Xuân ấm áp với bé gái 4 tuổi mù mắt, liệt cả tứ chi
GiadinhNet – Những ngày đầu xuân mới Ất Mùi, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái đã gửi gắm tấm lòng của bạn đọc hảo tâm đến với bé Nguyễn Thị Phương Mai (MS 85), 4 tuổi mù mắt, liệt tứ chi và thần kinh phân liệt.
4 tuổi nhưng bé Phương Mai đã bị mù mắt, liệt tứ chi và mắc bệnh thần kinh phân liệt
Chúng tôi có dịp trở về thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong những ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi. Bước trên con đường làng rộng thênh thang ngập tràn niềm vui xuân mới, chúng tôi còn thấy vui mừng và ấm lòng hơn khi được mang niềm vui và tình cảm của các bạn đọc hảo tâm về với bé Nguyễn Thị Phương Mai.
Có mặt tại gia đình cháu Phương Mai, cũng là lúc cô Nguyễn Thị Bé bà nội cháu đang dọn dẹp nhà cửa. Cô Bé cho biết: “Vì bận công việc nên bố mẹ cháu Phương Mai tranh thủ về quê ăn Tết được 2 ngày lại ra Quảng Ninh làm. Dạo này thời tiết thay đổi Phương Mai hay quấy khóc và lười ăn”.
Năm 2009, chị Phạm Thị Huyền và anh Nguyễn Văn Lâm xây dựng gia đình. Do không được bồi dưỡng và lao động quá sức nên Phương Mai sinh thiếu tháng nặng 2,4 kg. Hai chân và hai tay của cháu ngắn hơn đứa trẻ khác và không cử động được. Khi vừa tròn 3 tháng tuổi, hai mắt của Phương Mai xuất hiện hai đốm màu trắng đục to bằng hạt đỗ đen che con ngươi. Càng ngày vết đốm đó càng to che hết con ngươi và không nhận biết được mọi thứ xung quanh.
Bán mọi thứ trong gia đình, vợ chồng chị Huyền đưa con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Từ BVĐK Hải Dương, bệnh viện Nhi, tới bệnh viện Mắt Trung ương để chữa bệnh cho con. Cuối cùng, các bác sỹ BV Nhi Trung ương kết luận, cháu Mai bị bệnh thần kinh phân liệt dẫn đến liệt tứ chi, mù mắt và không đi lại được. Hơn 2 năm chữa bệnh, vợ chồng chị Huyền đã kiệt sức vì số tiền nợ quá lớn mà bệnh tình của Phương Mai không khỏi.
Thương con như đứt từng khúc ruột, nhưng vì nghèo, vì kinh tế khánh kiệt nên vợ chồng chị Huyền đành để Phương Mai ở nhà cho ông bà nội, hai vợ chồng ra Quảng Ninh làm thuê lấy tiền trả nợ chữa bệnh cho Phương Mai và mong có được ít tiền để mua thuốc cho con.
Sau khi hoàn cảnh đáng thương của cháu Phương Mai được đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc Báo Gia đình& Xã hội với Mã số 85, nhiều bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã gọi điện chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh của cháu Phương Mai. Đồng thời bạn đọc cũng gửi những phần quà ấm áp về cho cháu. Những ngày đầu xuân Ất Mùi, PV Phương Thuận - đại diện Quỹ vòng tay nhân ái (báo GĐ&XH) đã trực tiếp về trao số tiền 6,5 triệu đồng cùng quà cho gia đình bé Mai. Ngoài ra, bé Phương Mai còn nhận được 1,5 triệu đồng của những các bạn đọc hảo tâm gửi tặng.
PV Phương Thuận đại diện Quỹ vòng tay nhân ái thuộc Báo GĐ&XH và ông Nguyễn Văn Thăng – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên trao tiền và quà của bạn đọc hảo tâm đến bé Phương Mai
Đón nhận món quà của các bạn đọc hảo tâm, cô Nguyễn Thị Bé xúc động và chân thành cảm ơn tới Quý toà soạn và các bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã sẻ chia và giúp đỡ cháu, để cháu có tiền mua thuốc chữa bệnh.
Thay mặt lãnh đạo xã Đông Xuyên, ông Nguyễn Văn Thăng- Phó chủ tịch UBND xã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, đánh giá cao chuyên mục Vòng tay nhân ái và Báo Gia đình & Xã hội. Ông mong rằng Toà soạn không chỉ là cầu nối thông tin, là nơi chia sẻ tình cảm của bạn đọc mà còn là kênh thông tin giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tiễn chúng tôi ra cổng trong ánh nắng vàng của buổi trưa muộn, ánh mắt của bà Bé đã nhoà lệ vì cảm động trước những tình cảm của bạn đọc dành tặng. Còn đối với chúng tôi thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn khi trong xã hội này tình thương, tình yêu của con người luôn ngập tràn như nắng xuân.
Đức Tuỳ