Xót xa gia đình chính sách cứ xây nhà là bị phá
GiadinhNet - Nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Chính Kính (73 tuổi) phải sống trong căn nhà dột nát, có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Hiểu rõ hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kính, nhưng cứ khởi công là bị một số đối tượng đến đập phá.
![]() |
|
Ông Kính chỉ mái ngói căn nhà bị đối tượng Nghĩa phá hủy. |
Theo đơn trình báo, hàng chục năm qua hai vợ chồng ông Kính sinh sống ổn định tại 5 gian nhà ngói ở thôn Dộc (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Trải qua năm tháng, căn nhà đã cũ nát, xuống cấp nên ông Kính đã quyết định xây dựng lại để ở. Tuy nhiên, cứ mỗi lần gia đình ông Kính tập kết vật liệu để tiến hành xây dựng thì bị Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1971, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh) cùng người thân đến ngăn cản, đập phá tài sản, nguyên vật liệu. Đỉnh điểm của hành vi côn đồ trên là vào ngày 17/2/2012, biết tin ông Kính đang có ý định khởi công, Nghĩa và người thân đã đến ngăn cản, đập phá ngôi nhà vợ chồng ông Kính đang sinh sống. Bất lực trước hành vi côn đồ của Nghĩa, ông Kính đã báo cho UBND xã Bình Minh, nhưng thay vì có biện pháp xử lý đối tượng, cán bộ xã đã lập biên bản đình chỉ xây dựng. Gần một năm qua, ông Kính phải sống trong căn nhà dột nát, trong khi đối tượng vi phạm thì vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận địa phương.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Kính nghẹn ngào: “Hai vợ chồng tôi đã trên 70 tuổi, những tưởng về già sẽ được sống an nhàn, ai ngờ lại gặp phải cảnh trớ trêu này. Mỗi lần biết gia đình có ý định xây nhà Nghĩa lại đến đập phá, nhưng đỉnh điểm nhất là ngày 17/2, đối tượng này đã ngang nhiên đến nhà tôi đập vỡ bể nước, bát đĩa, mái ngói…Biết gia đình tôi lắp máy quay để ghi lại hành vi côn đồ của hắn, Nghĩa đã phá hủy và cướp đi hai cái “mắt camera” mang về nhà. Hành vi của Nghĩa thể hiện sự côn đồ, manh động nhưng không hiểu sao vẫn không bị pháp luật xử lý. Gia đình chúng tôi thuộc đối tượng chính sách, có công với cách mạng và là nạn nhân chất độc da cam, nay sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Nay chúng tôi đã tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời nên ước nguyện lớn nhất của chúng tôi lúc này là được xây lại căn nhà để tránh nắng, tránh mưa nhằm dưỡng bệnh và sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời”.
Hôm chúng tôi về địa phương tìm hiểu, chứng kiến cảnh bà Trịnh Thị Tỉnh (71 tuổi, vợ ông Kính) đang ốm nằm liệt giường mà không khỏi xót xa. Bà Tỉnh nói, chỉ mong có được một căn nhà đàng hoàng và một nguồn nước sạch để sử dụng. “Gần một năm qua gia đình tôi phải sử dụng nguồn nước bẩn do bể lọc nước đã bị Nghĩa đập phá. Tôi không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa, mong các cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ, xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ của Nghĩa nhằm sớm đem lại bình yên cho vợ chồng tôi”.
Được biết, căn nhà ông Kính đang sử dụng, vào những năm 1980 có tranh chấp với gia đình của Nghĩa và hai bên đã đưa vụ việc này ra tòa. Tại bản án phúc thẩm số 16/PT, ngày 25/8/1990, TAND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) đã tuyên: “Giao toàn bộ khối tài sản gồm 5 gian nhà xây lợp ngói, khung tre gỗ, bể nước, bếp, sân gạch… trên thửa đất số 230, diện tích 305m2, thôn Bình Đà (nay là thôn Dộc), xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) cho ông Nguyễn Chính Kính”.
Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng mỗi khi ông Kính có ý định sửa chữa là Nghĩa lại đến đập phá. Hành vi này của Nghĩa đã bị Công an huyện Thanh Oai khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản” nhưng không hiểu sao gần một năm qua vụ án bỗng dưng bị “chìm” một cách khó hiểu.
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Oánh- UBND xã Bình Minh cho biết địa phương rất cảm thông với hoàn cảnh của gia đình ông Kính. UBND xã biết rõ vợ chồng ông Kính đang phải sống trong một căn nhà tồi tàn, dột nát, cũng muốn giúp đỡ gia đình chính sách này có một căn nhà kiên cố để che nắng, che mưa nhưng đành…bất lực. Ông Oánh chia sẻ: “Đây là gia đình chính sách, ông Kính đang được hưởng chế độ chất độc da cam, hiện căn nhà chỉ có vợ chồng ông Kính sống với nhau. Thực sự ngôi nhà cũng đã quá xuống cấp, chúng tôi cũng đã có ý định đề nghị cấp trên làm thủ tục xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kính. Tuy nhiên, UBND xã không thể tiến hành được do đang có tranh chấp với gia đình anh Nghĩa, hơn nữa, cứ xây dựng là đối tượng này lại đến đập phá”.
Trước hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của Nghĩa, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tiến - Viện trưởng VKSND huyện Thanh Oai. Theo bà Tiến cho biết, liên quan đến việc phá hủy căn nhà ông Kính đang sinh sống, CQĐT đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại tài sản” và đang cân nhắc khởi tố bị can về tội danh trên. Tuy nhiên, về 2 “mắt camera” mà Nghĩa tự lấy mang về nhà, các cơ quan tố tụng đang cân nhắc về hành vi này. Bà Tiến nói: “Đây là một vụ án phức tạp, các cơ quan tố tụng rất cẩn thận, họp nhiều lần để đánh giá chứng cứ, sắp tới chúng tôi sẽ định giá lại tài sản bị phá hủy để có căn cứ khởi tố bị can. Liên quan đến hai chiếc camera, chúng tôi vẫn đang cân nhắc, xem dính vào tội danh nào, vì nó giáp ranh quá, mỗi thứ nó dính vào một tẹo”.
Rõ ràng, hành vi của Nghĩa là vi phạm pháp luật và trong khi đó các cơ quan chức năng địa phương đang loay hoay tìm cách xử lý đối tượng trên thì một điều chắc chắn rằng gia đình chính sách này lại thêm một lần nữa đón đêm giao thừa trong căn nhà dột nát, giá lạnh.
