Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường: Hai người mẹ, một nỗi đau

Thứ sáu, 09:36 05/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - “Cùng là những người mẹ, tôi rất thấu hiểu nỗi đau của mẹ Khánh. Nhìn bà ấy tiều tụy, hốc hác, tinh thần không được ổn định, lúc nhớ lúc quên khiến tôi thương xót. Tôi không muốn ai phải chịu thêm nỗi đau từ việc này nữa. Nếu Khánh biết ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, gia đình tôi có thể sẽ xin giảm án để thanh niên này có cơ hội chuộc lỗi lầm”, mẹ nạn nhân Huyền chia sẻ bên hành lang phiên tòa diễn ra ngày 4/12.

 

Bà Nguyệt (dì của Khánh) quàng lại khăn tang giúp hai con của nạn nhân.
Bà Nguyệt (dì của Khánh) quàng lại khăn tang giúp hai con của nạn nhân.

 

Gia đình yêu cầu truy tố Tường về tội giết người

Sáng ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc các dịch vụ y tế khác” và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Bị cáo Đào Quang Khánh (18 tuổi) bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày (từ 4-5/12). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp; đại diện VKSND TP Hà Nội là ông Đỗ Minh Tuấn giữ quyền công tố tại phiên tòa; có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy hai người con của chị Huyền đeo khăn tang, ôm di ảnh mẹ tới tòa. Bố mẹ nạn nhân Huyền cũng có mặt từ rất sớm. Trông họ đã già đi rất nhiều so với phiên sơ thẩm lần 1 cách đây hơn 7 tháng. Ông Lê Văn Viễn (bố nạn nhân) chia sẻ, nhiều ngày qua gia đình cảm thấy rất mệt mỏi, cũng vì suy nghĩ nhiều nên vợ ông đã phải nhập viện. Tại phiên tòa hôm nay, gia đình vẫn giữ nguyên quan điểm phải truy tố Nguyễn Mạnh Tường về tội giết người.

Cùng chung quan điểm với chồng, bà Hiền cho rằng, phải xử lý Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm Khánh về tội danh giết người thì mới đúng với mức độ phạm tội của các bị cáo. Theo bà Hiền, khi phát hiện chị Huyền có biểu hiện co giật do sốc thuốc, nếu có lương tâm và trách nhiệm, Tường phải đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Đằng này Tường lại phó mặc tính mạng của khách hàng. Khi phát hiện chị Huyền tử vong, thay vì báo các cơ quan chức năng đến giải quyết, Tường lại chở nạn nhân ném xuống sông Hồng phi tang. “Hành vi ấy không thể chấp nhận được. Gia đình tôi đề nghị phải xử Tường ở khung hình phạt cao nhất của tội giết người. Khi nghe tin sắp xét xử vụ án này, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Mấy ngày nay tôi phát ốm, phải vào bệnh viện điều trị. Cứ nghĩ đến con là tôi không cầm được nước mắt, con tôi chết oan ức quá”, bà Hiền nói đầy sự bức xúc.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội, ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai) để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Tại đây, chị Lê Thị Thanh Huyền được Nguyễn Mạnh Tường làm phẫu thuật. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì chị Huyền tử vong. Phát hiện khách hàng chết, Nguyễn Mạnh Tường, Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ), Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường) ngồi tại tầng 2 của Thẩm mỹ viện Cát Tường đưa xác chị Huyền đến Bệnh viện Bưu Điện. Khi đến cổng bệnh viện, Khánh nói với Tường: “Không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện nữa mà ném xác xuống sông”. Nghe nhân viên nói có lý nên Tường đã đồng ý và lái xe ô tô chở xác chị Huyền đi ra Quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khi thấy đường vắng, không có người qua lại, Tường và Khánh đã khiêng xác chị Huyền ra khỏi xe ô tô rồi ném xuống sông Hồng.

Sau gần 9 tháng tìm kiếm thi thể chị Huyền không có kết quả thì bất ngờ ngày 18/7/2014, những người dân chài tại bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một xác người trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1 km. Nạn nhân là nữ, mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc, cơ thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu, tay và chân rời ra, thi thể được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong. Quá trình giám định, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân chính là chị Lê Thị Thanh Huyền. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra vẫn không tìm ra cơ sở để xác định nguyên nhân cái chết của chị Huyền nên vẫn bảo lưu quan điểm xử lý các bị cáo Tường và Khánh các tội danh như viện dẫn.

Trong phần xét hỏi, Tường ngụy biện cho hành vi của mình, cho rằng đến giờ vẫn không hiểu vì sao chị Huyền chết. Tường không thừa nhận mình là người gây ra cái chết cho chị Huyền, mà lý giải là khi mình ở thẩm mỹ viện thì nạn nhân vẫn bình thường. Trước sự thiếu thành khẩn của Tường, đại diện VKS gay gắt: “Việc phẫu thuật thẩm mĩ cho chị Huyền gây hậu quả tử vong và mang đi vứt xác là đúng hay sai?". Tường trả lời loanh quanh: “Việc hút mỡ cho chị Huyền chỉ là thủ thuật nên không thể khẳng định bị cáo là đúng hay sai. Còn việc vứt xác phi tang... thì bị cáo thừa nhận là mình làm sai”. Trước thái độ của Tường, gia đình bị hại bức xúc la ó phản đối, còn bà Nguyễn Thị Hiền ôm mặt khóc nức nở. Không khí phiên tòa trở nên căng thẳng, mất trật tự khiến chủ tọa phải nhắc nhở.

Tình người giữa chốn công đường

 

 

Hai bị cáo Tường và Khánh tại phiên tòa ngày 4/12. 	Ảnh: XT
Hai bị cáo Tường và Khánh tại phiên tòa ngày 4/12. Ảnh: XT

 

Bên hành lang phiên tòa, bà Hiền tỏ vẻ cảm thông về trường hợp của Khánh khi cho rằng thanh niên này vẫn còn non trẻ, lại là nhân viên nên chỉ biết nghe theo lời của Nguyễn Mạnh Tường. Theo bà Hiền, cách đây không lâu, bà Nguyễn Thị Yến (mẹ bị cáo Khánh) đã tìm tới gia đình thắp hương cho chị Huyền tạ lỗi thay con trai. Từ ngày Khánh vướng vào vòng lao lý, bà Yến suy sụp hoàn toàn, sức khỏe yếu đi trông thấy. Trong buổi gặp gia đình, bà Yến đã gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ. “Bà Yến cho rằng những hành động của con trai mình là do sự bồng bột của tuổi trẻ, hám cái lợi trước mắt, nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Tường. Bà Yến mong gia đình tôi xin giảm án cho Khánh để cháu cải tạo, sớm trở về làm lại cuộc đời. Cùng là những người mẹ, tôi rất thấu hiểu nỗi đau của mẹ Khánh. Nhìn bà ấy tiều tụy, hốc hác, tinh thần không được ổn định, lúc nhớ lúc quên khiến tôi thương xót. Tôi không muốn ai phải chịu thêm nỗi đau từ việc này nữa. Nếu Khánh biết ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, gia đình tôi có thể sẽ xin giảm án để thanh niên này có cơ hội chuộc lỗi lầm, làm lại cuộc đời”, mẹ nạn nhân Huyền chia sẻ.

Trước giờ xét xử, tại cổng TAND TP Hà Nội bà Nguyễn Thị Nguyệt (dì của bị cáo Khánh) dù không được vào tham dự phiên tòa cũng đến từ rất sớm. Khi nhìn thấy bóng dáng những người thân trong gia đình nạn nhân, bà Nguyệt hớt hải chạy tới hỏi han, chia sẻ. Nhìn cảnh tượng bà Nguyệt nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn tang trên đầu hai đứa con nhỏ của nạn nhân Nguyễn Thị Huyền, nhiều người đã cảm thấy xúc động. Thay bằng những ánh mắt thù hằn, cố lờ nhau đi thì những con người ở hai phía đối diện vẫn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp. Có lẽ trong thẳm sâu những người thân của cả bị cáo và nạn nhân họ đều đã và đang sẽ trải qua những nỗi đau, những vết thương lòng khó có thể lành lặn được. Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng đó đã phải thốt lên rằng, rất hiếm khi bắt gặp trường hợp như vậy. Thực sự trong một vụ án có quá nhiều nỗi đau như vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, mọi người đều hiểu rằng liều thuốc tốt nhất có thể hàn gắn các vết thương chính là tình người.

Một hình ảnh cũng khiến cho nhiều người dự tòa day dứt chính là ánh mắt của chị Nguyễn Thị Hằng (vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường). Chị Hằng tới dự phiên tòa trong một dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt u buồn. Người phụ nữ ấy ngồi bất động trong phiên xét xử, chỉ mở lời khi HĐXX hoặc luật sư các bên liên quan hỏi tới. Ánh mắt chị Hằng luôn dõi về phía người chồng đang vướng vào vòng lao lý. Tạm gạt đi những việc làm kiểu “mù quáng” của Hằng khi biết chuyện chồng gây tội ác mà không tố giác, thì có lẽ người phụ nữ khổ hạnh này cũng đã phải chịu đựng quá áp lực, quá nhiều nỗi đau, sự dằn vặt liên quan trực tiếp tới quá trình vứt xác phi tang của chồng.

 

Cả ngày 4/12, tòa dành cho phần xét hỏi các bị cáo, đại diện gia đình bị hại, nhân chứng và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đến 17 giờ cùng ngày, tòa tạm nghỉ và tiếp tục làm việc vào ngày 5/12.

 

Nhóm phóng viên pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài

Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết, vừa qua lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp thời phát hiện, thu giữ 112 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng, được vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An

Pháp luật - 5 giờ trước

GDXH - Rạng sáng 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã trốn khỏi trại giam Thanh Xuân. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Pháp luật - 6 giờ trước

Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Bùi Văn Chúc (quê Hải Dương) và Trần Hoàng Khiêm (quê Bến Tre), đã trốn trại giam ngày 7/6.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Pháp luật - 21 giờ trước

Trước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Quá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ

Pháp luật - 1 ngày trước

Cùng thủ đoạn giống nhau, Nguyễn Duy Anh Vũ đã lừa đảo nhiều người với số tiền xác định khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Top