạnh sống trong căn nhà dột nát - Ảnh 3.

Người phụ nữ đơn thân mong có một căn nhà kiên có tránh mưa bão.

 Bà Vinh sống cô quạnh, bây giờ lớn tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Mọi chi phí sinh hoạt của bà Vinh bây giờ chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hàng tháng 750.000 đồng. Bà lại không có con cái, không anh em ruột thịt nên mỗi lần ốm đau là hàng xóm, dòng họ lại đến động viên, hỗ trợ giúp đỡ bà. Thế nhưng, cũng chỉ giúp đỡ được một phần, cuộc sống của bà Vinh vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là nhà ở đã xuống cấp theo thời gian.

Nhìn lên mái nhà không được nguyên vẹn, thủng nhiều lỗ như bàn tay, bà Vĩnh ước ao: "Tôi chỉ mong có một căn nhà nhỏ kiên cố để sống những ngày cuối đời, để không phải lo lắng cảnh nhà dột nát những lúc trời mưa, bão. Trời nắng nóng thì không sao, chứ khoảng 1 tháng nữa mùa mưa bão về nhà tôi trong như ngoài, nước chảy lênh láng".

Thương cảnh người đàn bà cô quạnh sống trong căn nhà dột nát - Ảnh 4.

Bà Vinh mang trong mình nhiều bệnh tật.

Khó khăn bủa vây, người phụ nữ đáng thương này còn thường xuyên phải chống chọi với nhiều căn bệnh như: sỏi thận, u tuyến vú… Cho dù bệnh tật đầy mình là vậy, nhưng bà không có bất cứ khoản thu nhập nào, đến lo cái ăn còn chật vật, bà Vinh chưa dám một lần đến bệnh viện chữa trị. Giờ người phụ nữ cô đơn tật nguyền này chỉ ước sao, có căn nhà vững chắc để mỗi khi trời mưa gió bà không phải lo nơm nớp mà tìm cách ra khỏi nhà nữa.

Chật vật xoay xở với cuộc sống hàng ngày nên dù ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, bà Vinh cũng không thể sửa chữa. Người phụ nữ một đời vất vả và đơn độc, hoàn cảnh rất đáng thương, mong sao sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà Vinh xây dựng ngôi nhà mới, để bà đỡ phần nào vất vả trong những năm tháng cuối đời.

Ông Phan Văn Hùng (hàng xóm) cho biết, hoàn cảnh bà Vinh đặc biệt khó khăn, bà bệnh tật sống một mình trong căn nhà dột nát, cứ đến mùa mưa bão lại xin đi tránh trú ở những nhà xung quanh. 

"Đối với bà Vinh bây giờ kiếm cái ăn qua ngày còn khó chứ mong gì đến sửa nhà cửa. Là hàng xóm chúng tôi hi vọng các nhà hảo tâm sẽ quan tâm giúp đỡ để bà Vinh có được ngôi nhà kiên cố”, ông Hùng chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Anh - Chủ tịch UBND Xã Xuân Thành cho biết, hoàn cảnh của bà Vinh đặc biệt khó khăn, bà bệnh tật nhiêu năm nay không làm được việc gì. "Bà hiện tại sống trong căn nhà dột nát, mùa mưa nước trong như ngoài. Chính quyền địa phương hi vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hoàn cảnh bà Vinh bớt khổ", ông Anh cho hay.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Vinh - Mã số 777 xin gửi về:

1. Bà Phan Thị Vinh ở thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 777

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 777

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 777


Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top