Xót xa thân phận người đàn ông nghèo chết “bất đắc kỳ tử”

| Xã hội

GiadinhNet - Trúng được một tờ vé số độc đắc người nông dân nghèo khó mừng quá nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cả nhà. Oái oăm thay sáng hôm sau khi mọi người đã dậy thì ông chết cứng tự lúc nào. Số tiền trúng số cuối cùng phải đổ vào đám tang. Từ đó, người thân trong nhà sợ không dám mua vé số để trúng nữa.

Xót xa thân phận người đàn ông nghèo chết “bất đắc kỳ tử” 1

Bà Thiệt buồn bã kể lại mọi chuyện.

 
Trong phúc có họa

Câu chuyện về người nông dân đột tử ngay trong ngày biết tin trúng một tờ vé số đã làm xôn xao xóm Động (Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Người thì mừng cho ông nông dân nghèo khó cặm cụi cả đời chưa một lần được cầm đến tiền triệu bỗng đổi đời vì tấm vé độc đắc, người thì xót xa cho ông chỉ vì quá vui mừng đến nỗi phải chết vì chuyện vui. Mộ ông giờ cũng đã xanh cỏ nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện này, bà Lê Thị Thiệt (52 tuổi) vợ ông lại đau đớn ao ước rằng gia đình mình chưa từng trúng vé số.

Ngôi nhà nhỏ của bà Thiệt nằm gần cuối xóm Động, vùng cát này quanh năm khốn khó nên để kiếm được đồng tiền phải sôi mồ hôi nát hòn máu mới có được. Thế nên phải chắt chiu lắm mới có được cái ăn cái mặc. Tưởng rằng sau khi trúng giải từ tấm vé số ấy, cuộc sống gia đình bà Thiệt sẽ khấm khá hơn xưa, nào ngờ nghèo vẫn hoàn nghèo. Thắp vội nén hương lên bàn thờ chồng, bà Thiệt buồn bã kể lại. Ông Vũ Văn Pha cưới bà đến nay đã hơn 20 năm. Ở xóm Động này, chưa khi nào người ta thấy ông bà dám tiêu pha phung phí một thứ gì, sống với hàng xóm láng giềng lúc nào cũng chân chất thật thà. Bà Thiệt kể lại: “Ông ấy sống tình cảm lắm, cái gì cũng chia cho mọi người nên rất được lòng hàng xóm. Ngay cả lúc nhặt được tờ vé số, ông ấy cũng không nghĩ là trúng giải đâu. Đến khi dò số thấy trúng thì ông ấy mừng như trẻ con chạy khoe khắp làng trên xóm dưới để mọi người cùng vui. Ai mà ngờ…!”, bà Thiệt bỏ lửng câu nói vì đau đớn.

Tấm vé số ấy là tờ vé ông Pha nhặt được trên đường đi làm đồng về. Buổi sáng hôm sau, ông mặc cái áo đó để đi làm thì chợt nhớ tới tờ vé số nên bảo con trai dò số qua điện thoại. Khi đứa con đọc dòng số trúng thưởng, ông không dám tin vào mắt mình. Tờ vé số trên tay ông có những con số giống hệt với giải độc đắc kia. Ông cẩn thận xem kỹ lại vé số của tỉnh nào, ra ngày nào, số nào độc đắc. Tất cả đều đúng với tờ vé trên tay ông. Mừng quá, ông vứt đôi quang gánh cũ mèm trên tay rồi chạy ngay ra bên bờ giếng thông báo cho vợ biết. Tưởng chồng đùa vui, bà Thiệt so lại kết quả rồi cũng đứng như trời trồng. Bà lẩm bẩm một mình cảm ơn trời Phật thương đến hoàn cảnh khó nghèo của vợ chồng bà mà cho lộc. Trong khi đó, ông Pha chạy chân đất khoe mình trúng số khắp làng. Thấy ông vừa chạy vừa khoe, mọi người ai cũng đổ ra chúc mừng ông.

Khoe làng xóm xong, ông Pha bảo đứa con trai đạp xe chở mình lên huyện để nhận thưởng. Đến nơi, ông rón rén vào nơi trả thưởng, rồi bước ra với vẻ mặt hơn hở cùng bọc tiền được bọc kỹ trong mấy lớp giấy báo, giấy nilon. Xong xuôi, ông giục con trai đạp xe về thật nhanh vì sợ người ta biết ông có tiền sẽ cướp mất. Cái chuyện cướp tiền ngay sau khi nhận thưởng, ông đã từng được nghe nhiều rồi nên sợ lắm. Về đến nhà, ông và vợ rủ rỉ rù rì với nhau bàn cách giấu số tiền ấy một nơi thật an toàn. Cuối cùng, hai vợ chồng chọn cách đào một cái hố nhỏ ngay cạnh đầu giường ngủ, để tạm ở đó rồi đặt lên một tấm ván trước khi kê chân giường lên. Thế là yên tâm. Bà Thiệt cười: “Lúc ấy, hai vợ chồng tôi cứ như trẻ con ấy, cười nói suốt ngày. Giải độc đắc của ông ấy với số tiền so ra cũng chẳng cao lắm, chỉ được 150 triệu đồng, nộp thuế nữa nên chỉ còn 135 triệu đồng đem về thôi. Nhưng cả đời, chúng tôi chưa bao giờ có nổi 1 triệu tiền mặt mà cầm, nên số tiền đó lớn lắm. Ông ấy còn lên cả một danh sách những thứ gì cần chi tiêu trong nhà với số tiền ấy nữa!”. Có được số tiền trúng số, ông Pha phân chia rạch ròi tiền nào để sửa lại mái nhà dột nát, tiền nào mua cho vợ mấy bộ quần áo mới, tiền nào cho thằng thứ 2 đi ôn thi đại học, tiền nào mua cho thằng út cái xe đạp để đi học. Nhưng rồi tất cả những dự tính của ông thành công cốc khi một sự cố đáng buồn xảy ra.
 
Đột tử trong ngày trúng số

Kể đến đây, bà Thiệt nước mắt sụt sùi: “Ông ấy biết “lộc trời” không hưởng được một mình đâu. Thế nên buổi sáng đi nhận tiền về, ông ấy bảo tôi làm mấy mâm cơm đạm bạc để cúng tổ tiên, tạ trời Phật phù hộ, cũng vừa để bà con xóm giềng tới chia vui. Trong bữa ăn, tôi thấy chồng uống hơi nhiều rượu nên có can ngăn. Tiệc tan, ông ấy kêu mệt nên vào buồng nằm nghỉ trước. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy ông ấy mãi không ra khỏi giường, thằng út vào gọi dậy để đi làm thì mới phát hiện ra ông ấy đã lạnh ngắt từ lúc nào rồi. Đúng là họa phúc tương phùng!”. Lúc ấy, bà con trong xóm Động nghe thấy tiếng khóc than của bà Thiệt và mấy đứa con nên chạy tới, ai cũng không cầm được nước mắt trước sự việc đã rồi. Cơ quan chức năng về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận ông Pha chết do bị trúng gió vì uống rượu nhiều.

Số tiền ông Pha tính toán sửa nhà, mua đồ đạc cho gia đình con cái được móc lên rồi lấy ra chi dùng cho đám tang của ông. Lúc đưa ông ra đồng, người dân xóm Động xót xa lắm. Ai cũng thương người nông dân cả đời nghèo khó tảo tần nuôi vợ con, đến lúc cầm được số tiền lớn, chưa kịp tiêu lấy một đồng thì đã chết bất đắc kỳ tử. Sau đám tang, số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu nên bà Thiệt để dành cho đứa con đi ôn thi đại học theo đúng ước nguyện lúc còn sống của ông Pha. Ba đứa con của ông dù rất nghèo khó nhưng đều hiếu học. Đứa đầu thi đậu đại học nhưng không có tiền nộp nên đành xin bảo lưu kết quả thi để đi làm thuê trong TP. HCM chờ đủ tiền mới dám đi học. Đứa thứ hai nhờ món tiền trúng số cha để lại nên ôn thi đại học và thi đậu trường đại học ở Huế. Còn thằng út ở nhà với người mẹ già trong căn nhà đã xuống cấp.

Bà Thiệt chia sẻ: “Ai ngờ ngày vui ấy lại là ngày tang gia của gia đình chúng tôi. Ông trời cũng thật bất công, cả đời chồng tôi khổ cực như thế, chưa có nổi một ngày vui mà đã vội bỏ vợ bỏ con ra đi như thế! Bây giờ khi nghe đến chuyện ai đó trúng số là tôi lại bủn rủn hết cả chân tay, vì họa phúc chẳng biết thế nào mà lường!”.

Từ ngày ông Pha mất đi, cuộc sống của gia đình lâm vào khó khăn trăm bề. Mấy sào ruộng đành phải cho người ta thuê ăn hoa hồng mùa vụ. Nhìn lại ngôi nhà rách nát, bà Thiệt rơm rớm nước mắt, lại ước giá đừng trúng vé số, có lẽ ông Pha không vì quá vui mừng mà mất đi như thế. Bà cứ lẩm bẩm: “Âu cuộc đời ai cũng có số, họa phúc chẳng biết đâu mà lần!”.             
 
Nỗi đau quá lớn

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim cám cảnh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Thiệt đúng là hết sức khó khăn. Sau khi ông Pha có được số tiền trúng số tưởng chừng cuộc sống gia đình ông sẽ cải thiện hơn nhưng không may ông Pha chết đột ngột khiến gia đình khánh kiệt. Gia đình ông thuộc hộ nghèo của xã, nên chúng tôi cũng vẫn quan tâm thăm hỏi, động viên giúp đỡ trong khả năng có thể!”. Tưởng rằng sẽ có cuộc sống sung túc hơn nhờ tấm vé số độc đắc, nhưng chẳng ai ngờ gia đình bà Thiệt lại “đổi đời” một cách tệ hại hơn. Bây giờ, người dân xóm Động không ai dám nhắc tới chuyện trúng số trước mặt bà Thiệt nữa, vì bà đã phải chịu một nỗi đau quá lớn.
 
Hướng Hóa
thuytrangthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.