Xót xa gia cảnh nam sát thủ giết hại đại gia ngành chè
GiadinhNet- Từ ngày vụ án xảy ra, bố mẹ của Tùng chẳng dám ra đến ngoài đường, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Rất khó khăn chúng tôi mới được họ trải lòng chút ít thông tin về sát thủ này.
![]() |
|
Chân dung sát thủ giết hại đại gia ngành chè |
Người dân địa phương tỏ ra rất bất ngờ và không tin đó là sự thật, họ cho rằng có một sự nhầm lẫn, bởi ở địa phương Tùng vẫn được xem một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép. Theo đó, sau khi học xong THPT, do không đỗ đại học nên Tùng đăng ký nhập ngũ, khi ra quân trở về địa phương, thanh niên này rất chịu khó làm ăn, giúp đỡ bố mẹ.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm của Tùng) cho biết, từ ngày biết tin con trai phạm tội giết người, bố mẹ Tùng là ông Đỗ Quang Tuynh và bà Nguyễn Thị Phức chẳng ra khỏi nhà. Suốt ngày đóng kín cửa, cứ có hàng xóm sang động viên là mẹ của Tùng lại khóc lóc, than thân, trách phận.
“Nghe tin Tùng giết người, cả xóm chẳng ai tin cả, chỉ đến khi Công an đến thông báo thì chúng tôi biết đó là sự thực. Ở địa phương, Tùng hiền lành, lễ phép, chưa bao giờ to tiếng hay gây gổ với xóm làng cả. Bố mẹ cậu ta cũng thế, hiền lành, sống tình cảm, có nghĩa, có tình với xóm làng, từ hôm vụ án xảy ra, bố mẹ Tùng ốm liệt giường, chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Đúng là con dại, cái mang”- bà Hoa nói.
Tại nhà của Tùng, sau rất nhiều lần gọi cổng, chúng tôi mới được ông Đỗ Quang Tuynh ra mở cửa mời vào nhà. Theo lời ông Tuynh, trong quá trình làm việc tại Thái Nguyên, Tùng tình cờ quen và yêu Linh Thị Kiều (SN 1988, trú tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), khi biết cô gái này từng trải qua một đời chồng, vợ chồng ông Tuynh đã phản đối kịch liệt, dọa từ mặt đứa con trai.
Ông Tuynh nghẹn ngào: “Khi Tùng giới thiệu Kiều là người yêu và đòi cưới, gia đình tôi phản đối kịch liệt phản đối vì biết cô ta đã từng có một đời chồng, hơn nữa công việc cũng chẳng ổn định. Bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ, Tùng vẫn như con “thiêu thân” lao vào chuyện tình cảm với Kiều. Con trai tôi luôn nói rằng, quá khứ Kiều có nhiều điều không tốt nhưng bây giờ thì cô ấy rất ngoan ngoãn. Thấy con trai quyết tâm, dù không đồng ý nhưng chúng tôi không có cách nào để phản đối, cũng đang tính thời gian mang khay trầu đến nhà gái xin cho hai đứa qua lại”.
Ngồi kế bên, nghe chồng kể về đứa con trai, bà Phức nức nở: “Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, Tùng là con út, gia đình tôi làm nông nghiệp nên kinh tế cũng khó khăn. Học xong PTTH, do không thi đỗ đại học nên Tùng đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở Đồng Nai. Sau khi xuất ngũ, Tùng ra quân và đi học lái máy xúc rồi về Hoành Bồ (Quảng Ninh) làm việc tại nhà hàng của một người quen. Do thu nhập không ổn định nên Tùng lại ngược lên Thái Nguyên tìm việc và quen với Kiều”.
![]() |
|
Hiện trường Bình bị sát hại |
“Nghe Kiều nói chia tay với Tùng, vợ chồng tôi rất mừng, khoản tiền ấy dù lớn thật nhưng chúng tôi cũng không cảm thấy tiếc. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau nghe tin con trai và Kiều giết một doanh nghiệp ở Thái Nguyên để cướp tài sản, vợ chồng tôi như quỵ xuống, hàng đêm chẳng thể chợp mắt, vừa thương vừa giận con. Đẻ con ra, ai chẳng muốn con là người tốt, sống hữu ích, vậy mà nó nỡ phụ lòng bố mẹ”- bà Phức chua xót.
|
Như GiadinhNet đã thông tin, sau khi sát hại ông Vũ Dương Bình- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình tại nhà nghỉ Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), các đối tượng Tùng và Kiều đã bắt xe bỏ trốn vào Nghệ An và thuê một khách sạn trên địa bàn TP Vinh.Biết không thể trốn thoát, cả hai đã mua thuốc sâu về tự tử nhưng được cứu thoát và bị Công an bắt giữ”. |
Quốc Tuấn

